1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nên học môn võ nào cho thích hợp?

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi cuong_meo, 15/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lanpurge

    lanpurge Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    4.955
    Đã được thích:
    481
    ông ăn chi mà nhớ dai vậy,
    ..........(E*** by MDKTL)............... ?
    Được motdikhongtrolai sửa chữa / chuyển vào 21:01 ngày 21/09/2006
    trời ơi,
    có vầy mà ông cũng đì lét !
    Được lanpurge sửa chữa / chuyển vào 21:09 ngày 21/09/2006
  2. motdikhongtrolai

    motdikhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    2.982
    Đã được thích:
    0
    Khừa.. khừa... Bác cuonghlvt nói sai rồi !... Ăn nhậu gì với vài đồng đổ mồ hôi sôi nước mắt hả bác ?!? ... Ngày nào tui còn dzây dzưa với mấy trò khì như thế này, thì ngày đó tui còn tổn thất "doanh thu" của mình nhiều ... ặc !(?)! ...
    Bác phải lấy làm đáng tiếc dùm tui... vì tui cứ mãi lãng phí công việc sinh nhai hàng ngày của mình thì mới đúng ... khừa.. khừa.. ặc.. !(?)!...
  3. lanpurge

    lanpurge Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    4.955
    Đã được thích:
    481
    kiếm dc người chăm chỉ kiếm xiền như ông thì tui ko nghĩ là ông chăm chỉ !
    ông lên đây là hết chăm chỉ nhá, hic hic, ông bị tẩu quá hà,
  4. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Tui bị người ta chọc nhiều rồi quay qua bác chọc tí. Hồi đó tới giờ tui chưa ghét ai hết. Bác an tâm mà kiếm xiền nhé.
  5. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
  6. motdikhongtrolai

    motdikhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    2.982
    Đã được thích:
    0
    @ cuonglhvt !
    Khừa.. khừa... Độ bền, nhạy và kịp thời của trí nhớ như lời bác nói phỏng có ích gì nếu không hiểu đúng nội dung một sự kiện hoặc một lời nói ... Do đó, để bác đoán già đoán non thì đúng là dzở hơi cho tui thiệt... ặc !(?)!...
    Nay bác lại nhắc lại câu nói này của tui: "...Còn cái gì muh "ly tâm" chân cẳng muh bác nói tui .. khừa .. khừa ... Đòn thế gì cái trò khì đó hử bác ?!? Đó chỉ là cái thú chơi trò kiểm soát thăng bằng của cơ thể và sự bình yên của nội cảm muh thui ... ..."
    Đành nhắc lại cho bác khỏi thắc mắc - mời bác xem lại cái file.gif này của tui đã post vào thời điểm đó :
    [​IMG]
    Câu nói trên của tui để nói về trò chơi của cái file.gif trên. Vì đơn giản nó chỉ là "game" chơi - nhằm check sự thanh thản, xả trượt của nội cảm là chủ yếu, vì nếu không "thanh thản" thì sẽ không có "thăng bằng" ... Chứ nó chẳng là đòn hay thế gì gì ... như mấy bác đã ném nón cối lên đầu tui lúc đó ... khừa .. khừa.. ặc !(?)!...
  7. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    He he. Dzậy mà tui tưởng cái màn "ly tâm" là bác đi dây như làm xiếc chứ. Bác post nhiều hình quá, sao tui không tìm ra? Hay là Forum khác? Hồi còn tập võ tui giơ cẳng cũng cao lắm. Hồi nhỏ thầy tui hay chửi "Mày cuốn gói qua bên nhà ông Phụng mà ở. Ổng khoái mày lắm" (Phụng là ông thầy TKD bạn của thầy tui). Lâu ngày không dùng đến bây giờ giơ lên 1 cái chỉ có con chó bẹc-giê chui vừa. Mà cỡ con chó chui vừa thì "ly tâm" thoải con gà mái.
    Cám ơn bác đã quan tâm. Nhưng tui có đặc điểm là có suy luận. Nhưng không bao giờ lung tung. Cái gì bác nói thì tui biết rõ là bác nói. Cái gì bác không nói thì tui biết rõ là bác không nói. Không bao giờ gán ghép tuỳ tiện.
    Ví dụ: Tui chưa bao giờ nhìn thấy bài tập gậy 9 modul của bác. Bác nói "cho cát hoặc nước" vào để update bài tập. Tôi biết vậy. Tui không nghĩ là bác nói "cho cát hoặc nước" vào là bài tập gậy 9 modul. Nhưng tui khoái cái cho cát và nước vào và tui tám nhiều về nó vì trước đây tui tìm một phương pháp tập để cảm nhận sự khác biệt về trọng lượng. Câu nói của bác làm tui thích thú. Thế thôi.
    Tui cũng khoái làm học trò của bác. Tại vì tui là người thích khám phá bản thân. Nhưng chưa đủ xiền.
    À quên nữa. Cám ơn bác hôm trước tặng tui cú "dựa cột". Tập cũng thẳng chân trụ và lưng gớm. Chà chà.
  8. lanpurge

    lanpurge Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    4.955
    Đã được thích:
    481
    hờ, ông lói kiểu này thì thiên hạ nhào vô đập ông quá, ý tui nói là mí cha cổ điển đó.
    ông post cái 9modun lên cho tui coi, món này tui chưa học hỏi ông bao giờ. ông đã nói miễn phí nhé. ông ko post ông là đồ kẹo.
    @cuonglhvt : thây kệ những gì lão M nói, ý ổng khác ý ổng mừh. tui thì ko nhanh nhạy bằng bác đâu. mà bác IQ bi nhiêu vầy. tui trắc nghiệm mí lần đều dc phán là có vấn đề.
    kí sổ nợ cũng dc mà bác cuonglhvt ! sau này trả, nhớ lãi xuất đàng hoàng. bác mà lười là lão M đuổi ra khỏi của. học với lão O dễ đâu. lão cổ điển lắm. khoái xài chữ nghĩa thâm túy , ý tam ý tứ .......
    M ời, ông ko dấu tui được đâu mùh.
  9. Phongcuoc_Loiquyen12

    Phongcuoc_Loiquyen12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi thấy thì mõi môn võ thích hợp cho tưng ngươì vì vậy mọi người đưnmgf ngại gì mà không thử hêt cả. Sau đó thấy môn nào mà mình tập tiến bộ nahnh nhất thì tập
    Người mới:
    Tên:Phạm Kiều Hưng
    dt:031 758836
    địa chỉ:16/81 lê lai ngô quyền hải phòng
    Nếu ai đó cùng ở Hp thì liên hệ với minh nha
    thank you
  10. motdikhongtrolai

    motdikhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    2.982
    Đã được thích:
    0
    Bác cứ thử lấy ống thép D27mm - D32mm làm tề mi côn - đổ nước hoặc cát... hoặc hạt đậu xanh phơi khô vào trong lòng ống, rồi nút chắc hai đầu lại ... !(?)!... ... ( Nhớ đừng đổ đầy 100% thể tích chứa hiệu dụng của nó - chỉ cần đổ 70 đến 95% là okie ! ... )
    Khừa.. khừa.. Cứ làm đi rồi bác sẽ thấy nhiều cái kỳ cục ... ặc !(?)!...

Chia sẻ trang này