1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nên hay ko nên???

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Rubynpi, 03/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Nhiều người sợ buông tay là mất cái mình đang có, mà không nghĩ ra được là phải chấm dứt một điều không tốt thì mới bắt đầu một điều tốt khác được.
  2. Rubynpi

    Rubynpi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ vậy bạn ạ
  3. XeLu

    XeLu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    @Rubynpi :
    Hỏi cũng có nghĩa là trả lời rồi.
    Bạn thử lấy 2 tờ giấy trắng, một tờ viết những điểm đáng yêu, một tờ viết những nhược điểm của anh ấy. Cố gắng kể được càng nhiều càng tốt.
    Trong những nhược điểm, bạn xem những điểm nào là "Không thể chấp nhận".
    Làm xong rồi, sẽ thấy việc theo đuổi quyết định của mình dễ dàng hơn.
    Giải pháp khi đang lưỡng lự yêu hay bỏ là tạm chia tay, ly thân. Thử ngừng liên lạc, điện thoại một thời gian. Để bình tâm xem người yêu có ý nghĩa thế nào với mình.
    Chúc bạn bình tĩnh và sáng suốt!
  4. beautiful_smile

    beautiful_smile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Thực sự đồng cảm với bạn chủ topic, vì tớ cũng ở trong tình huống tương tự như vậy.
    Tớ cũng băn khoăn rất nhiều, vì tớ vẫn còn tình cảm, tình yêu 5 năm đâu phải nói bỏ là bỏ ngay được, nhưng khi đã bắt đầu phải nghiêm túc nghĩ đến chuyện yêu là để lập gia đình sau này thì tớ biết rằng tớ không thể cùng sống trọn đời với a ấy được. Ko phải là a ấy ko tốt, mà chỉ là cách sống, quan niệm khác nhau quá.
    Bạn Anxiety đừng vội phê phán chủ topic, bạn ấy đã chung thủy suốt 4 năm với 1 mối tình ấy chứ, chỉ có điều là giờ, khi phải đứng trước 1 quyết định lớn lao của cuộc đời bạn ấy mới đặt ra câu hỏi để đưa ra quyết định chính xác nhất thôi chứ. Thử tưởng tượng bạn sẽ sống trọn đời với 1 người mà giờ bạn còn cảm thấy vô cùng băn khoăn, chưa trao trọn niềm tin vào cuộc sống gia đình ấy được?
    Cũng hoàn toàn hợp lý khi con gái cần một người mà mình có thể làm chỗ dựa, một người mà mình khâm phục và tự hào.
    Nói riêng với chủ topic, tớ nghĩ bạn đặt câu hỏi như vậy nhưng thực ra trong lòng thì đã có câu trả lời rồi. Tớ cũng thế, đã đi hỏi ý kiến bạn thân, xin lời khuyên, nhưng thực ra tớ tự biết câu trả lời rồi, chỉ có điều chưa đủ dũng khí để thực hiện thôi. Can đảm lên bạn nhé, "đau 1 lần rồi thôi", chắc chắn là sẽ đau, nhưng khi vượt qua được rồi bạn sẽ không hối tiếc đâu. Hôn nhân phải được xây dựng trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, khi mà trong suy nghĩ của mình đã có biết bao "gợn" như thế rồi thì tốt nhất là nên chấm dứt.
    Coi như tớ cũng tìm được một người cùng cảnh ngộ để mà chia sẻ, tớ cũng đã trải qua hết các cảm giác ấy, nói thế là để bạn cũng thật quyết tâm vào, cố gắng lên nhé!
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tôi không bao giờ dám phê phán sự chung thủy.
    Tôi chỉ không trọng sự chung thủy giả-cầy.
    Yêu ai thì từng giây từng phút yêu họ. Khi nào ngừng yêu, dù chỉ trong một lúc, thì cũng là chuyện bình thường. Không có bất cứ ai dám trách móc một con người khác vì cảm xúc trong lòng họ thay đổi (vì không ai kiểm soát đc cảm xúc cả.) Nhưng đừng lên gân mà giữ cái tiếng thủy chung trong khi lòng mình thì ngán ngẩm người kia rồi.
    Sự thủy chung, cũng như tình yêu, là tốt đẹp và là niềm hạnh phúc, trong từng giây từng phút. Trên hết, là sự tự nguyện. (Hay là dùng chữ tự nhiên nhỉ?)
    Thủy chung vì còn yêu người kia chứ không phải vì bất cứ lý do gì khác (thói quen thường nhật, thói ham cái danh thủy chung, thói sợ người đời chê trách là kẻ dễ đổi lòng...)
    Cũng như tình yêu (hay mọi loại cảm xúc khác), sự thủy chung là một điều xảy ra (hoặc không xảy ra), chứ không phải là một quyết định duy ý chí.
    Tôi có người yêu, nhưng tôi thích người khác, nhưng tôi suy nghĩ và tôi không đi theo tình cảm kia mà ở lại với người yêu hiện tại (người mà tôi thấy ít còn tình cảm lắm.) Thế là thủy chung? Không, là tôi lừa dối chính mình, chẳng có gì là thủy chung cả. Đừng đánh giá thấp sự thủy chung thế chứ. Đừng làm sự thủy chung trở nên lố bịch thế chứ.
    Tôi không bao giờ dám phê phán sự thủy chung.
    Nhưng tôi quý hơn hết là sự trung thực với cảm giác trong lòng mình.
    Không có điều luật dân sự nào hay quy tắc đạo lý nào buộc một người phải yêu thương một người nào hết. Nếu tình cảm một ngày đột ngột mất đi (hay dần dần mất đi) thì nên lịch sự, thẳng thắn mà chia tay nhau. Đừng lừa dối người kia rằng mình còn yêu họ, rằng mình ''chung thủy'' một khi mình đã hết yêu họ. Tình yêu nam-nữ có thể mất đi, nhưng sự tôn trọng nhau vẫn có thể đc duy trì dài lâu. Vấn đề là biết cách tôn trọng cảm xúc chính mình và tôn trọng người kia.
  6. KEXUCTHANRUATOI

    KEXUCTHANRUATOI Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Ở đây có một con ranh thích định nghĩa, logic hoá tuỳ tiện các vấn đề trong cuộc sống và loè được khá nhiều trẻ nít.
    Nên... lột con ranh đó ra...
  7. penenut

    penenut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2008
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc cũng có phải 1 thứ bất biến và luôn phù hợp ở thời điểm hiện tại đâu mỗi người có nhẫn đạo của mình

Chia sẻ trang này