1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nên hiểu thế nào đây

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Mrbond007, 26/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Mrbond007

    Mrbond007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    1.196
    Đã được thích:
    0
    Thời gian cũng đã khá lâu, kẻ xấu tính nào treo tay mình lâu thế, đểu thế chứ lị.
    Vậy đấy các pác ạ cái câu chuyện của em nó cũng đã qua nhiều thăng trầm thay đổi tuy chưa đến giây phút quyết định nhưng có lẽ đang chuyển giai đoạn.
    Chả là thế này các pác ạ. Sau một hồi tổng công kích, áp dụng các loại vũ khí tối tân nhất trang bị được vẫn chỉ nhận được những phản đòn rất củ chuối. Em ngẫm lại mình là gì nhỉ đang làm gì nhỉ. bằng giờ này mà vẫn còn u mê trong cái ma trận này sao. Stop stop ngay. Vậy là em quyết định, kể ra thì cũng là cực chẳng đã. Tình hình đã đến nước này thì phải xét lại, Em nghĩ bột phát như vậy mà cuối cùng lại hoá ra là bí kíp, nói thực trước khi quyết định em ko hề nghĩ đến đâu nhé
    Pọt cái ko mất điện thì toi
  2. Mrbond007

    Mrbond007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    1.196
    Đã được thích:
    0
    Một ngày thật đẹp trời, em cùng cáo ngồi trong bar cafe, mới khoảng 06 h tối mà trăng đã lên thật thơ mộng và lãng mạn, sau 02 ly sữa theo thông lệ là câu chuyện vui vẻ quên cả cái đói vì chưa dùng bữa tối, thỉnh thoảng cáo lại nhìn về phía ánh trăng và khen đẹp, Em thì lại thấy cái đẹp ở cáo, còn cái răng kia thì kệ mother nhà nó. Hôm đó là ngày mọi người đang náo nức chuẩn bị cho cái tết trung thu, nên trên gác hai của bar mà nhìn xuống đường phố đã lên đèn từng loạt xe qua lại, các quán hàng thì chật các bánh trái phục vụ trung thu, ánh trăng mờ ảo ... ôi ko tả được nữa các pác ạ. Nàng nhắc đến trăng E thêm vào: ánh trăng quê kèm theo tiếng sáo diều chỉ có ở quê anh mới có, cáo khoe quê cáo cũng có... các loại chuyện rườm rà khác nữa thêm vào. Đến đoạn quan trọng: Em tặng nàng bánh trung thu ( cái này nói thực có một phần tư vấn của các thợ săn), sau đó em ko rủ cáo đi chơi trung thu như các pác dự đoán đâu nhé vì xét về hoàn cảnh địa lý, vật lý, luận lý và các loại lý khác nữa thì nếu rủ em đi chơi trung thu thì thất bại to. Em quyết định rủ cáo đi chơi và buổi sau, tức ngày 16 sau ngày rằm và cách cái ngày em đang ngồi cùng cáo 02 ngày. Đến lúc này bắt đầu đến tình huống củ chuối các pác ạ.
  3. Mrbond007

    Mrbond007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    1.196
    Đã được thích:
    0
    Theo cục tình báo CIA cung cấp thì ngày 16 cáo chưa có kế hoạch gì,và chính trước khi em đưa ra đề nghị đó cáo cũng đã xác nhận thông tin đó. Thế mà ko thể hiểu nổi cáo trở thành nhà văn nói láo trừ khi nào: Sau lời đề nghị quá ư là hợp lý của em cáo ko tìm được cách từ chối hỏi lung tung lôi thôi một lúc, bỗng cảm giác văn chương đến thế là sáng tác:
    " À em quên mất, hôm đó bạn em nó đi Trung Quốc em phải sang để tiễn, giờ em mới nhớ"
    Thật ko còn gì có thể tưởng tượng được cảm giác của e lúc này
    Em vô cùng thấy ... thấy rất củ chuối mà ko nhịn được đành phải bật cười ròn rã ( đấy các pác thấy E có cao thủ ko?) và ko tin vào điều đó, và cho rằng đó chỉ là hài hước vì sau đó cáo có hỏi em về địa điểm đi chơi nhưng em chỉ cười, nhất định ko nói trước, nếu nói luôn thì còn gì thú vị nữa phải ko các pác.
    (Còn nữa)
  4. nemo1984

    nemo1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    5.397
    Đã được thích:
    0
    em chẳng hiểu bác đi cưa gái hay là sáng tác chuyện nữa. Theo em chắc là em của bác nhà ở hàng hành rồi. Sao phải khổ sở thế , cố rứt điểm đi cho nhanh ko thì thôi.
  5. revenant

    revenant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Thế này mà thành được thì chỉ còn nước trường kì kháng chiến, mà tỉ lệ thành công cũng rất thấp. Thương cho cái thân bác, em nó đúng ở phố hàng hành rồi.
  6. tuanbam

    tuanbam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Thế cuối cùng thì chú 007 áp dụng chiến thuật " Trăng hôm nay cao quá" hay là " Trăng hôm nay cao tít" vậy ?
  7. Mrbond007

    Mrbond007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    1.196
    Đã được thích:
    0
    Các pác cứ từ từ chuyện của em còn dài mà
    Các pác chờ em kể tiếp, đừng vội đoán mò lung tung
  8. Mrbond007

    Mrbond007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    1.196
    Đã được thích:
    0
    Em ko sáng tác chuyện đâu
    Câu chuyện tiếp diễn như sau, mời các bác nghe buổi kể chuyện đêm khuya nhé (nhạc)............................
    Đến lúc này, sau khi mà nghe được cái câu nói chuối cả buồng lẫn cây đó, có nhiều bác hoặc là buồn bã, hoặc nghĩ thôi xong và ko thể vượt qua được khó khăn đó và thế là chấm dứt câu chuyện ở đoạn này.
    Còn em Như em đã nói là em cười một cách ròn rã mà:
    Vì: Thứ nhất: Cái văn sáng tác của con cáo này lộ quá chết cười. Thứ hai em chưa chịu lùi bước trước cái khó khăn vặt vãnh này. Lòng tin, vâng các pác ạ cái này rất quan trọng trong bất kỳ tình huống nào, và em vẫn biết rằng sẽ phải đào cái củ chuối kia lên và quẳng phăng đi chứ ko thể để như thế được.
    Được Mrbond007 sửa chữa / chuyển vào 21:25 ngày 28/11/2006
  9. Mrbond007

    Mrbond007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    1.196
    Đã được thích:
    0
    Qua cái buổi cà fê cà fáo cùng bao nhiêu trăng đèn các loại chiếu lung tung đó cả hai ai về nhà nấy. Một ngày rằm tháng 08 trôi qua như thông thường. Mọi nơi đều háo hức tỏ chức trung thu cho các cháu, không khí náo nhiệt và vui vẻ tuyệt vời. Ở gần nhà em cũng nhạc nhẽo ra phết. Không khí bên ngoài là thế nhưng em thì chưa được thoả lắm. Như các pác thấy đấy lẽ ra khi này ta và nàng phải ở bên nhau mà ngắm răng nhau dưới ánh trăng chứ, ai lại mỗi người một nơi còn ra nỗi gì, cũng chẳng điện đóm gì sất. Thực tình có muốn em cũng ứ điện vào lúc này. Vì rằng như thế em nó nghĩ mình chưa gì mới có một ngày ko gặp mà đã ko chịu nổi thì ê quá, ko điện thế là em ko có điện đóm gì.
    Trung thu trôi qua sang ngày 16 tháng 08, cái ngày này mới là ngày đang chờ đợi và hy vọng. Tuy chưa đến buổi tối nhưng thời tiết mấy ngày cực đẹp cho thấy đêm nay sẽ rất tuyệt vời với ánh trăng của ngày cuối cùng trong tuần trăng tròn trịa và sáng nhất. Mọi công việc của một ngày cũng đã hoàn tất, cái thời khắc quan trọng sắp đến. Khoảng 18h hơn gì đó em bắt đầu vác cái mobile ra đóm à điện cho cáo...
  10. codon_motnoibuon

    codon_motnoibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Nguòi ta đang thủ lòng bạn lúc này bạn phải kiên trì

Chia sẻ trang này