1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nên học môn võ nào cho thích hợp?

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi cuong_meo, 15/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. onggiadaukho6569

    onggiadaukho6569 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi để chiến đấu thực sự thì nên học cả Boxing và Karate là hiệu quả nhất.
  2. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Bác nói thế hoá ra các môn khác chiến đấu không hiệu quả bằng hai môn này à? Bác đã học bao nhiêu môn khác? Và đã chiến đấu với họ chưa?
  3. onggiadaukho6569

    onggiadaukho6569 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    Nhớ đọc lại chỗ tôi đánh dấu.
  4. thieulam_vietnam

    thieulam_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    2.121
    Đã được thích:
    1
    Nhưng cả Boxing và cả Karate cho đến Quyền Thái đều rất ngại gặp Vật, bác có biết là vì sao không ?
    Cho đến giờ phút này, hiệu quả nhất vẫn là ..... BÀN PHÍM.
  5. nguoitpnhatrang

    nguoitpnhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, câu hỏi này của bác thieulam_vietnam làm em nhớ đến câu chuyện tướng cướp Dư Đành oánh với võ sĩ Bảy Lụt (hình như oánh ở Bình Định thì phải) trong cuốn "Miền đất võ" của võ sư Đỗ Hoá viết. Bảy Lụt là con trai một võ sư tiếng tăm nhất nhì trong vùng, còn Dư Đành là tướng cướp nổi danh võ nghệ và sức mạnh như trâu. Dư Đành nhắm chừng đọ quyền cước không chắc thắng Bảy Lụt nên dùng chiêu bất ngờ lao vào vật ngã rồi ôm khoá chặt tay chân Bảy Lụt, cả hai nằm lăn dưới đất. Bảy Lụt giỏi quyền cước nhưng không giỏi vật, không thoát được thế khoá của Dư Đành nên phải chịu giơ lưng cho đám thuộc hạ của Dư Đành chém gần chết.
    Lại xem các trận võ đài tự do quốc tế thời kì đầu, các võ sĩ giỏi quyền cước thường bị các võ sĩ giỏi vật hạ đo ván bằng chiến thuật áp sát nhanh - vật ngã - kết thúc bằng các đòn xiết cổ, bẻ tay bẻ chân hoặc cưỡi lên ngực rồi đấm như giã gạo xuống mặt. Phải nói là võ sĩ nào không biết vật mà gặp thằng giỏi vật là thua thảm hại, thua rất nhanh, bị áp sát rồi là loay hoay không sao thi triển được đòn thế quyền cước. Bây giờ thì bất cứ võ sĩ đấu đài tự do nào cũng phải học vật và chống vật. Không là thua chắc. Trong lịch sử võ thuật VN, môn vật vẫn luôn có một vị trí trong chương trình huấn luyện võ thuật của quân đội triều đình.
    Nhại quảng cáo thuốc Fugacar: "Ah, bây giờ thì em đã hiểu, Vật ăn được quyền cước như thế nào". He he.
  6. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Chỗ này em có kinh nghiệm về thực chiến. Trao đổi với các bác nhé. Chuyện của em giống hệt như chuyện Bảy Lụt bắt Dư Đành. Hi. Trình độ của em thì không thể so với ông Bảy Lụt được rồi. Nhưng chuyện xảy ra tương tự như vậy.
    Em lúc nhỏ cũng học vài miếng Judo (học riêng thôi). Năm 17 tuổi có lần uống nước vỉa hè với thằng em họ. Lúc quay về hai thằng mỗi thằng đi một hướng. Bỗng nghe ồn ào sau lưng quay lại thấy một đám khoảng chục thằng đang vây đánh thằng em. Thế là xông vào túm lấy một thằng ném một phát. Ô! Sao mà lại ngã dễ dàng thế này! Đè! Sao nữa nhỉ? Mình chả dám đánh nó. Sợ nó mà chết thì lại rách việc. Bỗng ?oxoảng!!!?. Một cái ly thuỷ tinh vừa vỡ tan trên đầu. Vột vàng buông thằng con ra. Nhìn điểm lại mặt các địch thủ. Hi. Toàn những gương mặt thân thương của CLB Judo. Quả là chả có cái ngu nào giống cái ngu nào.
  7. chentaibk

    chentaibk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Bác Nhatrang lại làm em thèm xem UFC hay PrideFC nữa roài. Nhân câu chuyện này nhớ đến pác Một. Bác ấy có 1 câu chuyện kể về 1 kỹ sư gì đó có khả năng hoá giải hết cái thế vật khoá của Judo. Để nhớ lại xem, nó nằm bên 5nam.ttvnol.com; ặc chịu thôi tìm ko ra mà mình nhớ chính xác là có bài viết bên đó.
    Không bít pác 1 bận rộn kiếm xiền có vào đây kể lại câu chuyện cho anh em nghe lại đc ko?
    Thanks pác Cuonglhvt đã tìm link hộ. Tình hình là vẫn còn rất mún biết cái vụ hoá giải đòn thế này ra sao, hi vọng pác Một vào đây kể lại chuyện xưa...
    Được chentaibk sửa chữa / chuyển vào 15:06 ngày 21/09/2006
  8. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    He he! Tui lại cho là thật là kỳ cục nếu tìm không thấy chủ đề này
    http://5nam.ttvnol.com/vothuat/359428.ttvn
  9. lanpurge

    lanpurge Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    4.955
    Đã được thích:
    481
    chống lại món vật thì có chi khó !
    dễ ợt, nhưng mà phải lẹ , chậm là toi
  10. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Khừa khừa. Có 16 người đang chống cằm ngâm cứu chủ đề này. Trong đó có 10 gã thầy mo tàng hình. Lão M dạo này làm ăn khấm khá phải trả tiền quẳng cáo cho tui nhé. Tui mà ghét ai là ngừ đó mệt lắm nghen.
    [​IMG]

Chia sẻ trang này