1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nên hay không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi newlove, 28/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Nghe mà giật cả mình, không khéo... đang bị lừa
  2. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Đểu nhỉ?
    Đời lắm thằng thích làm hoạn quan!
  3. kara_men

    kara_men Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ giống cái "Trả thù = ghê tởm" rồi đây
    http://www9.ttvnol.com/forum/tvty/909370.ttvn
  4. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Con bé đấy nó đã lừa gì bác đâu mà bác lại hại nó kiểu hạ cấp như thế? Nhưng kể ra nếu nó yêu bác thật lòng thì xxx với ng nó yêu cũng cảm thấy mãn nguyện và hạnh fúc. Chỉ tiếc cho thằng đàn ông như bác tự xưng là hơn thằng kia về mọi mặt mà lại xử sự đểu cáng, hèn hạ như thế. Bác giống đang đi chơi kv, chỉ khác cái là đc ăn bánh nhưng k fải trả tiền.
  5. newlove

    newlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Mọi người phê bình nhiều như vậy thì chắc là mình đểu thật rồi.
    _mọi người có vẻ khó chịu vì cách mình so sánh với anh chàng kia.
    Sự so sánh ở đây là những cái bạn có thể nhìn thấy và nhận xét được.Còn nhân cách, lối sống thì rất khó để nhận xét.Mỗi người một kiểu đánh giá khác nhau.Cũng có thể vì cô bạn của mình mà anh ta chia tay người bạn gái 7 năm của anh ta....hy vọng các bạn hiểu.
    -Mặc dù hai chúng tôi trong giai đoạn đầu đều chưa có cử chỉ yêu đương với nhau nhưng hai chúng tôi và tất cả bạn bè của cả hai đều mong muốn tình cảm phát triển.Những món quà cô ấy dành cho tôi và tôi dành cho cô ấy(cô ấy là người chủ động tặng quà, chủ động giới thiệu tôi đến mọi người), những lúc đi chơi cùng nhau....đều thể hiện sự trân trọng, tình cảm của mỗi bên dành cho nhau.Thực sự, nếu anh chàng kia không có được sdt và hai người đó không nhắn tin cho nhau thì mọi chuyện của tôi đã tốt đẹp.
    Mọi người ở đây chăc cũng có nhiều người bị bạn gái hay bạn trai mình chia tay để quen người khác. Lúc họ mới có tình cảm với nhau, bạn có nói gì thì họ cũng nói là bạn đa nghi, họ vẫn là người trong sáng, nghiêm túc.Đến khi tình cảm họ phát triển mạnh mẽ, sâu sắc hơn thì bạn sẽ nhận được lời chia tay với rất nhiều lý do mà bạn không hiểu là có đúng hay không.Nói chung lại thì ai cũng đau khi bị như vậy.
    Sau khoảng hai tháng thì cô ấy quay lại với mình. Lúc đầu thì mình vẫn hy vọng là sẽ tốt đẹp , nhưng khi đi chơi với cô ấy,những cú điện thoại, những cái tin nhắn (cô ấy luôn không muốn mình nghe và nhìn thấy) giúp tôi biết được là cô ấy đang vướng vào chuyện tình cảm với ngươì nào đó.
    Lúc bấy giờ thì tôi bắt đầu suy nghĩ. KHi gặp tôi đâu tiên thì cũng nồng nhiệt lắm, sau gặp người khác nói chuyện hợp hơn thì chia tay tôi để theo họ, đến khi không hợp nữa thì lại quay về với tôi.trong vòng 3 tháng, cô ấy yêu 2 người.Tôi không hiểu nổi cô ấy nghĩ tôi ntn mà ứng xử như vậy.Trong chuyện tình cảm thì phải có trách nhiệm chứ. Đâu phải mình thấy không vừa ý điều gì là đi tìm người khác tâm sự.Phải cùng nhau giải quyết, nếu muốn tình cảm tốt đẹp hơn.(thực sự cho đến bây giờ, tôi hỏi cô ấy lúc đó tôi có làm gì khó chịu hay khó hiểu không thì cô ấy nói không có, chỉ tại do gia đình.)Tôi thực sự bị tổn thương cho dù bây giờ cô ấy yêu tôi nhiều.
    Sau này tôi còn được biết thêm cũng có vài đưá khác bị như tôi rồi.Chính cô ấy cũng nói như vậy.Chính anh chàng mà quen cô ấy(ở trên) cũng là một nạn nhân. Cô ấy thích là yêu, là tấn công. Không thích nữa thì thôi.Tuy nhiên, chưa có ai cô ấy giới thiệu với gia đình là người yêu cả, cô ấy muốn giới thiệu tôi đến gia đình nhưng tôi đang tránh.Với một cô gái xinh đẹp và ứng xử như vậy. Bạn có tin tưởng được sự bền vững trong tình cảm không.
    Với một người không biết tôn trọng tình cảm, gây tổn thương cho nhiều người khác, những người mà yêu quý mình thì liệu cuối cùng một kết thúc đẹp có công bằng không. Khi họ chưa bao giờ bị tổn thương thì họ vẫn chưa biết quý trọng tình cảm. Chỉ khi nào họ rơi vào tình cảnh như vậy thì mới hiểu được và sống tốt hơn.
    Tôi thì muốn cho cô ấy một bài học và cũng muốn hưởng thụ công sức mình bỏ ra.
    ?oĐi với ma mặc áo giấy?, một con ma xinh đẹp.
  6. hoxumee

    hoxumee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    thế em là cô ấy à??
  7. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Bác bỏ công sức gì ra mà đòi hưởng thụ cái đấy?
    Tôi thấy hình như bác đến với ẻm này chỉ vì ẻm xinh đẹp thì fải.
    Cơ mà cũng k trách ai đc. Vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn thôi.
  8. invisible

    invisible Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Bài viết:
    5.694
    Đã được thích:
    0
    Cậu làm tớ lại muốn làm thằng đểu 1 lần rồi
  9. Alanh77

    Alanh77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    1.631
    Đã được thích:
    0
    Cả thằng và con đều chả ra gì cả. Nói chung là kết cục phù hợp với hoàn cảnh và nhân vật.
  10. 3www

    3www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Anh đọc tâm sự của chú mà thấy chờn chợn. Ẻm bồ chú đúng là 1 con hồ ly tinh. Nó không những quyến rũ chú nhiều hơn một lần, mà còn yếm bùa yêu tới cả những thằng giai khác. Nhìn xa trông rộng hơn thì việc chú không đưa con hồ lỳ đó vào nhà nghỉ giải quyết nhanh -----> sớm muộn nó cũng tự kéo thằng khác vào nằm lên bụng nó. Chi bằng ta ra chân trước, dù có hao tổn chân khí chứ kiên quyết không để nó lộng hành hại người lương thiện. Do vậy hành động đại hiêp của chú phải được ví như ?othế nhân hành sự? mới đúng.
    Tuy nhiên, chú phải hết sức lưu ý đến giai đoạn lui binh vì hồ ly sau khi dính đòn, nó sẽ vô cùng hung dữ và manh động khi đánh hơi thấy con mồi có ý đồ bỏ chạy.

Chia sẻ trang này