1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nên hay ko nên cho bố mẹ chồng tương lai biết???

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi IIRdiary, 01/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anon99

    anon99 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    ko đơn giản đâu bạn, việc Bắc Nam là khác biệt nhau về văn hóa đấy, chỉ trong ttvn này ko thôi mà zai HN còn băn khoăn với gái ngoại tỉnh nữa là...
  2. osl

    osl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Chang van de gi o day ca
  3. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    Theo anh, em không nên kể chuyện quá khứ của em cho bố mẹ chồng, nếu biết được liệu với cái tư tưởng cổ hủ của các cụ thì có chấp nhận không? Mà nếu chấp nhận thì liệu họ còn đối xử tốt với em như bây giờ không?
    Chuyện người yêu em muốn đến Sài Gòn để thăm bố mẹ em thì nhân tiện đó đưa bố mẹ em lên Hải Phòng chơi luôn, coi như đó là con rể đón bố mẹ vợ, chứ tuyệt đối đừng để bố mẹ anh ấy vào gặp bố mẹ em. Trước kia chuyện em bỏ người yêu đi học tại UK, hồi đó em đã có rất nhiều xích mích với mọi người, biết đâu những người đó nếu biết chuyện này họ lại nhân cơ hội bêu xấu em. Mà em cũng thừa biết hậu quả thế nào rồi, vì chuyện tình cảm của em rất nhiều thăng trầm như vậy mà lại mà lại qua cách kể của những người đó cho ông bà già người yêu em thì anh nghĩ họ từ mặt em và cả anh ta nêu anh ấy cứ cố gắng cưới. Nếu em có ý định đưa bố mẹ người yêu em đến Sài Gòn thì anh khuyên em nên kể trước mọi chuyện vì bạn bè của em ở SG rất là nhiều kiểu gì thì cũng lộ chuyện.
    Em cứ đưa bố mẹ em ra ngoài này là hay nhất, về sau bố mẹ anh ấy có biết thì chuyện cũng đã rồi và lúc đó em đã có tình cảm với họ nên cũng dễ được chấp nhận.
  4. GenSheikyo

    GenSheikyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Sao chuyện này mà bạn phải băn khoăn nhỉ.. Mình thực sự không hiểu lắm.
    Kể hay không là quyền ở bạn, bạn vui miệng kể ra cũng chẳng sao. Nhưng bạn không kể cũng chẳng ai có quyền gì trách bạn. Vì chuyện đó chẳng có ý nghĩa gì cả... Ko có bố mẹ hai bên, không có đăng ký kết hôn, không có bàn thờ tô tiên... Tóm lại chẳng có gì hết ngoài một party với đúng nghĩa của nó...
    Chẹp chẹp... Bạn băn khoăn điều gì nhỉ???? Kể cả sau này chuyện đó đến tai bố mẹ chồng bạn cũng chẳng sao cả, bạn không nên áy náy, cũng như ko nên tự đặt cái trách nhiệm, nghĩa vụ của mình đối với một việc chẳng ra đâu vào đâu như thế. Chồng bạn tâm lý thế chắc bố mẹ anh ý cũng tâm lý...
    Thôi bạn đừng nghĩ gì nữa. Mình thấy cứ vớ vẩn thế nào ý...
  5. GenSheikyo

    GenSheikyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Mà nói thật nhé, bạn kể ra người ta còn đánh giá cho ý. Đánh giá ko phải vì nội dung câu chuyện mà vì chuyện chẳng ra đâu vào đâu mà cũng kể. Mình xin lỗi nhưng nghe cứ hâm hâm hic hic
  6. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5
    Chị cứ tin vào chồng chị thôi, chồng đã ko care thì còn j mà băn khoăn nữa
  7. TrinhLinhTo

    TrinhLinhTo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.529
    Đã được thích:
    0
    Mình chả thấy có gì là khác cả, zai HN ở ttvn này cũng chả phải là điển hình cho zai Bắc. Cũng chả có vấn đề gì về việc sau này bố mẹ chàng rể biết cả, vì như chị Chiêu Quân nói đó : Bạn kô có nghĩa vụ phải kể - sau này bố mẹ chồng có biết cũng chẳng sao - Bạn có người chồng như thế anh ấy sẽ biết cách nói với bố mẹ mình : Con kô quan tâm sao bố mẹ phải lăn tăn. Bạn cứ lo làm dâu ngoan của các cụ là đc thôi, chả vấn đề gì đâu.
    Chắc bạn này biết câu chuyện của bạn, tiểu sử của bạn. Có thể là có những người bạn kô tốt có thể chơi xấu nhưng có phải bố mẹ chồng bạn vào chơi ngày nào thì bạn loa lên cho cả làng biết đâu ? Đến nhà nói chuyện cũng có đốt pháo treo cờ hoa gì đón đâu mà sợ có người đến phá đám, bố mẹ chồng bạn cũng có thời gian để mà đi gặp bạn bè của bạn ngồi lê đôi mách đâu mà lo. Chỉ thăm hỏi chớp nhoáng xong là về hoặc cùng lắm đi thăm thú vài nơi, thì bạn và chồng bạn sẽ là người đưa đi chứ bạn bè kô đc mời tự dưng lại đến đưa chuyện mà dễ à. Mặc kệ mấy cái lo lắng vớ vẩn đi. Hai nữa là chuyện bố mẹ chồng vào nhà bố mẹ vợ thăm là đương nhiên, làm gì có chuyện bố mẹ vợ ra thăm bố mẹ chồng trước. Bố mẹ chồng vào mà đặt vấn đề hỏi cưới cho con giai chứ nhà gái lại đi hỏi chồng cho con hay sao, ở đâu ngược đời thế???
    Tóm lại tớ thấy bạn chả việc gì phải nói, chả việc gì phải lo lắng, cứ sống tốt là được. Mình sống với chồng, lấy chồng chứ có lấy bố mẹ chồng đâu. Có làm gì bất hiếu hay vô lễ với các cụ đâu mà áy náy. Để thời gian lo những việc khác đi.
    XIn lỗi mình thấy hơi bức xúc vì thú thật băn khoăn của bạn hơi... HÂM (sorry vì nặng lời
  8. littlebraid_aof

    littlebraid_aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Đúng thật! Mọi người tư vấn dài thế. Tớ thấy nó chả có gì cả để nói cả ấy.
  9. chuotxinh84

    chuotxinh84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ bạn không nên nói.
    1/ Chồng tương lai của bạn là người sẽ sống bên bạn cả cuộc đời. Quan trọng là anh ý hiểu và thông cảm cho bạn, yêu thương bạn thì còn gì phải suy nghĩ nữa.
    2/ Còn bố mẹ chồng dù có yêu thương bạn đến cỡ nào thì đương nhiên họ cũng không muốn con trai của họ bị thiệt thòi (ý nghĩ của rất nhiều người) là người đến sau mặc dù đó là chuyện gần như đương nhiên của các mối tình, họ cũng không thích thú gì khi nghe câu chuyện như vậy đâu.
    Cuộc sống đang yên bình mình nghĩ bạn không nên khuấy động nó lên để rồi nếu có biến động gì xảy ra thì bạn lại là người chịu thiệt thòi nhiều nhất đấy. Còn nếu sau này bố mẹ chồng bạn có biết và hỏi thì lúc đó 2 vợ chồng bạn có thể cười mà nói rằng đó là chuyện thời còn thơ trẻ, chắc chắn bố mẹ chồng bạn cũng không vì thế mà làm khó bạn đâu.
  10. IIRdiary

    IIRdiary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Em biết trước sau j họ cũng biết thôi nhưng em sẵn sàng đối mặt với điều này.
    Bố mẹ anh ấy đi hỏi vợ cho con trai chứ ko fải bố mẹ em đi hỏi chồng cho con gái nên việc bố mẹ anh ấy vào SG là chuyện đương nhiên rồi anh à!
    Họ chỉ vào vài ngày thôi, cũng ko ở nhà em mà, nên cũng chẳng nghe được thông tin j đâu.
    Vấn đề là ở bố mẹ, người thân của em, liệu lúc hai bên nói chuyện với nhau, bên phía em có khi lại nói về qk của em xem họ có chấp nhận em hay ko?
    Dù sao tất cả cũng là qk rồi, hãy để nó ngủ yên. Em ko còn chút cảm xúc j với qk nữa, ko còn lăn tăn j nữa.

Chia sẻ trang này