1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nén hương dặm trường... Những lời chia tay người bạn của Box

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi ExtraMarijuana, 17/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lazierman

    lazierman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Cầu mong bạn yên nghỉ bình an!
  2. mightyman198x

    mightyman198x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Bình Yên Em Nhé.
  3. bupbexinhxinh

    bupbexinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    gió đưa hoa cải về trời,rau dăm ở lại chịu đời đắng cay
  4. mightyman198x

    mightyman198x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Bình yên em nhé.
    Xin chân thành cảm ơn mọi người đã cùng chia sẻ sự khó khăn khi đối diện với sự mất mát lớn lao này.
    Thực sự vô cùng xin lỗi khi không thể đến dự lễ tiễn em lên đường, khởi đầu cho một hành trình bất tận.
    Gấu gửi
    Được mightyman198x sửa chữa / chuyển vào 08:07 ngày 19/09/2007
  5. Bugs_and_Bees

    Bugs_and_Bees Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên biết bạn lại là lần nghe tin dữ. Cầu chúc cho bạn ở nơi ấy bình yên
  6. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm trên đường phượt không ghé qua box dulịch. Thật không ngờ lại có sự mất mát lớn này. Chúng tớ xin gửi lời chia buồn tới gia đình bạn Ngọc và nhóm F50.
    Mỗi chuyến đi chỉ luôn trọn vẹn khi tất cả cùng trở về nhà an toàn.
    Đi và để trở về là điều chúng ta đều muốn phải không các bạn?
  7. Ducko

    Ducko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu không vào ttvnol. Ság nay chợt có người báo: Box DL vừa vắng một người. Buồn thay!!!
    Xin phép đại diện cho nhóm GPS, một nhóm nhỏ trong box gửi đến em lời nguyện cầu bình an cho hương hồn em. Từ nay em lại tự do như mây gió, phiêu du trên mọi miền quê hương. Trên cao ấy, em sẽ vẫn thấy chúng tôi lặn lội trên những cung đường.
    ..."Hôm qua còn theo anh
    Đi ra đường quốc lộ
    Hôm nay đã chặt cành
    Đắp cho người dưới mộ"
    Kính.
    Ducko
  8. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Ngủ an lành và ở "nơi ấy" tiếp tục những chuyến đi,em nhé...
  9. com293

    com293 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Ngọc à, hãy yên nghỉ thật bình an nhé, tất cả mọi người sẽ luôn nhớ tới ấy
  10. fallriver69

    fallriver69 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2007
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Chưa từng gặp bạn, chưa từng biết bạn là ai nhưng khi biết tin dữ mình đã ko kìm nổi nước mắt, ko biết nói j trong lúc này chỉ mong sao linh hồn bạn được yên nghỉ.

Chia sẻ trang này