1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nên hiểu thế nào đây

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Mrbond007, 26/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Mrbond007

    Mrbond007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    1.196
    Đã được thích:
    0
    Không biết tuối tác thế nào nhưng em phải tôn là các bác thợ săn mới được.
    Cú này em quyết dịnh đổi chiến thuật. Mọt tuần im lặng thu vào vùng phòng ngự để dò xét tình hình địch ra sao, sau đó chuyển sang chế độ phớt lờ tỷ dụ như rủ đi ăn uống nhưng không quan trọng có đi hay không. Các bác ạ em biết tình hình cáo này chưa có gà nào cặp cả, em nghĩ rùi ngoài cái củ khoai lai chuối này em quyết định kiếm thêm răm ba củ khác cùng luộc khỏi phí gas, củ nào chín trước xơi trước, củ nào hà thì vứt, củ nào ko hà mà vẫn ko chịu chín thì xem xét chuyển sang hầm. Các bác có đồng ý ko? VOTE cho em phát
    Nt:Em da ngu chua_ Em chua ngu_ Anh ngu roi a, chuc anh ngu som
                                                                                Mr.Bond
    Được Mrbond007 sửa chữa / chuyển vào 21:00 ngày 28/09/2006
  2. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Chú Dăm Bông, cái phương pháp kưa gái mà chú đang thi hành ấy.. trong hồ sơ lưu trữ văn kiện kưa đẽo gọi là phương pháp "anh Kim Đồng đi liên lạc".
    Gái không coi trọng việc học hành.. là 1 điểm vô cùng thuận lợi cho những thằng giai Kim Đồng như chú. Tuy nhiên chú Dăm Bông nên: ít liên lạc hay là cố bới móc thông tin của gái chi tiết kiểu thế, nên từ bỏ những ý định không chân 9 kiểu như.. tặng sách hay quà cáp một cách lãng xẹt chẳng có lý do. Nhưng dịp trung thu sắp tới chú nên tặng quà là: 1 cặp bánh trung thu + đôi đèn cầy với đèn ông sao.. là phù hợp với phong cách Kim Đồng. Mà số phận của anh Kim Đồng là trở thành liệt sỹ, chú nên cân đong đo ở cái chổ này..
    Đồng thời chú Dăm Bông nên loại bỏ dần phương pháp kưa gái Kim đồng.. thay thế vào đó là phương pháp Phạm Xuân Ẩn (xin lỗi bác Hai Trung bỏ quá cho vãn bối nếu mạo phạm). Còn cái chổ vàng khe` ấy, chú còn lâu mới đạt được mức độ như thế.. anh thấy hiện tại chú ngược lại thì có. Chưa có gì hết ráo, lại đua đòi phung phí dùng quà cáp để mãi gái cầu thân.. thì là 1 hành vi k trong sáng chút nào.
  3. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Ờ , cứ không nghe đi .Rồi có ngày trắng mắt ra , anh nhá
  4. freewings

    freewings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Nhân tiện đồng chí Dămbông đang có ý định thay đổi tactic cưa gái, có vài lời lan man:
    Khi cưa cẩm cáo (nhất là giai đoạn đầu), việc quan tâm qúa sát sao và thường xuyên của gà chẳng qua chỉ để thỏa mãn cảm xúc bột phát của gà mà thôi. Chẳng khác gì khi thèm thuốc thì phải đốt ngay một điếu. Gà bị cảm giác si mê chi phối nên hơi tí là nhắn tin, gọi điện hỏi han cáo này nọ kiểu như bữa tối cáo ăn mấy bát cơm, cáo đi ngủ chưa, cáo đang làm gì thế, gà thấy nhớ cáo qúa, ... Với nhiều gà, hành động này chưa chắc đã thể hiện được sự quan tâm của gà đâu. Nó chỉ để thoả mãn bức xúc tức thời của gà mà thôi. Tóm lại gà chưa có một cái đầu "lạnh" .
    Với những em cáo thành tinh, hành động trên của gà vào giai đoạn mới quen biết nhiều khả năng sẽ được đánh giá là thiếu lí trí và thừa bản năng. Mức độ quan tâm như thế chỉ nên có sau một khoảng thời gian thân mật nhất định mà thôi. Mới biết vài buổi mà đã sồn sồn! Từ từ thôi để con còn thở! Và cáo sẽ chủ động phòng ngự từ xa.
    Còn những em cáo mà không phải là cáo thì hành động trên có thể ghi điểm tức thì. Bằng chứng là cáo nhiệt tình reply lại tất cả các tin nhắn của gà cũng với cảm giác háo hức, đê mê chẳng kém gì gà. Khoảng cách nhanh chóng được rút ngắn. Cáo cứ tưởng gà quan tâm đến mình lắm. Gà cũng tưởng mình quan tâm đến cáo lắm. Chắc gì!
    Nếu em cáo nào đốp lại "Quan tâm mà còn chẳng ăn ai, làm cao thì cứ đứng đấy mà chờ sung nhá!" thì xin thưa là em cáo đó chẳng hiểu gì về vai trò của mình trong chuyện tình cảm cả. Trai đi cưa chứ không phải đi xin xỏ tình cảm của ai cả. Tình cảm là từ hai phía. Chỉ có điều là gà chủ động và cáo chờ đợi mà thôi.
    Một cách tự nhiên, quan tâm là hậu qủa của tình yêu chứ nó không phải là nguyên nhân của tình yêu. Thực tế có rất nhiều đôi thể hiện sự quan tâm cho nhau ngày càng sâu sắc theo thời gian mặc dù sự quan tâm trong lúc cưa cẩm thì chẳng có gì đáng nói. Ngược lại, nhiều đôi thời gian đầu thì quan tâm mãnh liệt, cảm giác thế giới như chỉ có gà và cáo nhưng sau đó thì ngày càng nhạt dần. Gà thì cưa đổ cáo rồi, cần dek gì quan tâm cáo nhiều như xưa nữa. Cáo thì hẫng hụt, quay ra trách móc gà này nọ!
    Trong tình yêu, sự quan tâm là cái gì đó khá hào nhoáng và chẳng có gì đảm bảo nó là vĩnh cửu cả. Thế nên chị em rất hay có câu hỏi "Sao anh ấy không còn quan tâm đến em như trước nữa?" Còn giá trị ẩn sâu trong thằng đàn ông (không dễ bộc lộ ra ngoài) mới là cái để chị em đáng nhìn vào để chọn mặt, gửi vàng. Nó có thể coi là vĩnh cửu.
    Em cáo của đồng chí Dăm bông có thể ở trong nhóm cáo thành tinh đấy. Quan tâm với em í có thể chẳng là gì đâu. Ít ra là vào lúc này.
  5. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Đọc từ đầu đến cuối topic. Chỉ thấy chặng đường còn dài lắm.
  6. Mrbond007

    Mrbond007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    1.196
    Đã được thích:
    0
    Trích của Tetuong02:
    Chú Dăm Bông, cái phương pháp kưa gái mà chú đang thi hành ấy.. trong hồ sơ lưu trữ văn kiện kưa đẽo gọi là phương pháp "anh Kim Đồng đi liên lạc".
    Gái không coi trọng việc học hành.. là 1 điểm vô cùng thuận lợi cho những thằng giai Kim Đồng như chú. Tuy nhiên chú Dăm Bông nên: ít liên lạc hay là cố bới móc thông tin của gái chi tiết kiểu thế, nên từ bỏ những ý định không chân 9 kiểu như.. tặng sách hay quà cáp một cách lãng xẹt chẳng có lý do. Nhưng dịp trung thu sắp tới chú nên tặng quà là: 1 cặp bánh trung thu + đôi đèn cầy với đèn ông sao.. là phù hợp với phong cách Kim Đồng. Mà số phận của anh Kim Đồng là trở thành liệt sỹ, chú nên cân đong đo ở cái chổ này..
    Đồng thời chú Dăm Bông nên loại bỏ dần phương pháp kưa gái Kim đồng.. thay thế vào đó là phương pháp Phạm Xuân Ẩn (xin lỗi bác Hai Trung bỏ quá cho vãn bối nếu mạo phạm). Còn cái chổ vàng khe` ấy, chú còn lâu mới đạt được mức độ như thế.. anh thấy hiện tại chú ngược lại thì có. Chưa có gì hết ráo, lại đua đòi phung phí dùng quà cáp để mãi gái cầu thân.. thì là 1 hành vi k trong sáng chút nào.
    =================================================
    Về phương pháp em sẽ thay đổi cảm ơn các bác tư vấn. Xong cái chỗ tim tím ấy thì bác đánh giá sai rồi. còn cái chỗ đỏ đỏ thì bác phải xem xét lại. Khách quan mà nói, các bác có thẻ lừa, nhưng trường hợp này là hoàn toàn ko có. Các bác cứ chờ xem
    À còn việc này nhờ các bác tư vấn gấp: Tháng mười cáo sinh nhật, tặng gì nhỉ, còn cái vụ trung thu thì có lẽ đơn giản
    Được Mrbond007 sửa chữa / chuyển vào 12:17 ngày 29/09/2006
  7. Mrbond007

    Mrbond007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    1.196
    Đã được thích:
    0
    Nàng kênh kiệu chuyển về phố Yết Kiêu quá các bác ơi, em đã có cách nhưng vẫn tham khảo cao kiến các bác thế nào
  8. R_E_D

    R_E_D Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    11
    bác tè tường 02 nói đúng rồi còn jì nữa,bác cưa jì mà nhăm nhăm tặng wà,trung thu là ngày của cái con khỉ jì mà tặng trong khi cáo nó đối với bác như thế,còn sinh nhật cáo dek tặng jì thích thì đến chơi đi người không cho nó nhẹ.Nói chung bác bị dính chưởng sớm thế này là khổ rồi cưa cái đứa mình thích thì quả là khó,chết mê chết mệt thế này thì việc quan tâm nó quẫn quẫn tí cũng là dễ hiểu,may mà bác thay đổi tư duy tí chút nhưng quả là mối này khó đấy
  9. Mrbond007

    Mrbond007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    1.196
    Đã được thích:
    0
    Bị treo tay lâu quá ko biết kẻ nào thù vặt mình thế. Diễn biến câu chuyện ly và kỳ của em em định gửi cho các bác tư vấn mà bị treo đến bi giờ mới pọt được. Để buổi sau em nói nhé, hôm nay muộn mất rùi.
    Được Mrbond007 sửa chữa / chuyển vào 22:57 ngày 24/11/2006
  10. Arsenal_boy

    Arsenal_boy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    bài này hay thật, tư tưởng rất giống với bác quaker nhưng nhẹ nhàng hơn

Chia sẻ trang này