1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nên hiểu thế nào đây

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Mrbond007, 26/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    Lên hiểu là chả có gì mà phải hiểu cả. Tiếp tục mà chiến đấu đi chú.
  2. Caubevuitinh

    Caubevuitinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    2.021
    Đã được thích:
    0
    chú quan tâm thế được đấy nhưng mà hơi quá. Vì đến vợ chồng cũng chả cần chăm nhau kỹ thế. Tăng cường nói chuyện trực tiếp vào. Quà cáp ít thôi nhưng mà phải chất lượng.
  3. Mrbond007

    Mrbond007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    1.196
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn lời tư vấn của các bạn tuy nhiên tôi nên đính chính một chút về sự quan tâm của tôi, sở dĩ như vậy là vì nàng thường hay nghỉ học, một là do công việc hai là nàng không thực sự coi việc học là quan trọng mà chỉ học cho qua các kỳ thi để lấy bằng.Tôi không có ý xấu nhưng ở lớp tôi phần lớn mọi người đều đi làm và học như vậy nên những buổi đến lớp thường là có bài kiểm tra hay thầy cô điểm danh, còn ngoài ra thì nghỉ và tự học. Các bài kiểm tra hoặc điểm danh có khi đột xuất, nàng lại hay đi học muộn và cũng hỏi tôi xem có điểm danh hay kiểm tra ko nên có sự quan tâm như vậy các bạn ạ. Còn lời khuyên của bạn gái kizzzshockkk mình thấy cũng ý đúng. Mong các bạn tiếp tục cho ý kiến
    Nhiều các bạn giúp wá, tôi cảm thấy rất vui, cảm ơn các bạn nhiều.Thú thực với các bạn cuộc đôi khi củ chuối(ngang trái). Khi tôi giải dối (cũng là bất đắc dĩ thôi) thì họ đến với tôi còn khi chân thật thì họ lại bỏ đi hay từ chối. Tôi không tự kiêu nhưng thực tế cũng chẳng xấu trai hay kém cạnh gì cho lắm, quá khứ có vài em xin chết (còn chủ động cầu hôn tôi), hiện tại ở lớp cũng vài dăm em tăm tia cũng không phải hạng xoàng. Song chỉ được chút vinh dự nhỏ còn nỗi buồn thì to. Tôi chẳng có cảm tình gì với họ cả. Trước đây tôi đã cố để tìm kiếm cảm tình nhưng cuối cùng càng ngày mối quan hệ càng trở nên nhạt nhẽo vô vị. Vì vậy tôi quyết định tìm người tôi thích chứ không phải người thích tôi. nhưng như các bạn thấy đấy...thật khó thay
    Tôi định hỏi nàng một câu này các bạn xem có nên không: "Nếu anh rủ em đi chơi hàng tối thứ bảy em có bận gì không?" theo tôi sẽ biết được hiện tại đèn xanh hay đỏ, các bạn có đồng ý không?
    Được Mrbond007 sửa chữa / chuyển vào 07:57 ngày 27/09/2006
  4. romantic_balcony

    romantic_balcony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu mà bác, theo tình tình chạy, chạy tình tình theo
  5. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Anh thích hỏi thì anh cứ hỏi .Có mất gì đâu , tí calo chứ mấy ?
    Nhưng em cảnh báo anh 1 điều , có rất nhiều cô gái giờ tình yêu cực kỳ mặn nồng , nhưng tối thứ 7, CN thì lại hoàn toàn có thể free đi chơi với bạn bè mà không đi chơi với chàng .Lý do ý ạh ?Tối thứ 7 , CN chàng còn phải ở nhà xem bóng , bắt bóng . Em không đùa , nhé .Đấy là sự thật cuộc sống anh ạh .
  6. dreamerboy

    dreamerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Ôi ko pải cứ từ chối là đỏ đâu bác, nhiều khi lần đầu cũng ngại nên từ chối theo bản năng thôi. Mà nhận lời cũng ko hẳn là xanh, có thể là sợ bác buồn nên nhận lời lần đầu thôi.
    Bác cứ hỏi đi, giả sử em ấy bảo ko đc thì bác cứ cố cười thật tươi rồi nói "Anh hỏi để biết trước chứ chưa dám rủ đâu, bao giờ thấy chắc chắn anh mới dám rủ" là đc ..
  7. haitro

    haitro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2006
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    cái chuyện này theo tớ hiểu thì e gái này ko có dấu hiệu hồi âm rùi, bác bond 007 này fải học tập thần tượng mình chứ, ko cua cô này thì cô khác
    con gái thích mình ở điểm dứt khoát nữa, fần vàng vàng là ko đc, đã muốn rủ "hàng" đi cà fêcà fáo fải chủ động, ko cần biết có bận hay ko, chỉ cần hỏi tối nay đi uốn nước nhé, chú bond fải chờ đợi chỉ trong vòng 1giây thôi, nếu nó ok là xong, đèn xanh chú cứ đi, còn ậm ah ậm uh thì tìm đứa khác thôi,
    đành fải chia buồn với chú trước khi truờng hợp xấu nhất xẩy ra
  8. quachcaca

    quachcaca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Nói đưọc nhưng phải tuỳ vào hoàn cảnh nếu thấy đối tác có vẻ ưng ý thì hãy ra bản hợp đồng này còn ko thì để lúc khác. ( Hihi có xem ra bạn có vẻ bồ kết quá nhỉ, hãy từ từ khoai sẽ nhừ mà )
  9. Mrbond007

    Mrbond007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    1.196
    Đã được thích:
    0
    Đúng James Bond thật đáng nể. Tôi bây giờ có thể nói là trái tim nóng nhưng cái đầu lạnh. Chỉ cần biết đèn xanh thì dù lạng lách kiều nào cũng chơi hết . nhưng nếu là đèn đỏ thì cũng hơi hối tiếc vì ít khi tìm được người ưng ý đâu như bạn Dragonboy1080 nói vậy
  10. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Đã bảo là đi cưa gái thì đừng có nghe con gái tư vấn mà các chú vẫn không nghe.

Chia sẻ trang này