1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nên hiểu thế nào đây

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Mrbond007, 26/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chaymatdep

    chaymatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    864
    Đã được thích:
    0
    Chưa có gì gọi là khó hiểu.
    Tiếp tục tấn công.
    Và đổi chiến thuật đi, lạnh lùng và tàn nhẫn một chút (nên đọc nhiều bài của đại ca Quác và cao thủ 3vê cép
  2. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ là vụ này không thành rồi .Tìm mối khác thôi
  3. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Đừng nghe đài địch bạn Bond à?
    Chưa nói đến chuyện cưa được hay không, ngay cả việc quen được 1 người đúng "dòng" mình kết đã là một may mắn rồi. Chưa động chân động tay, mới thấy 1 chút khó khăn hoặc tín hiệu xấu đã có tư tưởng "tìm mối khác thôi" thì có mà chết già
    "Nghe lời con gái quân sư để đi cưa gái thì chỉ có mà ăn cám" - Quác cơ
  4. quythankinhnhivienchi

    quythankinhnhivienchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Chú ý khéo "hắn" lại nghĩ ông còn khó chịu hơn các bậc phụ huynh đáng kính của hắn nữa kìa. Nếu tui la con gái tui chỉ cần 1 người biêt cảm thông và chia sẻ thui chứ ko cần thêm 1 ông già khó tính của thế kỉ trước
  5. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0

    Được kizzzshockkk sửa chữa / chuyển vào 19:08 ngày 26/09/2006
  6. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ khác anh .Đấy không phải 1 chút khó khăn mà là không có hy vọng .Mà việc gì đã không có hy vọng thì đừng có đâm đầu vào , vừa hao tổn thời gian , tiền bạc , trí lực ,.....
    Trích lại lời bác ấy kể nhé :
    "Tôi thường xuyên gọi điện hỏi thăm nàng(nàng luôn bật máy và nghe), quan tâm đến công việc cũng như tình hình học tập của nàng(Nhắc nàng đến đúng giờ khi có bài kiểm tra hay thầy cô điểm danh, hỏi thăm công việc hàng ngày của nàng...), mời nàng đi uống nước buổi tối nhưng nàng rủ một boy đi cùng (theo tôi qua cách xưng hô và nói chuyện thì ko phải N.Y), tôi tặng hoa cho nàng và cả sách vở nữa, nàng nhận một cách vô tư. Hôm rùi sinh nhật tôi nàng tặng tôi một...tin nhắn (ai cũng có thể nhắn được). Tôi nên nghĩ thế nào đây?????????????? "

    Dịch từng chi tiết thì là :
    -Do anh ấy gọi toàn lúc chị ấy quá rảnh rỗi , không có việc gì làm thì chị ấy nghe hết .
    -Anh này thích chị ấy thì tất nhiên phải quan tâm (hoặc giả vờ ) quan tâm hết sức đến chị ấy .Ai quan tâm đến chị ấy cũng làm thế được cả , thế thì ấn tượng như nhau cả thôi.
    - Chị ấy rủ 1 người con trai , con trai nhá chứ không phải con gái nhá khi anh chủ tipic mời đi uống nước :quá rõ ràng , chẳng đứa con gái nào nếu có tình cảm lại làm thế .Giả sử chị này rất là e lệ bẽn lẽn ngại chuyện trò tâm sự 1 mình thì chị ấy sẽ rủ 1 người bạn gái đi cùng , chứ không phải 1 cậu ban trai .Tình huống này dễ là chị ấy nhờ cậu kia , đại loại cái kiểu :"Thằng này theo tao gắt quá mà không có cắt nào cắt yên ổn được , mày chịu khó hộ tống tao đến gặp nó .Hy vọng nó đủ sáng suốt mà nhìn nhận ra vấn đề "
    -SN mà không gặp mặt , không gọi điện , không 1 món quà nhỏ để kỉ niệm , chỉ 1 tin nhắn quá đơn giản : Thôi xong , anh cố mà làm gì ? Con gái bọn em luôn coi trọng mấy ngày lễ lạt sinh nhật này , đặc biệt của đối tượng mình quan tâm, hoặc cảm thấy đáng được quan tâm . Chuẩn bị suy nghĩ từ trước mấy tháng ấy chứ .Làm gì có cái sự ơ hờ đến mức này .
    Tìm mối khác anh ạh . Lăn tăn làm gì nữa ?
    Được kizzzshockkk sửa chữa / chuyển vào 19:12 ngày 26/09/2006
  7. Mrbond007

    Mrbond007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    1.196
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn lời tư vấn của các ban tuy nhiên tôi nên đính chính một chút về sự quan tâm của tôi, sở dĩ như vậy là vì nàng thường hay nghỉ học, một là do công việc hai là nàng không thực sự coi việc học là quan trọng mà chỉ học cho qua các kỳ thi để lấy bằng.Tôi không có ý sấu nhưng ở lớp tôi phần lớn mọi người đều đi làm và học như vậy nên những buổi đến lớp thường là có bài kiểm tra hay thầy cô điểm danh, còn ngoài ra thì nghỉ và tự học. Các bài kiểm tra hoặc điểm danh có khi đột xuất, nàng lại hay đi học muộn và cũng hỏi tôi xem có điểm danh hay kiển tra ko nên có sự quan tâm như vậy các bạn ạ. Còn lời khuyên của bạn gái kizzzshockkk mình thấy cũng ý đúng. Mong các bạn tiếp tục cho ý kiến
    Được Mrbond007 sửa chữa / chuyển vào 19:51 ngày 26/09/2006
  8. dreamerboy

    dreamerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Trường hợp 1 và 3 thì bác đỡ phải nhọc công làm gì.
    Trường hợp 2 thì coi như bác đặt chỗ trước, cũng tốt đấy chứ .
    Em thấy trường hợp của bác chưa có gì lạc quan nhưng ko hề bi quan như một số bác nhận xét đâu, bác vững tin lên là ok
  9. dreamerboy

    dreamerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Nói chung bác quan tâm thế cũng ko phải là hoàn toàn sai. Tuỳ người con gái, có người lại thích và lại cần đc quan tâm như vậy
    Nói chung nếu tính bác lại là người thích quan tâm nữa thì cứ tự nhiên vậy đi, cố gắng thay đổi khó lắm mà lại mất tự nhiên.
  10. freewings

    freewings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Quan tâm thì chưa chắc dẫn đến tình yêu. Điều này hoàn toàn tự nhiên và hợp logic. Chỉ có thể nói là hiện nay cáo chưa có tình cảm gì với đồng chí Dăm bông 007 cả trong khi đó cáo biết rõ tình cảm của dămbông rồi tức là qủa bóng đang ở trong chân cáo.
    Với sinh nhật của gà, cáo chỉ xử sự như những bạn bè khác. Điều này có thể do cáo không muốn gà có hi vọng. Quyết định tuy phũ phàng (gà quan tâm đến cáo chi li và ân cần thế cơ mà) nhưng cũng vì gà cả thôi. Cáo không muốn gà hao tổn sức lực và thời gian vô ích. Thay vào đó đi cưa cáo khác có phải hay hơn không. Quan tâm chỉ là một điều kiện. Quan tâm mà cáo gà "lệch pha" thì cũng khó nên cơm cháo lắm.
    Tuy nhiên tất cả chỉ là giả định. Đồng chí Dămbông còn thích chiến thì cứ chiến nhưng hãy thay đổi cách thức quan tâm để tăng độ lạnh lùng và giá trị của thằng đàn ông lên. Hãy cho cáo biết rằng cáo chỉ là một mối quan tâm trong vô vàn mối quan tâm khác.
    Được freewings sửa chữa / chuyển vào 03:45 ngày 27/09/2006

Chia sẻ trang này