1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nên học môn võ nào cho thích hợp?

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi cuong_meo, 15/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. motdikhongtrolai

    motdikhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    2.982
    Đã được thích:
    0
    Okie ! Tui sẽ thu xếp một ngày dành riêng cho bác tại đất Vũng Tàu. Tui chọn ngày 8/10/2006 (nhằm Chủ Nhật 17/8 AL)...
    Khừa.. khừa... Nếu bác thấy okie thì "confirm"... và chuẩn bị "event" cho tốt ...ặc !(?)!...
    Bên cạnh đó - Anh em nào đang ở Sài thành, muốn tham gia "vui chơi" cùng chuyến đi này thì pm với tui...
  2. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Ấy cha! Tui quên mất bác nói là SG-VT. Tối hôm qua chợt nhận ra. Hôm nay lu bu quá ko reply cho bác được. "Học phí" mời sư phụ (là bác, còn tui là... sư tử) tới tận "đất" của mình như rứa là lời khẩm cho tui rùi. Nhưng mà... bao hết mấy bác SG trong tình hình gấp gáp như vậy thì hơi... kẹt cho tui. Bác để tui chịu vé tàu cho bác. Cafe tui mời anh em. Héng? Tui sẽ chuẩn bị một số việc. Confirm với bác. Có gì tui sẽ thông báo bác sau.
  3. motdikhongtrolai

    motdikhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    2.982
    Đã được thích:
    0
    Khừa.. khừa.. Bác cuonglhvt cả lo quá roài ...ặc !(?)!... Những anh em Sài thành khác có "vui chơi" cùng, thì họ tự lo chu tất cho bản thân họ - bác không phải bận tâm ..
  4. chentaibk

    chentaibk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Ha ha Pác Cuong đừng lo như vậy. Anh em SG cũng wen tự cung tự cấp gòi, ko còn như thời quan liêu "bao cấp" đâu.
  5. nguoitpnhatrang

    nguoitpnhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Không muốn mở một topic mới nên post đại vào đây.
    Em muốn hỏi nhờ các bác trong box VT xem có bác nào biết thông tin về một môn võ mà em được nghe kể qua một thằng bạn thân của em thời cấp II như sau:
    Thằng bạn em là người gốc Hoa, to khỏe nhất lớp :), tụi em chơi thân với nhau nên nó có kể cho em nghe về chuyện học võ của nó. Nó học võ với một nhà sư cũng người gốc Hoa, là bạn thân với ông nội của nó. Nó không kể tên môn phái là gì, em chỉ thấy môn phái này thiên về ngạnh công. Có lẽ có gốc Thiếu lâm chăng???
    Môn này tập thể lực rất dữ. Sư phụ của thằng bạn em tập với tạ chì 140kg, các môn sinh cứ theo cấp độ mà nâng dần mức tạ.
    Cấp bậc trong môn này không phân chia theo đai mà theo màu áo và cách xưng hô. Ví dụ: những người đạt trình độ như huấn luyện viên, được đứng ra đảm nhận một nhóm môn sinh trong lớp thì được mặc áo màu vàng và được mọi người gọi là ?osư phụ?. Dưới bậc sư phụ thì gọi là ?ođại sư huynh?, rồi ?osư huynh? v.v. Người mới nhập môn cũng có danh xưng, gọi là ?otiểu?? gì đó, lâu ngày em quên bén rồi.
    Môn công phu đặc trưng của môn phái này gọi là ?okhiếp đồng xuân?, biểu tượng là bông hồng đỏ. Nói nôm na đó là môn ?ogồng?, võ sinh phải vận sức toàn thân, gồng hết sức sao cho da khắp người đỏ ửng lên, nên nó mới có biểu tượng là bông hồng đỏ. Gồng lên mà da càng đỏ thì công phu càng cao, sư phụ của thằng bạn em khi gồng ?okhiếp đồng xuân? thì ngay cả da lòng bàn tay cũng đỏ như da mặt, thằng bạn em hồi đó nói nó chưa gồng nổi như thế :). Sau khi gồng cho da toàn thân đỏ lên rồi thì đi một bài quyền, nếu đi hết bài quyền mà da vẫn đỏ như lúc đầu là đạt, còn đang đi bài quyền giữa chừng mà da bị tái đi như ?obông hồng bị nhúng nước sôi? là chưa đạt. Thằng bạn em kể nó tập ?okhiếp đồng xuân? thường hay bị chảy máu mũi vì gồng quá sức. Lần duy nhất em thấy thằng bạn em gồng ?okhiếp đồng xuân? là lúc thi học kì môn chạy thể dục, khi gần về đích nó gồng lên để chạy nước rút, mặt đỏ như uống rượu vậy :).
    Cách đi nhanh của môn phái này là bước nhanh những bước ngắn, gần như là mũi bàn chân sau chạm gót bàn chân trước. Sư phụ của thằng bạn em đi như thế này mà nó chạy hết sức cũng theo không kịp.
    Môn này cũng dùng các binh khí như đao, kiếm, côn nhị khúc... Có một thứ binh khí trong môn phái mà thằng bạn em hồi đó chưa thấy ở bất cứ đâu. Lấy cái thùng phuy sắt, bổ dọc làm đôi rồi gắn cán gỗ vào mỗi nửa thùng phuy đó, khi đánh thì giống như là quạt Ba Tiêu trong Tây du ký vậy. Loại vũ khí này tạo nên tiếng gió ?ophà phà? nghe khá lạ tai, đánh trúng người thì không thấy đau, nhưng gây nội thương bên trong khiến đối phương về sau sẽ bị bệnh hoạn đau ốm triền miên.
    Khi thi kiểm tra trình độ của võ sinh, ngoài đi quyền, công phá như các môn phái khác thì cách thi đối kháng có khác biệt. Võ sinh (tạm gọi là bên A) sẽ chạy một vòng quanh chùa, đến một chỗ nào đó thì có một võ sinh khác (tạm gọi là bên B) mặc đồ che kín toàn thân như ninja bất thần nhảy ra đánh bên A túi bụi. Trận đấu diễn ra dưới sự quan sát từ xa của các ?osư phụ?. Việc bên B mặc đồ như ninja là để các ?osư phụ? kiểm tra tâm lý chiến đấu của bên A, vì thường ngày các võ sinh tập với nhau thì đã quen đòn, biết tẩy của nhau, khi tập đối kháng thì tâm lý đã có sự chuẩn bị, không phải e ngại. Còn khi thi trình độ, bên B thấy rõ bên A là ai nên đánh tới tấp không ngại gì cả, còn bên A không biết chắc đối thủ là ai nên hiển nhiên xuất hiện tâm lý e ngại, chùn tay. Bên A và bên B vốn có trình độ ngang nhau nên nếu bên A không vượt qua được chướng ngại tâm lý thì gần như là cầm chắc cái thua.
    Trên đây là hầu hết những gì em biết về môn võ của thằng bạn em, hồi đó em không quan tâm đến võ vẽ nên không để ý lắm, bây giờ muốn tìm hiểu thì nó dọn nhà đi từ lâu rồi, không còn liên lạc nữa. Vậy nên hy vọng có bác nào biết về môn võ này thì có thể cho em một vài thông tin thêm vậy.
  6. thieulam_vietnam

    thieulam_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    2.121
    Đã được thích:
    1
    Môn võ lạ nhỉ, gồng 1 chỗ thì còn nghe được chứ gồng toàn thân lên cùng lúc thì đây là lần đầu nghe nói.
    Mà gồng như thế thì ích lợi gì ? vì đang chiến đấu đố ông nào gồng toàn thân lên, trừ khi đối thủ của ông ta là 1 con rắn hổ mang, à không 1 đứa trẻ con mới phải.
  7. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Mới tìm được vài link. Các bác tham khảo nhé!!!
    http://vnthuquan.net/truyen/truyentext.aspx?tid=2qtqv3m3237n2nmn4nnn31n343tq83a3q3m3237n1nvn
    http://www.khoahoc.net/baivo/chuhuutin/020306-giatangchieucao.htm
    http://www.mofa.gov.vn/quocte/13,04/kich%20thich%20hoso13,04.htm
    http://www.vnexpress.net/Vietnam/Suc-khoe/2005/02/3B9DB455/
    Được cuonglhvt sửa chữa / chuyển vào 09:51 ngày 26/02/2007

Chia sẻ trang này