1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nên hay không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi newlove, 28/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. matrioshka

    matrioshka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Thật may là bạn ko còn định trả thù cô ấy nữa. May cho cô ấy vì chưa phải trả một cái giá quá đắt cho những việc mình làm (bởi tôi nghĩ chưa hẳn cô ấy đã xấu,mà có thể chỉ nông nổi và hơi ích kỷ), và cũng may cho bạn vì đã không tự biến mình thành một kẻ tầm thường. tôi ko dám dùng từ "hèn" vì như thế nặng nề quá. Bạn là một ngườii đàn ông, và tôi nghĩ một người đàn ông thì nên quân tử. Tốt hay xấu thì chưa xét đến,nhưng đàn ông thì phải ra đàn ông. Để trả thù thì chắc là ko khó,nhất là với bạn bây giờ, nhưng để người ta nể mình thì ko dễ, phải không ạh! tôi không ủng hộ quan điểm "chìa má trái ra cho người ta tát nốt",nhưng tôi cũng coi thường những người bi kịch hóa nỗi buồn, sự tổn thương của mình để làm khổ người khác. Những gì bạn định làm với bạn gái bạn sẽ là cả một địa ngục với phần lớn con gái đấy,có đáng ko hở bạn,có đáng vùi dập cs của cô ấy thế ko, dù là cô ấy đã làm gì đi nữa.
    Chẳng dám khuyên bạn điều gì, vì mỗi người một quan điểm sống, chỉ muốn chia sẻ sn của mình sau chuyện của bạn. Có lẽ cũng làm cho nhiều người nhận ra nhiều điều. Mắt tôi cũng "sáng ngảo" ra rồi. , Có lẽ, bài học là cố gắng đừng làm tổn thương người khác, phải không bạn! thanks anyway!
    Được matrioshka sửa chữa / chuyển vào 23:42 ngày 31/07/2007
  2. XEDOCTRUONGSONDITANGAI

    XEDOCTRUONGSONDITANGAI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0

    Chiến đê bác ơi! Em ủng hộ bác cả 2 chân 2 tay. Con này nó xứng đáng vậy lắm. Chắc chắn sau này nó gặp thằng khác ngon hơn bác (như em chẳng hạn ) nó lại giở thói cũ ra thôi. Đối với đàn bà phải đểu bác ạ, đặc biệt với thể loại này phải mạnh tay. Chúc bác thành công!!!
  3. rose_avizone1910

    rose_avizone1910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    963
    Đã được thích:
    1
    Hic, chưa kịp đọc lời khuyên của mọi người ở dưới và bản thân là người không có kinh nghiệm trong yêu đương nhưng cái vàng vàng kia kìa dù cô ta có là người thế nào thì anh cũng là .......... ác, tàn nhẫn và anh tự nhận đấy nhé ........ quá đểu cáng...........
    Hic, nhưng anh còn có lương tâm cắn dứt lên đây hỏi tức là hành động chưa là quá khứ thì vẫn kịp hoàn lương đấy ạ!
  4. rose_avizone1910

    rose_avizone1910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    963
    Đã được thích:
    1
    Dù cô ta là người thế nào thì cách mà anh suy nghĩ và hành động mà anh sẽ làm là thú tính tại sao lại lấy hành động bẩn thỉu để cho người khác bài học nhỉ? có khi đó là bài học đắt giá cho chính anh mà thôi
  5. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Em Hồng (rose_avizone1910) cực đoan quá... cậu bé chủ topic cũng chỉ muốn đưa ra một suy nghĩ rất bình thường và cũng rất Người mà thôi.... Mà sao mọi người cứ phải thương vay khóc mướn cho gái thế nhỉ? Cứ lo bò trắng răng những chuyện gái sầu gái khổ... Thế lúc các em nó sướng, thì ai sướng hộ đây????
    Chú Newlove cứ đưa em nó vào nhà nghỉ đi, quan trọng là phải làm cho em nó sướng.... chứ không thì.... để anh....
  6. ATandT

    ATandT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Bái kiến, bái kiến lão viên ngoại Busicare, lâu quá mới thấy lão hạ cố chốn này. Hoà mỗ cứ tưởng lão huynh đang hú hý chốn nào Phong nguyệt lầu hay Vạn hoa lầu. Quả Giang nam lắm người đẹp phải không Huyng đài.
    Hơ hơ, Lão già này lại nghĩ khác các vị nhân sĩ và các Mỹ nhân cô nương về cô gái này và câu chuyện này. Không hiểu sao Hoà mỗ lại cứ thích ném đá cơ chứ vì cũng có thể Hoà mỗ coi trọng đàn bà. Mỹ nhân luôn là mỹ nhân đối với Hoà mỗ mà, câu chuyện này nó có thật hay không nhỉ, tức là nội dung thì cũng là một giuộc mèo mả gà đồng mà thôi. Nhưng cái ý lão lại khác, tiên sinh đây nói toạc ra thế là biết tiên sinh thuộc hạng nào rồi, không là Tây môn khánh thì cũng là Mã giám sinh hay Đông gioăng mà thôi, sở khanh một giuộc như nhau. Vậy những cái mà tiên sinh nói liệu có tin được không. Hay cũng là một thủ đoạn trả thù hèn hạ nào đó. Các vị cứ nghĩ đời này yêu nó dễ dàng thế nhỉ. Không thích thì nghỉ, vài ngày ok là yêu. Chẳng có cái loại tình yêu nào như thế. yêu là yêu "cái ấy" mà thôi. Hê hê.
    Do vậy lão chẳng tin chuyện này, một thằng sở khanh nói một ả thuyền quyên thì biết tin ai. Ai đúng ai sai nào biết. Bàn lắm chỉ tổ rách việc. Tiên sinh có gì để bịa thì bịa nốt đi cho thêm phần hoành tráng.
  7. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Khà khà,vậy ít ra là ATandT và Busicare đều có chung niềm yêu thích với một loại đàn...
    Chẳng qua, thấy chú chủ topic có vẻ hơi thấm nhuần một câu nói sai lầm: "Thịt gà, cơm nếp, đàn bà... cả ba thứ đấy đều là dùng... tay" (chưa chịu dùng các thứ khác), tớ chỉ định hướng lại về yếu tố hành vi thôi... vì riêng đàn bà, ngoài tay ra thì nên dùng cả lưỡi và... một số thứ nữa, thế mới có thể trọn vẹn về miền Cực Lạc, sung sướng với cõi Nát (cả) Bàn (Nếu như không dùng giường, đệm).
    Ngoài ra, AtandT nên phân biệt cẩn thận các nhân vật Tây Môn Khánh, Mã Giám Sinh, Đông Gioăng và sở khanh.... khác nhau nhiều lắm đấy.
  8. ice_lips

    ice_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Quá lởm. Ko còn cách nào khác à? Cách này làm xong đến đời con mình nó chịu tiếng ác thay đấy!
  9. newlove

    newlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay, lại thấy hiên tượng nhắn tin nữa rồi. rất muốn dẫn mình về nhà nhưng sao cứ nhắn tin hay đọc tin nhắn là luôn cố ý tránh không cho mình xem.Hôm nọ thấy vô tình lướt qua tin nhắn thấy co một người là A.Haft, tra hỏi thì không chịu nói, hỏi mình hỏi để làm gì nữa chứ, lúc đó thấy cũng không cần thiết nên không hỏi nữa. Hôm qua vô tình hỏi lại thì nói A.HAft là mình, tức cười quá nên chẳng hỏi thêm. Bản chất con người chắc khó thay đổi.Phải có một cú shock thì mới hy vọng thay đổi được.Tuần trước tránh chưa muốn vào nhà, nhưng lần này phải vào nhà để tạo niềm tin. Hy vọng là mọi chuyện kết thúc sớm.
  10. khoinguyenvn

    khoinguyenvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Chú này ngờ vực cũng phải, anh đã từng gặp trường hợp tương tự, muốn nghĩ tốt nhưng không tốt được. Vấn đề hiện tại chú muốn chơi gái đó kiểu gì.

Chia sẻ trang này