1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nên hay ko nên cho bố mẹ chồng tương lai biết???

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi IIRdiary, 01/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. songtu_gemini

    songtu_gemini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Có gì đâu bạn! Tự tin lên chứ! Quan trọng chồng tương lai hiểu và ủng hộ, thế là đủ rồi! Đó là quá khứ của bạn, quá khứ khi chưa có người yêu hiện nay, khi chưa có bố mẹ anh ấy. Họ cần phải tôn trọng và để quá khứ đó ngủ yên. Vấn đề ở bạn thôi, phải "giải phóng" tư tưởng cho mình trước đã!
  2. IIRdiary

    IIRdiary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0

    Nhưng chắc chắn họ sẽ biết, có thể ko fải do gđ mình nói mà là họ hàng, hàng xóm của mình nói. Làm sao bịt được miệng mồm thiện hạ chứ?
    Mình cũng muốn tổ chức lễ kết hôn thật sự, bạn bè mình trước đây từng nghe nói mình kết hôn chứ chả ai biết vì mình ko thông báo mà. Giờ nghe nói mình có người yêu mới, sắp kết hôn thật sự thì ai cũng thấy vui cũng muốn tham dự, ngay cả bạn đang ở nước ngoài cũng sẵn sàng về dự đám cưới của mình...
    Mình cũng muốn tổ chức đàng hoàng, có một wedding party thật sự cho bạn bè của mình, nhưng mình lại ngại, mình rất ngại, thế nên mình chỉ muốn làm đơn giản.
    Anh luôn ủng hộ mình, thậm chí anh cũng muốn làm đơn giản nhưng chắc chắn gia đình anh ấy sẽ ko đơn giản vì anh ấy là con trai trưởng, lại là trưởng họ nữa.
    Đấy cũng là điều mình băn khoăn...
    Gia đình mình ở SG, chắc chắn mình sẽ ko làm j ở trong ấy hết, tất cả chỉ làm ngoài này thôi.
  3. IIRdiary

    IIRdiary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0

    Nghỉ đến việc kết hôn, tự nhiên mình thấy ái ngại quá! có lúc anh bảo "hay chúng mình đăng ký kết hôn rồi về sống với nhau thôi"...mình cười " được thế cũng tốt. Nhưng bố mẹ anh ko cho phép đâu. Bố mẹ bảo về việc cưới xin và chuyện đặt tên cho cháu là việc của bố mẹ, bố mẹ quyết định hết"
    Mình định thời gian tới mình và anh sẽ về SG thăm gđ mình, rồi sau đó đưa bố mẹ anh vào gặp bố mẹ mình để bàn chuyện kết hôn.
    làm sao để mọi việc được yên ổn đây? mình rất tự tin và mình đã xử lý được một số việc khá ổn nhưng khi nghỉ đến việc này là mình rối tung cả lên
    Từ trước đến này mình chỉ hỏi anh đúng 2 lần về qk của mình và mình cũng yên tâm vì anh luôn biết cách giải quyết mọi chuyện. Với lại, mình ko muốn nhắc lại qk nhiều lần khi mà anh ko hề coi trọng nó và anh đã nghe, đã hiểu và đã chấp nhận thì có nghĩa chả có j để nói lại.
  4. littlebraid_aof

    littlebraid_aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Trời! không phải là không nên kể mà không được phép kể vì nó chả để làm gì cả. Còn kể hay không là tuỳ bạn. Chuyện quá đơn giản thế này mà cũng phải hỏi thì mình hơi ngạc nhiên.
  5. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Người yêu chị nói thế là đủ để chị yên tâm và tin tưởng rồi , mừng cho chị có 1 người thật tâm lý và bao dung . Chị đừng nói ra làm gì , chẳng tự nhiên hàng xóm nhà chị lại xấu tính đến mức muốn tìm đến gia đình chồng chị mà kể ra đâu .Ai chẳng mừng cho chị không phải chờ đợi héo mòn nữa
  6. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Người yêu chị nói thế là đủ để chị yên tâm và tin tưởng rồi , mừng cho chị có 1 người thật tâm lý và bao dung . Chị đừng nói ra làm gì , chẳng tự nhiên hàng xóm nhà chị lại xấu tính đến mức muốn tìm đến gia đình chồng chị mà kể ra đâu .Ai chẳng mừng cho chị không phải chờ đợi héo mòn nữa
  7. dainguyet01

    dainguyet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Không nên kể, chồng tương lai của bạn biết là được rồi. Vì bản chất việc này chỉ có giá trị với quan hệ 2 vợ chồng thôi. Còn bố mẹ chồng nếu biết, vừa không cần thiết, vừa có thể nghĩ khác về con người bạn sẽ không hay.
    Chúc bạn có một đám cưới hạnh phúc.
  8. chieu_quan

    chieu_quan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy vấn đề là bạn KHÔNG CÓ NGHĨA VỤ PHẢI KỂ cho ai. Cho chồng tương lai biết là được rồi. HP của 2 người chứ đâu phải của họ hàng
    .
    Không ai có được phép trách móc quá khứ của bạn cả. Khi yêu bạn không vụ lợi và cả 2 bên nghiêm túc mong muốn đến kết quả hôn nhân. Còn quá trình yêu nhau xảy ra những việc làm cho hai bạn thấy không đủ điều kiện để tiến tới hôn nhân thì thôi. Đấy đâu phải là tội lỗi gì.
    Ai đàm tiếu kệ họ. Bạn không có nghĩa vụ phải thanh minh hay phân trần,trình bày gì hết. Kể cả với mẹ chồng. Ai mà biết sau này bạn sẽ gặp người chồng tương lai hiện nay chứ.
    Mình cũng sống ở SG nên mình biết cái kiểu đàm tiếu ở SG. Rất rỗi hơi và vô duyên. Nếu bạn nghĩ đến hạnh phúc của mình và chồng tương lai thì cứ mặc họ, họ có sống cuộc sống của bạn đâu?
    Ở MB tuy lề luật hơn MN nhưng cũng không đến nỗi cổ hủ, lạc hậu đi tra xét mấy chuyện đó . Nông thôn giờ cũng hiện đại rồi chứ không phải là cả làng họp hội đồng bàn tán đâu .
    Thay vì lăn tăn lo âu chuyện không đáng này ban nên làm một việc gì khác thiết thực chứ đừng nên mất thời gian vào những chuyện chẳng đâu vào đâu. Đừng để chồng tương lai cảm thấy khó chịu . Đàn ông họ không thích lằng nhằng, càng không thích bạn gái kể lể chuyện mà họ không thích nhắc tới . Đàn ông Miền Bắc khó hơn MN nhiều đó bạn. Hãy nghĩ đến lòng tự trọng của chồng tương lai. Đừng mua việc vào người.
    Riêng việc kết hôn,nếu đã có quyết định nghiêm túc thì phải tổ chức cho đàng hoàng. Nếu chưa thì thôi. Đừng có làm những cái "party" kiểu như trên.

  9. lilly_of_the_valley

    lilly_of_the_valley Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    , vẫn nhớ chuyện hồi trước của bạn này... Hồi đấy mình đã fê bình k tiếc lời cái thói "thẻo đảnh" của bạn ấy. Bây h nghĩ lại thấy mình thật háu đá trẻ con .
    Đầu tiên là chúc mừng bạn vì tìm được 1 người chồng quá tuyệt vời, k còn có thể tuyệt vời hơn được nhé. Chúc 2 bạn hạnh fúc đến đầu bạc răng long (lúc í nhớ qua fòng khám nhà tớ trồng quả răng giả để yêu nhau tiếp nha)...
    Thứ 2 là các bạn trên khuyên đúng đấy. Nếu chồng bạn đã biết tất cả mọi chuyện và khuyên bạn k nên kể cho bố mẹ chồng tức là bạn k nên kể. Chắc chắn chồng bạn fải hiểu bố mẹ anh ấy hơn bạn để biết bạn có nên kể hay k. Hơn nữa mình thấy bạn chỉ có bổn phận thành thật với chồng về chuyện yêu đương quá khứ của mình, nếu chồng chấp nhận thì k còn gì fải bận tâm nữa. Chuyện quá khứ bạn k có nghĩa vụ fải kể cho bất cứ ai muốn nghe. Và sau này k ai có thể trách bạn đc vì với chồng bạn hoàn toàn thành thật.
    Chúc vui.
  10. anon99

    anon99 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    gia đình bạn người Nam và gđ anh ấy người Bắc à??
    sau này ấy chồng theo chồng ra Bắc thì việc gì phải kể... ai mà biết được
    nhưng... việc này mà sau này vỡ lở gđ anh ấy biết thì hơi căng vì anh ấy là trai trưởng, và gđ Bắc nên sẽ khắc khe... điển hình việc đòi đặt tên cho cháu...
    bạn bao nhiêu tuổi?? anh ấy hơn 30t nên máu lấy vợ chăng??

Chia sẻ trang này