1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nén hương dặm trường... Những lời chia tay người bạn của Box

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi ExtraMarijuana, 17/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. offroad

    offroad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Vô cùng thương tiếc người em gái chưa quen biết !
    Chúc em được bình an ở cõi vĩnh hằng !
    ...
    Cuộc sống thật đáng quý biết nhường nào, hãy trân trọng từng giây phút các bạn nhé !
  2. wawetau

    wawetau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    1.994
    Đã được thích:
    0
    Xin gửi lời chia buồn tới gia đình em!
  3. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Mong em bình an nơi chín suối
    Tôi cũng vừa trở về nhà sau một chuyến đi dài, nhận đc tin dữ lòng lo lắng ko yên. Nghĩ đến mình và những người bạn, những bước chân trên con đường khám phá có nhiều hiểm nguy rình rập. Đôi khi quá liều lĩnh
    Hãy cùng cố gắng an toàn và cẩn trọng trong mỗi chuyến đi
    Nơi em đi, tôi cũng vừa đi qua cách đây hơn 1 tháng. Dòng sông trông hiền hòa thế mà lại dữ dội khôn cùng
    Vĩnh biệt em!
  4. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    ...Xin thắp một nén hương. Mong em bình an trên thiên đường...
  5. alitalk

    alitalk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Ám ảnh và xót xa!
    Cảm giác này luôn vương vất trong tôi kể từ khi biết được sự việc này.
    Mất mát quá lớn cho gia đình, bạn bè và cả những thành viên của box du lịch.
    Em sẽ tiếp tục cuộc hành trình vô tận của mình!
    Hãy thanh thản Ngọc nhé!
    Được alitalk sửa chữa / chuyển vào 14:08 ngày 18/09/2007
  6. phephephe

    phephephe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    7h10'' Sáng Thứ 2 - 17.09.2007
    Sáng nay vào mạng biết được tin đã tìm thấy bạn mà lòng nó quặn thắt, dù rất mong manh nhưng nó vẫn ngoan cố hy vọng, vẫn cầu trời cho điều kỳ diệu sẽ xảy ra,vậy là mọi hy vọng đã hết, đã hết thật rồi, bạn còn trẻ quá, bằng tuổi nó thôi vậy mà...cuộc sống vẫn còn nhiều điều đang đợi bạn phía trước, những ước mơ, hòai bão còn dang dở, những dự định của cuộc sống đành lỗi hẹn với tương lai....mới 2 hôm trước thôi bạn còn tung tăng cười nói, vậy mà bây giờ bạn đã đi xa thật rồi, nơi ấy bạn có thấy lạnh không?
    8h30'' Sáng Thứ 3 - ngày 18.09.2007 Trước cổng nhà tang lễ

    Sáng đến chỗ làm xong, nó mới vội vã chạy qua Đội Cấn, đã thấy mọi người trong box Du lịch đứng đó , nhưng gương mặt vừa lạ , vừa quen đứng xen lẫn vào nhau trong cái lạnh xe xe của trời thu Hà Nội, nhìn mọi người đến đông đủ như thế này nó biết bạn cũng sẽ an lòng , thanh thản ra đi, phải không Ngọc ơi????
  7. candyduong

    candyduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Ngọc à, ngủ ngon bạn nhé. Tớ ở miền nam, bạn ở miền bắc, tớ chẳng biết bạn, bạn chẳng biết tớ, nhưng trái tim vẫn đau. Mùa thu này HN gió thêm buồn vì ta mất bạn. Ngủ ngon bạn nhé.
  8. sewincity

    sewincity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    Giọt nước mắt không thể nào lăn, nặng trĩu, cuộc sống mong manh quá. Cầu cho em yên nghỉ vĩnh hằng. Bình yên mãi mãi.
  9. bhony99

    bhony99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Tiễn em chiều thu ... em về trong giấc ngủ ngàn thu.
    http://www.youtube.com/watch?v=_MTWL_Vo2eI
    Con đường chiều nay tôi đi, nhạt nhòa một nỗi buồn man mác.
  10. lingo

    lingo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này