1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nên, không nên những cuộc tình vạ dặm???

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi littlemanonsmallearth, 14/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. littlemanonsmallearth

    littlemanonsmallearth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    168
    Nên, không nên những cuộc tình vạ dặm???

    Có hai người, 1 nam và tất nhiên một nữ!!! chàng và nàng đều cảm cảm, thương thương và mến mến!!nhưng...iu mà chưa dám ngỏ!!!rồi một hôm, chàng lên đường làm nghĩa vụ với bản thân (du học ở..Pháp chẳng hạn).trong buổi đi chơi cuối cùng, chàng nói... iu anh đi anh cho cộng dây chun!!!và nàng d'accord!!!!. Thời gian trôi qua, 1,2,3,6 ...năm trôi qua. Chàng trở về.. chuyện gì sẽ xảy ra, và nếu như chàng lúc ấy đừng nói : ..
    có người nói chàng không nên nói câu đó vì rất tàn nhẫn khi bắt nàng chờ vì chàng sẽ đi bao lâu? đất khách quê người có nhiều nàng khác, dễ đồng cảm, nàng bên đó : biết bao nhiêu "đuôi" nàng có thể đóng cửa mãi không? con gái lại chỉ có một thời xuân thì...
    Có người nói: tình iu chân thật là phép màu giúp ta vượt qua khó khăn,thời gian xa cách là thử thách tình yêu...và nếu đã yêu rồi 40 tuổi cưới nhau chưa muộn,...
    Ai da, nhức đầu wá, bà con hai họ ơi......

    [blue]
    Nemnon
  2. __Minh__

    __Minh__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    bác à
    em thấy chiện tình củm là siêu rắc rối
    theo thiển ý của ngu đệ , thì đại ca nào đó đó trong chiện bác kể nên nói thẳng ra đi , để người ta đi lấy chồng , khỏi mong ngóng
    mặc dù như thế hơi tàn nhẫn .......
    tốt nhất là kô nên hứa trước điều gì bao giờ khi ra đi , fải kìm lòng ..... .....mà mấy vị này bùn cười nhể ? dính vào chiện đó làm gì cho mệt hah .....
    cứ như em nè
    sáng dậy muộn ,
    chiều đến trường điểm danh , sau đó chuồn xuống căn tin , đánh bài....tối đi học thêm...đêm online vậy là xong một ngày .....hè hè , sướng !
  3. ntlove2010

    ntlove2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2002
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    chờ được thì cứ chờ , sao lại phải lo lắng việc đó, chuyện nhỏ như con thỏ, đã yêu thì phải biết hy sinh, hy sinh cái gì, thì là hi sinh thời gian đó! cư chờ đi rồi bạn hay bạn gái của bạn sẽ được bù đắp sau khi bạn trở về thôi! Câu nói con gái có thì là một câu nói tuy đúng nhưng so với thời buổi bây giờ nghe chưngf không đúng lám.*
    nếu theo ý kiến như thế thì con gái hết " thì " thì không làm được gì nữa à?
    Con người ta sẽ ko làm được gì hết khi họ cảm thấy họ không làm được gì và thế là họ buông xuôi, ví dụ như việc chò hay không chờ người yêu của mình trở về! khi cảm thấy không chờ được có nghĩa là họ không chờ được thê thôi!
    Đừng bao giờ có cảm giác là minh không chờ được, hãy sống với cả niềm tin chứ!
    Chúc tôi và cậu đều thành công! hihi
    NAM
  4. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Yêu là phải biết chờ đợi, biết hy sinh, 1năm, 2 năm, 3 năm nữa đi..cái tuổi nó đuổi xuân đi , không sao ..nhưng mà để con cái nhà người ta phải chờ đến tận 40 tuổi lận thì còn gì dã man hơn... con gái âm thầm chờ đợi nhưng mà cũng hơi lên ấy chứ. Có đùa được đâu. hehe, ông bố đứa bạn tớ nói bây giờ cứ thấy chúng nó yêu nhau lâu lắm rồi mà không thấy đặt vấn đề gì là phải ...giục..phải thúc. Yêu qua thời gian dài thì hiểu nhau, thấm thật đấy nhưng mà nhiều quá thì phải xem xét lại.
    nếu theo ý kiến như thế thì con gái hết " thì " thì không làm được gì nữa à?
    hihi làm được gì nào
    Một người đã ngỏ, và một người nhận rùi thì cứ hát khúc" em ơi đợi anh về, đợi anh về em nhé" đằng ấy à
    you're no need to light a slight night light on a light night like tonight
  5. Nicholas1983

    Nicholas1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Bác à, theo ý em thì Bác nào í cứ nên nói ra đi, nhưng cả 2 phải hiểu được mình đang làm gì và có trách nhiệm với điều đó. Để sau này hối hận thì mọi chuyện đã muộn rồi : 1,2,3,6.....năm sau người nam gặp lại người nữ năm nào giờ đã lên xe hoa, "anh thật hối hận khi lúc trước anh lại không bày tỏ tình cảm của mình với em, bây giờ thì mọi chiện đã quá muộn rồi", người nữ "trước khi anh ra đi, em cũng đã tạo nhiều cơ hội để anh nói với em, nhưng anh lại không nói. Em không có được niềm tin và hi vọng gì để chờ anh trở về mặc dù em rất iu anh". Hehehe, thế có cú không chứ.
    Đâu phải ai cũng may mắn tìm được một nửa của mình đâu, thế nên phải biết nắm bắt. Tình yêu thật sự có lắm điều rắc rối nhưng cũng chính nhờ những điều đấy mà cuộc sống của con người thêm muôn màu muôn vẻ. Em hoàn toàn đồng ý với Bác ntlove2010, con người sẽ không làm được gì nếu như họ nghĩ rằng họ không làm được. Chúc các Bác đã có, đang có hoặc chưa có như em sẽ luôn hạnh phúc với tình yêu của mình .
    Sometimes you might feel that you'll be happier alone...
    But it's always nice to have someone to laze around with...
    Someone to think about...
    someone to care about....
    Someone to share your joy...
    So take a chance...
    You'll never know what you will get...
    Untill you have really tried
    So if there's somebody you miss....
    Tell them that you do...
    Cause there's something only love can do...

    Smilingface

    Được Nicholas1983 sửa chữa / chuyển vào 02:01 ngày 16/04/2003
  6. jamebondspy007

    jamebondspy007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    739
    Đã được thích:
    0
    " Lover always come and lover always go and no one really sure who lettin' go today . Walking away ...... "

    Les Diables Rouges
  7. Tony3

    Tony3 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    các bác lại nói đơn giản rồi
    yêu là phải hi sinh, câu đấy thì ai chả nói được.
    nhưng thường thì nếu con trai đi thì may ra con gái ở nhà có khi đợi được (tất nhiên cô này phải kém tuổi chứ ko thì cũng khó), còn con trai muốn thay đổi cũng ko được vì bên này đầm nó đâu có thích con trai vn........
    còn nếu con gái mà đi, thì đảm bảo 100% là cả 2 cùng thay đổi, còn ai trước thì tui ko rõ......
    c'est tout.............
    không chỉ dùng tiền mới thanh toán được mà còn có thể dùng card và cheque
  8. aimerchi

    aimerchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Ừm..........ừm, nghe cậu nói có vẻ sành sỏi quá nhỉ? Nhưng còn nhiều người nữa, nhiều đôi nữa vẫn chờ nhau đấy thôi, dù là trong xa cách nghìn trùng...Đừng bao giờ kết luận 100% cả hai cùng thay đổi....Hiểu chưa nhóc? Mọi cái đều có thể xảy ra..
  9. frandumiha

    frandumiha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Thời bủi ni..hổng có em nào chợ đời đực đến vầy đâu. Quá nắm nà 1 năm, các em nhấp nhổm rùi, thậm chí đực vài tháng thui...tớ chẳng tin tẹo lào. Cho lên, giải tán Quốc hội trước nà hay nhứt.
    Tôi không đi lại hai lần con đường đời...
  10. Tony3

    Tony3 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    sành sỏi thì cũng ko hẳn, chẳng qua là mắt thấy tai nghe vậy thôi.
    100 trường hợp thì đến 101 là như thế rồi.
    không chỉ dùng tiền mới thanh toán được mà còn có thể dùng card và cheque

Chia sẻ trang này