1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nên hay không!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi codoc18042010, 16/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. codoc18042010

    codoc18042010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2010
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Sự thật là vừa qua e đã trải qua mối tình đầu 5 năm,và bị người ta ruồng bỏ mặc dù đã chứng kiến rất nhiều cặp tình đầu chia tay trong đau khổ nhưng sao e vẫn tin và còn tin tưởng tuyệt đối vào người mình yêu nữa chứ.vân tin rằng họ sẽ không bao giờ bỏ mình nhưng sự thật vẫn là sự thật họ đã có tình yêu mới(có thể do lầm tưởng,vì đã có người rất lo lắng cho họ);lúc đó họ nói từ trước tới giờ thì họ chưa bao giờ thật sự yêu mình và quan trọng rằng họ chẳng còn cảm giác với mình nữa nên họ ko muốn tiếp tục tình cảm đó nữa(bị gái đá).Và tin vừa mới nhận được từ một người bạn thân là người đó đã rất hối hận và bây giờ người đó mới nhận ra rằng chỉ có mình yêu người đó chân thật,chỉ có mình quan tâm và lo lắng cho người đó(mọi vui buồn người đầu tiên mà người đó muốn chia sẽ chính là mình)./.....
    Các bác hãy cho e bít e có nên quay lại không?Hay vẫn tiếp tục âm thầm dõi theo từng bước chân của người đó(bởi vì e rất là yêu người đó!)
    =((=((=((=((
  2. kedaigai

    kedaigai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2009
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Ko nên quay lại. Khuyên bạn thật lòng. Mọi lỗi lầm giờ e nó mới nhận ra là quá muộn. Bạn hiểu chứ. Điều bạn cần làm duy nhất là "Tìm 1 người con gái khác ".



    Goodluck to u
    !!^^!!

Chia sẻ trang này