1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NÊN HAY KO NÊN YÊU Ở TUỔI 16?

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi quy_con, 28/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Đừng hỏi là nên hay không nên! Mà nên hỏi là mình có thấy rung động trước người nào đó hay không?
    Tình yêu là gì mà có thể nên hay không nên? Tất nhiên, với lứa tuổi 16 thì chuyện yêu đương là chuyện hoàn toàn không nên dính líu tới. Nhưng nếu như em cảm thấy mình thật sự rung động trước một con người thì chẳng có gì là không nên cả. Vấn đề lúc này nằm ở chỗ người đó có xứng đáng để em yêu hay không? Chuyện tình cảm của em có thật sự là rung động của con tim hay không?
    Thường thì ở lứa tuổi 16, người ta dễ nhầm lẫn giữa yêu thương và thích. Hai vấn đề này hoàn toàn khác nhau. Đừng vội quyết định một điều gì khi chưa suy nghĩ thật kỹ em nhé.
    Cờ bạc là bác thằng bần,
    Cửa nhà bán hết đem thân vào cùm,
    Về nhà vợ chửi um sùm,
    Tiền không túi rỗng nhảy ùm xuống sông
  2. hoangtu_ut

    hoangtu_ut Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
  3. anne

    anne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    theo tui thì tuổi đó chưa nên yêu đâu........


    anne
  4. Yumi

    Yumi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    4.899
    Đã được thích:
    0
    Thật rồ dại khi yêu ở tuổi đó ! Già đời như Tui đây còn chưa biết yêu đây này. Yêu sớm vào rùi thì mai này đừng có : "Lòng hỏi lòng sao còn tay trắng tay" nhé ?
    Học không chơi phí hoài tuổi trẻ Chơi không học phí cả tương lai
    Sự nghiệp chưa về bàn tay không
    Thì không bao giờ nói trở lại
    Ba năm mẹ già đừng có mong . . .
    <Yêu chân thành , đam mê và say đắm !!! >
    Prince at midnight
  5. meo_khongrau

    meo_khongrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Chẹp chẹp. Mới tí tuổi đầu...
    Ngủ đã
    meomeo
  6. ngo_quynh_van_new

    ngo_quynh_van_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    944
    Đã được thích:
    0
    Ôi Tổ quốc ơi ! Bác Hồ ơi !
  7. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    Quyết tâm không yêu cho đến cuối đời, em ơi, đừng yêu ai em ạ, yêu khổ lắm ,cho nên anh mới không yêu


    Trong cuộc đời này, việc có ý nghĩa nhất đó là đem lại hạnh phúc cho người khác.


Chia sẻ trang này