1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nên hay không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi newlove, 28/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Anh bạn này ích kỷ quá, xấu chơi quá đi thôi! Đàn ông con trai mà lại có tu tưởng như vậy sao.
  2. Footfall_Fancier

    Footfall_Fancier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Em là cô gái đó thì em sẽ giết anh để trả thù hoặc tạt axid vào thằng nhỏ của anh !
  3. owenchang

    owenchang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Tui thì 0 có ý kiến việc làm của chủ topic, nhưng bản thân tui cảm tấhy tằnhg chủ topic này dưới cơ con nhỏ này nhìu qua'', nếu thực sự mà trả thù thì o kheo sau khi xxx xong ông này còn chết mê chết mệt con nhỏ nhìu hơn nữa đâm ra phảm tác dụng. Mún làm gì cũng phải lượng sức mình Ông a`
  4. hatmuabay

    hatmuabay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Alo, các bác cho em giơ tay tí! Khi người này mà là hạng không ra gì thì việc có bị bác XX hay không cũng chả nhằm nhò gì, việc trả thù của bác phản tác dụng! Còn nếu em đó coi trọng cái chuyện đó thì bác có xích cô đó lại chắc gì đã theo bác vào cho bác XX. Còn nữa nha, bác nói bác yêu em ấy, thía mà em thấy trong đầu bác chẳng có tí yêu gì à? Nếu bác đủ mạnh mẽ để suy nghĩ nhiều thế, sao bác không nghĩ chuyện bỏ em í cho rồi. Việc bị bác từ bỏ vì cách cư xử không ra gì ấy còn đau khổ hơn nhiều lần ấy chứ. Để em í hiểu cái cảm giác bị đau vì tình phụ khó xức thuốc giảm đau là thế nào!
  5. zaizaizaizai

    zaizaizaizai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    0
  6. boy0912xxx

    boy0912xxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    0
    Chú quẳng ngay cái ý nghĩ đạo đức đi ,chú thấy không các em trên này toàn xui chú hành xử có đạo đức ,nhưng có biết em gái của chú làm gì sau lưng chú hay ko ?tóm lại thịt ngay ,
  7. hienthuong81

    hienthuong81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2007
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    cho em góp ý chút.....đọc xong những ý các bạn viết trong đây em thật bái phục.......
    Vậy sau đây là ý kiến của riêng em.
    Em thấy nếu anh ko yêu thì có khối gì cách để "tạo 1 cú sốc thì mới hy vọng thay đổi được" ng con gái kiểu đó. Vì thứ 1: theo em nghĩ mình dùng độc trị độc như cách cô ấy đã từng làm các chàng trai đau khổ vì nàng (mà có biết chắc là họ đau khổ hơn anh ko nhỉ).........đó là "sự chia tay" để cho cô ấy cảm giác được thế nào là đau khi bị ng khác "đá"......có phải hay hơn cách làm "xxx" kia của anh ko?......Vì thứ 2: cách làm "xxx" của anh em nghĩ chỉ có những ng "tiểu nhân" mới dám nghĩ đến (theo em là vậy, xin lỗi đã nói thế).......cách làm đó là "con dao 2 lưỡi", ko khéo làm mọi ch càng trở nên phức tạp......ko lẽ cuộc sống anh đang "bình yên" lại cứ thích gây sóng gió cho mình và cho cả ng khác, làm hoài như thế anh chẳng thể "ngốc đầu" lên nổi, thoát khỏi những suy nghĩ đó đâu........em tặng anh và cô ấy 1 câu "Lòng hận thù sẽ khiến con ng nhỏ nhen và đen tối"......anh mà cứ thích chơi nổi như thế, thì liệu suốt cả cuộc đời anh có "sáng sủa" hơn ko?.......
    Em thi nghì anh yêu cố ấy, anh nên dùng "tình yêu đúng nghĩa" của anh để mà cảm hoá được cô ấy........ai lại yêu mà thích làm ng yêu mình đau khổ bao giờ?........trả thù qua lại có ích gì, ko yêu thì bỏ.......chẳng dại gì phải suy nghĩ cách "trả thù" theo kiểu như thế, để tốn thời gian, sức khoẻ, tiền bạc, và nhất là tinh thần.........việc làm nào cũng có cái giá phải trả.....sống mà cứ như anh mệt nhỉ, ko yêu cho nó khỏe ng......vướn vào rồi, khó mà gỡ, ko khéo thì khiến cho cả mình và đối phương phải hối hận suốt đời vì những hành động thiếu suy nghĩ như thế
    Làm ng phải để lại "hậu" về sau cho con cháu nó nhờ.......
    Dù sao cũng mong anh tìm ra cách nào đó hay hơn cách trên......
  8. codocbenem

    codocbenem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    2
    HÌnh như đâu có khác gì bác đâu nhỉ, nhưng đúng chuyện này phải "thế thiên hành đạo" thôi chứ người như 2 người ở đây thì cưới nhau về, cả 2 trên đầu có dăm ba cái sừng cũng là chuyện bình thường. Ông NL cứ dắt em nó vào nhà nghỉ rồi anh em ở đây mới biết được ai mới là con bò!!!
    @AI bên trên nói chuyện ******** với người mình yêu cũng đúng đó, nhiều khi đó cũng là hạnh phúc, nó khác xa chuyện fang hàng với giải quyết sinh lý lắm, chỉ sợ chú Nứng L^`n và em gái chả yêu thương gì nhau cho lắm, chưa chắc đã tận hưởng được hết!!!

Chia sẻ trang này