1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nén hương dặm trường... Những lời chia tay người bạn của Box

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi ExtraMarijuana, 17/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngoclan14102001

    ngoclan14102001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    1.122
    Đã được thích:
    0
    Xin gửi lời chia buồn tới toàn thể F50 và gia đình em. Mong em được yên bình
    Được Zorzo sửa chữa / chuyển vào 11:12 ngày 18/09/2007
  2. duongnguyenbk

    duongnguyenbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Tôi và em chưa từng quen nhau, không hiểu sao từ lúc biết tin tôi thật sự thấy buồn.
    Tôi cũng biết người ở lại bao giờ cũng là người chịu nhiều đau khổ, dằn vặt nhất. Có lẽ câu của anh ExtraMarijuana đã nói lên được tất cả điều mà chúng ta cần nói.
    Hãy đi như chưa từng được đi, hãy sống trọn vẹn như chưa từng được sống
    Mong những người còn lại bình tâm.

    Biệt ly, nhớ nhung từ đây
    Chiếc lá rơi theo heo may
    Người về có hay?
    Biệt ly, sóng trên dòng sông
    Ôi còi tàu như xé đôi lòng
    Và mây trôi, nước trôi, ngày tháng trôi cùng nước trôi
    (Khúc Biệt Ly - Doãn Mẫn)

  3. pamatimo

    pamatimo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2006
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Biết phải nói sao đây
    Dòng nc mắt đong đầy
    Thôi bạn bình an nhé
    Lòng đất mẹ vỗ về...
  4. namlonghutk46

    namlonghutk46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Xin gửi lời chia buồn tới những người thân, bạn bè gần xa của người đã khuất. Mong linh hồn bạn nơi chín suối được thanh thản, bình yên ....
  5. MinhHanh3

    MinhHanh3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Trong giây phút đau buồn này, tôi lại nhớ tới một câu nói nổi tiếng của một tay đua xe máy:
    "If I die, at least I die doing what I like".
    We are proud of you, Ngọc! Bạn đã sống và làm nhưng gì bạn thích. Bạn đã nỗ lực làm thế giới này tốt đẹp hơn: khám phá thế giới, kết nối văn hoá, kết nối con người ...
    Rest in peace.
    MH3
  6. littlemouse72

    littlemouse72 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    640
    Đã được thích:
    0

    Vĩnh biệt em người chưa từng gặp mặt
    Nước mắt nào dịu được những niềm đau!
    VHL
  7. IME000

    IME000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác đau thương và mất mát, mặc dù chưa hề biết chị. Xin chia buồn với gđ và F50.
    Một nén nhang xin đựoc thắp lên cho linh hồn chị.
  8. MrHam

    MrHam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Tôi vừa đi Bản Giốc đợt 2-9 vừa rồi (trước nhà F50 2 tuần), đã tham khảo đuờng đi và lịch trình của nhà F50, và thậm chí đã mail tới mail nhà F50 hỏi han thêm.
    2 tuần sau. Chết lặng khi nghe tin dữ nhà F50. Thật buồn. Thật bức bối.
    Ko từ ngữ nào có thể diễn tả hết nỗi buồn và tâm trạng lúc này. Chỉ biết mong bạn có thể yên nghỉ nơi xa thẳm. Thắp một nén nhang!
    Được Zorzo sửa chữa / chuyển vào 11:12 ngày 18/09/2007
  9. be_muon-hoc

    be_muon-hoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.271
    Đã được thích:
    0
    E cũng mới đi Bản Giốc hôm 2/9. Mấy hôm trước nghe tin mà tưởng là chuyện ở tận đâu xa xôi, biết được là bên box nhà mình ngỡ ngàng mà ko dám tin. Đọc những dòng mọi người viết mà muốn khóc
    Bạn đã sống hết mình với tuổi trẻ. Mong cho linh hồn bạn bình an...
  10. chickbig

    chickbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Chia buồn cùng gia đình F50, câu mong bình an trên mọi dặm đường cho tất cả!
    Được Zorzo sửa chữa / chuyển vào 11:13 ngày 18/09/2007

Chia sẻ trang này