1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nên hay ko nên???

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Rubynpi, 03/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rubynpi

    Rubynpi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Nên hay ko nên???

    Tôi đang phân vân liệu có nên kéo dài một mối tình 4 năm nữa hay ko.

    Tôi và anh yêu nhau từ năm tôi học năm 2 ĐH, anh vào năm nhất (anh hơn tôi 1 tuổi nhưng vào ĐH muộn hơn tôi 1 năm). Thời đó là tình yêu trong sáng, chỉ có lời trái tim mách bảo, ko toan tính gì mặc dù 2 con người là 2 cách sống và quan điểm khác nhau. Anh học ngành kinh tế, là con nhà khá giả nên được chiều chuộng, anh ham chơi bạn bè và ít quan tâm đến học hành. Anh quan niệm sự nghiệp sau này sẽ do gia đình sắp xếp, dựa vào điều kiện sẵn có. Tôi học ngành ngoại ngữ, gia đình bình thường, hiền lành và không chơi bời, tôi có chí tiến thủ và luôn muốn tự lập. Ngày đó tôi đã giúp anh thay đổi tính ham chơi và sống vì người khác hơn nên mẹ anh rất quý tôi, coi như con cháu trong nhà.
    Sang năm thứ 2 ĐH của anh, anh có sự cố về học hành nên chuyển về quê học lại năm nhất, tôi vào năm thứ 3, vậy là khoảng cách của chúng tôi là 2 năm ĐH. Anh về quê gần bố mẹ, được chiều chuộng, học với các em khoá sau thua đến 3,4 tuổi, lại bản tính ham chơi nên suy nghĩ rất hạn chế, và đặc biệt ko ý chí và ko tự lập. Tôi ở HN, học tập, tốt nghiệp, tôi thi được việc làm từ khi chưa tốt nghiệp, còn anh bước vào năm 3 ĐH. Tôi vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp với anh và luôn tránh tạo ra khoảng cách giữa người đã đi làm và đang đi học, đặc biệt tôi là con gái. Anh rất ít khi lên HN thăm tôi vì mẹ anh ko thích, sợ ảnh hưởng đến việc học hành của anh mặc dù ở nhà đi chơi triền miên. Tôi ko ở gần để giúp được j` cho anh như trước nên hình như mẹ anh cũng khác đi, thậm chí việc anh đi đón tiễn tôi mỗi lần tôi về quê (2 chúng tôi cùng quê) cũng làm mẹ anh khó chịu. Mâu thuẫn bắt đầu nảy sinh khi anh luôn đứng về phía mẹ để nói tôi, với anh mẹ là số 1.
    Chuyện của 2 đứa gia đình 2 bên đều rõ và cũng tính anh ra trường có việc làm sẽ kết hôn. Năm nay anh ra trường, tôi đi làm sang năm thứ 3 nhưng quan điểm và cách sống của 2 chúng tôi đã quá khác biệt. Anh vẫn ko ý chí, ko tự lập, còn tôi đã có công việc ổn đinh + những mối quan hệ XH tốt khác. Từ trước đến giờ, dù công việc cũng cho tôi gặp gỡ nhiều đối tượng, thành phần người nhưng tôi chưa bao giờ có ý định sẽ tìm ai thay thế chàng sinh viên của mình, và tôi cũng ko bao giờ so sánh anh với bất kì ai. Nhưng đến thời điểm hiện tại thì tôi thật sự phân vân. Tôi đã hy vọng anh sẽ phản ứng khác sau khi anh tốt nghiệp, tôi nghĩ tôi đã chờ anh nhiều năm và anh cũng háo hức ra trường để lên HN làm cùng tôi. Nhưng ko, anh vẫn bình thản, chờ đợi sự sắp đặt của gđ, anh bảo anh ko làm j` hơn được vì anh ko giỏi giangv.v... cộng thêm những mâu thuẫn với mẹ anh, với cách xử sự ích kỷ của bà; tôi nghĩ tôi cần nhìn nhận lại về chuyện kết hôn. Tôi vẫn yêu anh như 1 thói quen lâu năm, mặc dù anh cũng ko phải là người lãng mạn nồng nàn, cảm xúc cho lắm nhưng nghĩ đến việc kết hôn tôi lai sợ, sợ thật sự. Tôi ko đủ tự tin để tin tưởng anh sẽ làm được trụ cột gia đình, còn tôi thì ko muốn là người đứng vị trí số 1 trong gia đình, tôi sợ rằng rồi đây những lo toan về cơm áo gạo tiền sẽ tạo ra bi kịch cho gđ bé nhỏ của mình vì anh là người ko quen chịu khổ và có thói quen tiêu tiền. Tôi ko phải ko nhìn thấy được tương lai nhưng tôi vẫn phân vân lắm. Các bạn hãy cho tôi 1 sự sáng suốt trước 1 quyết định lớn lao của cuộc đời.
    (Tôi là người chung thuỷ, khó thay đổi và cũng khó để yêu 1 người)
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Vàng: Tôi hiểu khái niệm chung thủy khác với bạn.
    Đỏ: Chia tay thôi. Nếu không phải cho bạn, thì cho các con của bạn vậy.
  3. piero2

    piero2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.811
    Đã được thích:
    0
    hì ... đồng ý với Anxiety . Nghe là biết rồi . Khi trong lòng con người ta đã có một chút ( chút chút thôi ) cái gọi là coi thường rồi thì chia tay là sớm chiều thôi . Bạn còn chỉ ra là tình yêu là một thói quen nữa chứ . Vậy thì còn lăn tăn làm gì .
    Chắc ngoài kia có nhiều người ngon lành hơn .....
  4. meo_con_xinh

    meo_con_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Mình cảm thấy ngạc nhiên sao bạn có thể yêu anh ta lâu thế? và thực sự mình cũng không thể hiểu nổi tình yêu bạn dành cho anh ta là vì cái gì???
  5. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Một trong số đó là Piero, Ha ha ha
    Cũng không phải trăm phần trăm đâu, vì yêu nhau lâu ngày thì nó sẽ tạo cho người khác 1 cảm giác của 1 sự quen thuộc, thân thuộc (mình đoán bạn này ý định nói như vậy)
  6. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy bạn đã đưa ra các phân tích đầy đủ rồi. Kết cục này thật khó có thể khác. Yêu nhau nhiều năm như vậy cũng ko làm được điều gì để cải thiện. Cưới nhau về, sẽ còn tệ hại hơn.
    Dũng cảm lên bạn, làm lại từ đầu thôi.
  7. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý giải pháp chia tay
    Một người đàn ông như vậy không thể làm trụ cột của một gia đình và một người phụ nữ dù giỏi giang cũng không nên làm điều đó thay cho anh ta.
  8. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Không nên để ''''gia đình 2 bên'''' nhúng tay vào chuyện yêu đương / hôn nhân của mình quá nhiều, vì đến lúc phải chia tay sẽ gây ảnh hưởng tới nhiều người và làm mình cảm thấy khó khăn hơn
  9. rainbow0512

    rainbow0512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Nên hay ko nên, câu trả lời là phải nhìn vào thực tế! nếu bạn cảm thấy a ta ko là chỗ dựa cho bạn sau này, nếu bạn cảm thấy lối sống và cách suy nghĩ quá khác nhau...thì tốt nhất nên chia tay! Ko hòa hợp trong lối sống, ko hòa hợp trong tâm hồn thì sớm muộn, kết thúc cũng ko tốt đẹp đâu bạn ah!
  10. ma_xau_xi

    ma_xau_xi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Mối tình của em thì kéo dài hơn 4 năm rùi, chắc là 4.5 năm. Yêu nhau ngay từ đầu năm 1, bgiờ sắp ra trường và đã bàn tính đến chuyện hôn nhân,, nhưng mình cũng băn khoăn quá...
    Mình thích con trailà chỗ dựa, phải hơn mình 1 cái đầu, và người ấy đã thể hiện đc điều đó trong suốt 5 năm ĐH, luôn dìu dắt và hướng dẫn mình...
    Nhưng sắp ra trường thì mình đã kiếm đc việc làm, tháng 8 ra là bđầu đi làm, còn bạn trai mình vẫn lận đận đi xin việc. Các cty ồ ạt vào trường mình tuyển dụng,trong khi bạn bè sễ dàng pas vòng 2, vòng 3 pvấn thì bạn trai mình cứ "khờ khờ" sao đó, lúc nào cũng out ở vòng 1, thật thất vọng
    Ngoài việc cần cù ra mình thấy bạn trai mình về mặt xã hội chắc có vấn đề, chậm chậm sao sao đó, nản ghê....Mình sợ sao này mình sẽ là trụ cột gđình mất
    Nhưng cũng giống như bạn, ko bít là tình yêu hay thói quen, mình ko thể nào chưa tay được, xa cách 1ngày là nhớ điên cuồng, giống như thiếu 1 thói quen, thiếu 1người chơi với mình vì bthường mình và bạn trai ở cạnh nhau từ 7am-10pm, chỉ tối anh ấy mới về ktx ngủ thôi...
    ANh ấy là người hiền lành nhưng rất cục tính, có khi nổi giận lên còn đánh mình (nhưng đã hứa ko bao giờ đánh nữa và thực hiện đc hơn 1 năm rùi....)...Mình lo lắng quá,ko biết tương lai sẽ ra sao
    Ngoài chuyện khờ, nóng tính thì anh ấy là người tuyệt vời, yêu mình hết mực, chìu chuộng mmình 1 cach có thể nói quá thái lun...
    Thật là khó quyết định, chẳng biết tương lai sẽ về đâu....

Chia sẻ trang này