nhà em hay lên đây chém gió nhưng giờ gió đã tàn hơi,gặp phải chuyện khó nghĩ quá mà ko biết tính thế nào.nên xin các bác ít thời giờ tư vấn dùm.mong các bác giúp đỡ (các bác có ném thì nhẹ tay em nhờ) e xin phép tự PR bản thân tý :nhà em mặt cũng đc,thế hệ 9x,4 mảnh tình vắt vai ([][]),học hành tạm ổn,tài lẻ ko có chỉ có món taekwondo đủ để ra đường ko sợ thằng nào bắt nạt.nhà e vừa chia tay ng yêu 5 tháng trước,đang chán đời.muốn tìm ng yêu cho đỡ "đời như chó cắn" cáo:bạn thân e đc 2 năm,vừa chia tay ng yêu cũng đang buồn,cáo ko xinh,tính hơi trẻ con,biết quan tâm,chia sẻ ng khác,nói chuyện vs em rất hợp,cáo bằng tuổi em.ngày trước e ko để ý đến cáo đâu(chỉ coi là bạn).từ hồi cáo chia tay ng yêu(cùng đợt vs e) 2 đứa trở nên thân thiết hơn trước.e cũng bắt đầu rung đoongj trước cáo.nhưng gặp cáo hay nổ anh đc con x,con y tán. giờ em có ý định tiến tới vs cáo.các bác bghĩ giùm em xem có nên ko?e sợ mất bạn lắm (e bị 1 phát thế này rồi )
CHỉ cảm nắng chút khi mới chia tay lên cảm thấy trống vắng,cô đơn, cần 1 người để tâm sự. Hai cô chú đến với nhau cũng chỉ để khoả lấp nỗi buồn,cô đơn mà 1 nửa kia để lại. => TÌNH CẢM NHẤT THỜI, K PHẢI LÀ TÌNH YÊU Còn điều nữa, cái này mới nguy hiểm l: bạn thân, Chú cũng tính đến đường lui rồi đó, Hậu tình yêu liệu có tốt đẹp ?, liệu có thể làm bạn bình thường hay thậm chí còn tồi tệ hơn là ko thèm nhìn mặt nhau. A biết chắc rằng chú đến với gái này ko phải vì mục đích chân chính, có chăng cũng chỉ phang phệt, yêu đương theo phong trào thôi. Cá nhân a thì khuyên chú Stop, hạn chế tán gẫu, buôn chuyện,tâm sự với gái này trong vòng 2 tuần rồi gái sẽ tự hiểu