1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nên hay ko nên cho bố mẹ chồng tương lai biết???

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi IIRdiary, 01/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. IIRdiary

    IIRdiary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói rất đúng! Cảm ơn bạn nhiều!
    Hiện tại gđ anh ấy, bạn bè, họ hàng anh ấy quý mình lắm...mình sợ họ thất vọng khi biết mình có qk như thế bởi họ đang vui vì cứ tưởng mình là đứa con gái khá hoàn hảo nhưng thực tế mình ko hoàn hảo mà, mình có một vết sẹo to tướng đấy chứ? mình cho rằng đấy là vết bẩn ở con người mình.
    GĐ miền Bắc ko thoải mái như miền nam đâu, mình biết và hiểu điều này. Thế nên mình mới có băn khoăn này.
    Thực tế là mình ko có nghĩa vụ j để nói về qk của mình hết, tất cả cứ để anh ấy xử lý...
    Điều mình lo lắng là họ sẽ thất vọng và buồn khi biết về qk của mình, có lúc họ lại phản đối chuyện hôn nhân này thì sao?
    Tuy nhiên anh ấy đã nói rằng " CS của anh ấy do chính anh ấy quyết đinh, ko ai quyết định thay được anh ấy. Anh ấy tin vào sự lựa chọn của mình, quyết định của mình".
  2. IIRdiary

    IIRdiary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Nhân đây tư vấn cho mình chuyện kết hôn luôn nhe!
    Ý của bạn chieu_quan là kết hôn đàng hoàng đúng ko nào? mình rất muốn như thế, mình muốn có lễ kết hôn thật sự theo đúng nghĩa của nó nhưng nhiều lúc nghĩ đến qk mình lại ngại, rất ngại và chỉ làm điều j đó cho xong chuyện như chỉ cần làm các lễ cúng vái tổ tiên, dâu rễ...rồi báo hĩ cho bạn bè thôi, ko ầm ĩ, ko có wedding party nữa...bởi vấn đề cốt lõi cũng là cs của mình và anh ấy sau khi kết hôn có hp hay ko thôi mà.
    Giả sử, lần này mình và anh vào SG rồi bảo bố mẹ, họ hàng bên mình rằng ko nên nói j về qk của mình với bên nhà trai nữa. Ok, lúc ấy mọi người sẽ làm như vậy. Nhưng khi kết hôn xảy ra, bà con của mình ở quê cũng được mời chứ, rồi có người độc miệng nói ra " con này từng kết hôn rồi", thế thì vấn đề j sẽ xảy ra? tất nhiên họ sẽ hỏi con trai họ và lúc ấy anh ấy sẽ giải quyết vđ này, chứ ko fải là mình.
    Các bạn nói đúng và mình tin anh ấy, chuyện qk của mình đã qk rồi, nhờ qk mà giờ đây mình hoàn thiện hơn, tốt hơn và anh ấy yêu con người của mình hiện tại mà. Vì thế nên mình sẽ ko lăn tăn gđ anh ấy sẽ nghỉ j, có chấp nhận mình hay ko?
    Đúng là qk của mình chưa có j hết, nó chỉ là một part như lễ đính hôn thôi mà, thậm chí 2 gđ đã đi lại và gặp nhau đâu, đó là sự bồng bột của mình khi mới ra trường.
    Mình và anh ấy năm nay kết hôn thì cũng hơi muộn rồi, mình đã 27t, anh ấy 33t.
  3. IIRdiary

    IIRdiary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Lời lẽ của bạn nói rất giống với anh ấy nói. Cảm ơn bạn về tất cả.
    Ko biết sau này thế nào, chứ từ khi quen anh ấy cho đến bây giờ thì mình ko thể chê anh ấy ở điểm nào hết. Trước đây mình ko nghĩ đàn ông vn vẫn còn có những người bao dung, tốt, biết nghĩ, biết cư xử như thế. Anh ấy khá đẹp trai, lại rất giỏi nữa chứ. Vậy mà anh lại kết mình, chọn mình, che chở cho mình...
    Mình là người may mắn.
    Sau này, nếu gặp đúng đối tượng hợp với mình thì mình sẽ toả sáng đúng như bản chất của mình, nếu yêu fải đối tượng ko hợp với mình thì cũng có lúc mình xấu tính, mình ko còn là mình nữa...
  4. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    1. Mình thực sự k hiểu tại sao gia đình bạn lại có thể dễ dàng chấp nhận chuyện có đám cưới nho nhỏ của bạn mà k có gia đình nhà trai. Nhỏ to chẳng quan trọng, mà quan trọng là hai bên gia đình phải biết chứ ?????
    2. Mình thấy bạn dại dột đủ điều, đã làm cái việc cưới xin k văn tự rồi, h gặp ng mới lại muốn nói chuyện với gia đình ng ta về chuyện đó nữa!!! Bạn tin k, chàng của bạn chấp nhận đc chuyện qk của bạn chứ bố mẹ chàng thì chưa chắc nhé, cho dù bi h họ quý bạn nhiều! Nói với chàng là quá đủ rồi, lại còn định nói với bố mẹ chàng nữa thì...ặc ặc, bó tay với bạn!!!
  5. anon98

    anon98 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/04/2008
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    có phải anh ấy yêu bạn vì bạn quá đẹp chăng?
    ở topic này các bác gái đều cho rằng hâm, cho rằng việc quá đơn giản mà cũng hỏi... thì các bác thật quá đơn giản nông nổi.. muôn đời ko hiểu đàn ông nó suy nghĩ gì, làm gì, nói gì
    "đàn ông nông nổi giếng khơi
    đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu" : p :P
  6. anon98

    anon98 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/04/2008
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    sau này gia đình nhà ấy biết thì chỉ có 2 từ: li dị, bắt ông trai trưởng họ tộc lấy vợ khác
  7. IIRdiary

    IIRdiary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên là mình sẽ ko dại dột nói với bố mẹ chàng nữa mà ý mình hỏi là có nên bảo chàng nói với họ trước khi họ vào gặp bố mẹ mình ko đấy?
    Về chuyện này, chắc chắn mình sẽ ko nói j hết, may mà lần ấy ko nói ra.
    Có lần mình bảo chàng hãy nên nói cho bố mẹ biết trước để sau này bố mẹ ko bị shock nhưng chàng bảo nếu chàng nói hoá ra chàng cho rằng qk của mình quan trọng à! nếu nói ra thì nó lại trở thành một điểm nhấn trong khi chàng thấy nó ko có j quan trọng cả. Thế nên nếu lúc nào bố mẹ chàng nghe thông tin ở đâu đó và hỏi chàng thì lúc ấy chàng sẽ nói với họ, chứ chàng sẽ ko chủ động nói trước.
  8. IIRdiary

    IIRdiary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Ko xinh đẹp lắm, chỉ gọi là có duyên thôi.
    Có 1 chị bạn khuyên mình:
    Về chuyện này, mình ko can thiệp vào, cứ để anh ấy giải quyết cho.
    Nên để bố mẹ anh biết về qk trước khi vào gặp bố mệ để xem fản ứng của họ là việc anh ấy làm.
    Và khi mình hỏi ý anh ấy thì anh bảo thê, tức anh sẽ ko nói j cả vì ko có j quan trọng.
    Đồng ý với anon98, việc này thật sự ko đơn giản chút nào, nếu đơn giản thì mình ko phải lên đây hỏi ý kiến mọi người thế này rồi.
    Qk qua rồi, mình từng dại dột nông nổi thật sự, giờ đây mình phải đối mặt với hậu quả của nó. Ko đơn giản chút nào đâu, ko dể giải quyết đâu...
    Nhưng thôi vậy, rồi mọi chuyện sẽ qua thôi! mình tin như thế, dù kết quả thế nào mình cũng sẵn sàng đối mặt rồi. Từ khi nghe anh ấy nói thế, mình ko có ý kiến j hết, khi nào xảy ra thì lúc ấy tính tiếp...
  9. chieu_quan

    chieu_quan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã 27 tuổi mà không biết định nghĩa của việc kết hôn à?
    Bạn đã kết hôn rồi vậy giấy đăng ký kết hôn đâu? Ai chứng nhận?
    Bạn chỉ sợ dư luận thôi. Cần thiết thì bảo bố mẹ nói chuyện trước với người lớn tuổi trong họ hàng về e ngại này. Họ sẽ giúp giải quyết "xử lý" những người nhiều chuyện trong họ.
    Cần thiết nữa thì nhờ bạn trai nói ngỏ ý với MC tương lai là trước đây bạn có đính hôn 1 lần nhưng không thành xem việc đó có ảnh hưởng gì không? Lúc đó mẹ chồng trả lời sao thì tính tiếp.
    Con người có người nọ người kia, nhưng mình biết chắc chắn người Miền Bắc không hay lời ra tiếng vào theo kiểu như người Miền Nam. Nếu có thì thường là những người hàng xóm rảnh việc thôi. Mà tính "bà tám" của người MB thì khác xa MN nên bạn cũng không phải lo nhiều .
    Riêng chuyện kết hôn thì nhất định là phải tổ chức đàng hoàng, đúng nghi thức thông thường. Nếu bạn tôn trọng hôn nhân và gia đình hai bên thì đó là điều không thể khác được.
    Người đàn ông cưới vợ là chuyện đại sự, lập gia đình là chuyện nghiêm túc. Không ai chấp nhận cưới che che, đậy đậy. Cây ngay không sợ chêt đứng. Sao phải vì chuyện vớ vẩn mà che đậy? Làm thế khác gì bạn xấu xa thật? Thực sự mình chẳng hiểu bạn nghĩ cái gì. Hình như ngòai danh dự của bạn ra thì danh dự và việc cần được tôn trọng của những người khác đều không đáng để bạn quan tâm. Vậy có xứng đáng là một cô dâu tốt đẹp trong mắt gia đình họ hàng và CHỒNG không?
    Bạn không quyết định nhanh và dứt khóat đi có thể bạn sẽ ân hận đấy. Lựa chọn thế nào là tùy bạn thôi. Cứ "than" ở đây chẳng giải quyết vấn đề gì đâu. "Lắm thầy nhiều mà, lắm cha con khó lấy chồng".
    Nên có lòng tự tin của bản thân mình. Không thì thiếu hấp dẫn lắm. Người đàn ông lấy vợ gặp cô vợ không quyết nổi việc gì, cứ than vắn thở dài dễ nản lắm. Đừng gây chuyện rắc rối.
    Được chieu_quan sửa chữa / chuyển vào 14:32 ngày 02/04/2008
  10. IIRdiary

    IIRdiary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Chieu_ quan! Cảm ơn bạn vì lòng tốt, vì sự nhiệt tình của bạn, thật sự cảm ơn bạn!
    Đây là diễn đàn mà, vì vậy hãy để mình than vãn, yếu đuối trên này đi, còn ngoài đời mình ko như thế. Khi post lên đây thì có nghĩa ngta chưa rõ ràng, chưa chắc chắn về điều j đó. Vì vậy mà mình muốn biết thêm ý kiến của mọi người để xem có ai ủng hộ "suy nghĩ" của mình ko?
    Mình ko yếu đuối, đó là thực tế nhưng mình sợ dư luận là rất chính xác. Chieu_quan nói đúng điểm yếu này của mình, mình xin chấp nhận.
    Cảm ơn bạn vì đã ủng hộ về chuyện kết hôn đang hoàng ấy, mình cũng thích thế, cũng muốn như thế.
    Che miệng dư luận về qk của mình chắc chắn là ko thể, trước khi kết hôn gđ anh ấy có thể biết, trong lễ kết hôn có thể họ biết, sau kết hôn cũng có thể biết. Trước sau j cũng biết .....
    Biết thì sao? nếu họ biết thì có anh ấy che chở mình, biết cũng ko ngăn cản anh ấy lấy mình...Đó là những j anh ấy nói với mình như thế.
    Chuyện của mình và ex cũng đã qua 3,5 năm nay rồi, chuyện kết hôn trước đây cũng ko ai biết nhiều bởi đấy chỉ là party nhỏ thôi mà, chỉ có một số bàn con, bạn bè anh chị em trong nhà đến dự. Bởi vậy mà khi nghe tin rằng mình đã lấy chồng, ai cũng ngạc nhiên và thậm chí có người vẫn ko tin.
    Vì chuyện qk của mình thật sự chỉ như thế nên mình muốn anh nên nói qua cho bố mẹ biết trước khi bố mẹ vào gặp gđ mình ( chứ mình ko nói, mình ko dại dột nói ra đâu, ko fải vì mình sợ mà là mình ko nên).
    Mình muốn anh nói qua với bố mẹ về qk của mình chút xíu để bố mẹ mình cũng dể dàng nói chuyện với họ. Bố mẹ mình là người rất thật thà nữa nên họ dể dàng nói ra lắm.
    Chắc chắn ko dấu diếm mãi được bởi vậy mà mình mới hỏi "ko dấu được thì nên tự tin đối mặt trước khi mọi chuyện vỡ lẽ ra"...và nên hay ko nên cho biết, ko fải mình cho bố mẹ anh biết mà ý mình là anh ấy có nên cho bố mẹ anh ấy biết 1 chút về qk của mình ko?
    Người ta chỉ thật sự thoải mái, tự tin khi dám đối diện với sự thật. Còn che dấu thì có nghĩa mình thiếu tự tin.

Chia sẻ trang này