1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nên hay ko nên cho bố mẹ chồng tương lai biết???

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi IIRdiary, 01/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. IIRdiary

    IIRdiary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Nên hay ko nên cho bố mẹ chồng tương lai biết???

    Chuyện là thế này:
    Trước khi ex đi du học, mình và ex đã tổ chức một wedding party nhỏ vì ex ko muốn mất mình, vì mình xác định sẽ sống với ex, sẽ đoàn tụ với ex ở nơi ấy...chúng mình chưa đăng ký kết hôn, chưa sống với nhau như vợ chồng ( tất nhiên là đã xxx với nhau như các cặp yêu nhau khác-trong thời gian vài tuần). Hôm tổ chức party, mình ko mời bạn bè nhiều, chỉ có một số người thân bên gđ mình là chính, ko có bố mẹ của ex. Nói chung là chuyện này chúng mình tự làm hết và nói dối gđ mình mọi chuyện gđ ex ko biết.

    Thế rồi sau 2 năm xa nhau, ex thay đổi, chúng mình chia tay, thời gian chia tay mình hụt hững, thất vọng, đau khổ lắm ( và mình đã post một topic lên box này vào lúc ấy). Lý do chia tay cũng một phần do lỗi của mình nữa, mình đã sai khá nhiều...
    Sau 3 tháng tĩnh tâm lại, mình hiểu chia tay là tất yếu, điều ấy tốt cho cả 2.

    Rồi sau đó mình cỡi mở lòng mình với TG bên ngoài, rồi mình gặp được anh, anh rất tốt, hiểu và yêu mình chân thành dù biết qk của mình như thế. Anh là người đàn ông mình cần thật sự, yêu thật sự, anh cho mình cảm giác bình yên, hạnh phúc, thoải mái...
    Tết vừa rồi anh đưa mình về ra mắt gđ anh, bạn bè, họ hàng anh. Tất cả đều quý mình và họ muốn nhanh chóng tổ chức đám cưới cho chúng mình. Bố mẹ muốn gặp bố mẹ mình, muốn 2 gđ đi lại với nhau. Nhưng mình nói "từ từ" miễn là trong năm nay chúng mình sẽ kết hôn vì anh cũng ngoài 30 tuổi rồi.

    Mình vốn thật thà, ko muốn dấu diếm chuyện j, tết vừa rồi mình và mẹ anh tâm sự với nhau nhiều chuyện, suýt tý nữa mình nói ra qk của mình. May mà lúc ấy có khách nên mẹ ra tiếp họ...

    Hôm rồi mình hỏi anh có nên cho bố mẹ anh biết qk của mình trước khi kết hôn ko? tất nhiên việc này anh ấy tự giải quyết chứ mình ko nên dính vào ( ngay lúc đầu mới yêu nhau, anh nói là để anh tự giải quyết chuyện này). Rồi anh bảo " anh thấy qk của em chả có j phải nói cả. Em cũng như bao người từng có bạn trai cũ vậy thôi, cậu ấy về thăm em rồi tổ chức một party giới thiệu với mọi người như lễ đính hôn nên chả sao cả. Nếu anh nói với bố mẹ về chuyện này thì hoá ra anh coi nó quan trọng, thế nên ko việc j phải nói. Nếu bố mẹ nghe rò rĩ đâu đó rồi hỏi anh thì anh sẽ nói. Vấn đề là em làm sao bảo bố mẹ em ko nên đề cập đến chuyện qk của em nữa"

    Vấn đề là ở điểm ấy các bác ạ! trước khi bố mẹ anh ấy gặp bố mẹ mình, chúng mình có nên cho bố mẹ anh ấy biết qk của mình ko? anh ấy nói thế có hợp lý ko?





    Được IIRdiary sửa chữa / chuyển vào 15:38 ngày 01/04/2008
  2. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Mình cũng không thấy vấn đề gì ở đây hết cả!
    Bữa tiệc đó chẳng nói lên điều gì!!!
  3. chieu_quan

    chieu_quan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Theo mình là không cần thiết. Bạn chẳng phải tự làm rắc rối CS thêm làm gì khi đã phải mất thời gian để nó đi qua. Hơn nữa, thành thật thì tốt nhưng tôn trọng chồng tương lai còn đáng quý hơn nhiều.
    Cứ sống cho thật tử tế và chân thành là được. Sau này mẹ chồng có biết thì cũng không nặng nề lắm vì đã có chồng "bảo kê"cho rồi.
  4. trongtam81

    trongtam81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Bạn à, bạn đừng dại dột như vậy, quan trọng là giữa 2 bạn hiểu nhau thôi, đừng phức tạp hoá mọi chuyện lên, chắc chắn gđ chồng bạn mà biết qk của bạn thì ko hay chút nào, mọi chuyện sẽ rối tung lên, chẳng giải quyết được gì.
    Chúc 2 bạn HP.
  5. IIRdiary

    IIRdiary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn 2 bạn vừa cho mình lời khuyên.
    Đấy là điều trăn trở của mình bấy lâu nay. Họ hàng, bạn bè, gia đình anh ấy rất tốt với mình, điều ấy càng làm mình lo lắng......
    Phải sau hơn 1 năm mình mới dám nói sự thật cho gđ mình biết là mình và ex đã chia tay và mình đang có đối tượng mới. Lúc đầu bố mẹ mình cũng sóc, nhưng rồi chập nhận được bởi họ cũng ko muốn con gái họ héo mòn vì chờ đợi như thế.
    Với gđ mình thế là yên ổn, giờ tiếp theo là gđ anh ấy, thật sự có lúc mình thấy sợ...
  6. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Quá chuẩn, cả con người lẫn phương pháp giải quyết vấn đề. Ko tin bác này thì tin ai!
  7. hhf117

    hhf117 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Ngay chồng tương lai đã nói ko mà,tớ thấy anh ấy nói khá hợp lý .Tốt nhất về nói với gđ bạn,ko nhắc lại chuyện xưa.Cái gì của quá khứ cho nó vào qk đi.
    Chúc vui
  8. yeuchongcon

    yeuchongcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2008
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Đúng là chuyện này chẳng nên kể, kể ra lại rắc rối.
  9. chieu_quan

    chieu_quan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Chả có gì đáng sợ. Bạn có lỗi gì đâu? Chỉ là quá khứ không may mắn,trắc trở thôi.
    Không lẽ có luật trời định là chỉ được yêu một người à? Đến hôn nhân còn không giới hạn số lần kết hôn cơ mà.
  10. SaoHomSG

    SaoHomSG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng nghĩ như là 1 bữa tiệc đính hôn thôi, quan trọng là chồng bạn, còn gđ bên chồng thì cũng không nên kể lại làm gì đó là chuyện đã qua, bản thân bạn cũng nên quẳng gánh lo đi và vui sống đừng giằn vặt bản thân làm chi để làm chồng bạn không vui. Giống như hai nhà sư cùng đi khất thực, khi đi ngang 1 cpm suối hai nhà sư gặp 1 cô gái rất xinh đẹp không biết làm sao có thể băng qua con suối này, 1 trong hai nhà sư đã bồng cô gái trên tay đi qua bờ bên kia. Suốt trên đường đi vị sư kia không khỏi bực mình cằn nhằn vị sư nọ đã bồng cô gái, đến khi không thể nhịn được nữa ông lớn tiếng nói với người bạn đồng hành như sau: Chúng ta là kẻ tu hành, không được phép tiếp xúc với phụ nữ nhất là các cô gái đẹp, đằng này anh lại bồng cô ấy trên tay. Vị sư nọ bình thản trả lời " Tôi đã để cô ấy lại bên bờ suối lâu rùi, sao anh lại còn mang cô ấy đến tân đây?....
    Mình nghĩ bạn không nên nói gì cả, không phải là nói dối mà bạn bân tâm chỉ là không đề cập đến. Ai cũng có quá khứ mà bạn cũng đã yêu hết lòng đấy thôi chứ có phải làm gì xấu đâu chứ.
    Chúc bạn vui & hạnh phúc

Chia sẻ trang này