1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nên hay ko khi yêu ở năm cuối cấp

Chủ đề trong 'PTTH Ngô Quyền HP' bởi ngoisaocodon1985, 16/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngoisaocodon1985

    ngoisaocodon1985 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    nên hay ko khi yêu ở năm cuối cấp

    năm nay tui học năm cuối rồi.các bác từng có kinh nghiệm chỉ giúp xem có nên yêu ở năm cuối cấp ko?
  2. byebye_tinhyeu

    byebye_tinhyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    Yêu cuối cấp hả?
    Nghe ra xem chừng cũng hấp dẫn đấy
    nhưng có vẻ như không bền vững cho lem'''
    Tốt hơn hết để vào ĐH rồi hẵng yêu
    Lo đỗ đại học đi cái đã chuyện iu đương tính sau chú em a`

    Byebye_ tinhyeu

    TinhyeulaWC => Anti_Boy
  3. GirlsnRoses

    GirlsnRoses Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0
    Yêu được cứ yêu ! chả tội tình gì mà phải khổ , chỉ sợ không ai yêu thôi em ạ !!!
    Chúc mừng sinh nhật vợ , một nửa của trái tim tôi Quataocuanewton
  4. dark_boy

    dark_boy Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    yêu mạnh vào !! bây giờ còn thời gian chứ mấy năm nữa ko có thời gian mà ui đâu !!


    Phải Có Một Lời Thề Tình Yêu Mới Chọn Vẹn
    Phải Có Kẻ Trở Về Đời Mới Tròn Ước Hẹn


  5. Fei

    Fei Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    uh có cơ hội ta nên bắt lấy đừng để
    cơ hội trôi qua mà lúc đó luyến tiếc
    đó ,tà tuỳ theo số phận thui
    Nếu suốt đời bôn ba lặn lội
    Mà vẫn ko giữ được người tri kỉ hồng nhan
    Thì dù có nắm được cả giang san
    Vẫn cảm thấy xót xa ân hần
    LINHFEI

  6. nvp_zorro

    nvp_zorro Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Đừng theo vết xe đổ của các bậc đàn anh em nhé. Anh khuyên thật nhé, nếu yêu được thì cũng có cái vui lắm, nhưng nếu không thành công thì có lẽ người buồn hơn ai hết là em đấy. Nỗi buồn không được người ấy yêu thì nó thế nào, khó diễn đạt lắm em ạ, nói tóm lại 1 câu là CỰC BUỒN. Thế thôi.

    Love is one big illusion in my life forever
  7. Iron_maiden

    Iron_maiden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    1.091
    Đã được thích:
    0
    Nên hay ko nên ư???làm sao mà trả lời nổi!!!!!!!!!!!!
    Có khi biết là ko nên nhưng khi lỡ lên cơn co thắt ngực rùi thì bít làm sao?!!! Nhưng dù sao thì tình cảm tuổi học trò cũng rất đẹp, dù thành hay ko cũng nên giữ lấy như một kỉ niệm đẹp, cũng đừng vì nó mà làm ảnh hưởng tới ''con đường công danh sự nghiệp của đấng nam nhi''.
    EVERY ROSE HAS ITS THORNS
    To be or not to be that is the question.
  8. ngoisaocodon1985

    ngoisaocodon1985 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    rất cảm ơn các bác đã có lời khuyên nhưng trời ơi tui là girl 100% cơ mà.buôn 5 phút đó nhé
  9. Iron_maiden

    Iron_maiden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    1.091
    Đã được thích:
    0
    Đấy là em nói chung chung thế và đặc biệt nhấn mạnh tới các đấng nam nhi ,thế thui.
  10. nvp_zorro

    nvp_zorro Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Lài Linh ui, title của bạn nói thế thì buồn quá. nếu thất nghiệp thì cùng tui đi làm ăn nha. Ra ngã tư tui bơm xe, bạn bán nước trè tàu, thế là sống hạnh phúc cả đời, hihihihi.

    Love is one big illusion in my life forever

Chia sẻ trang này