1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nền Kinh Tế VN 1960 và 2000

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi Gmail1234, 16/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. little_panda81

    little_panda81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Xe La Dalat
    [​IMG]
    Tỷ lệ nội địa hoá khoảng 40-50%, động cơ Peugeot, xuất khẩu sang Lào, Cam-pu-chia, Thái Lan.
  2. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.879
    Đã được thích:
    10.411
    @nguyengv (?) thôi khỏi nữa, mình tìm ra La Dalat là cái gì rồi , cám ơn đã nêu cái này ra .
    @ Sephiroth : đừng có khóc la thế chứ, có khóc đến hết nước mắt thì cũng chẳng làm VN giàu lên tẹo nào đâu . Về chuyện năm 2020 thì quan trọng là chúng ta phải tự tin tiếp tục công cuộc xây dựng đất nước và bỏ ngoài tai những luận điệu xuyên tạc, phá hoại đất nước đi, chỉ lắng nghe những gì có ích thôi ( nói trắng ra là những gì có lợi ấy ).
    Tất nhiên muốn tự tin thì trước hết không được tự ti cái đã , khoe 1 chút về KT Việt Nam, chúng ta tuy xếp vào nhóm nước nghèo trên thế giới (<2USD*ngày / người) nhưng về phúc lợi xã hội thì ta vẫn nằm trên 1 số nước giàu hơn ta như TQ, Brazil. Thật đấy phân bố của cải cho nhóm 20% nghèo nhất nước của VN là +8% hơn hẳn mâý anh TQ, Brazil, tuồi thọ trung bình của ta cũng hơn chúng nữa ( nhớ là chúng ta chỉ mới thoát khỏi CT 25 năm thôi nhá ). Còn vế tốc độ phát triển thì bạn đã nghe đến "điều thần kì VN" chưa? GDP của ta năm 1996 là 16.9 tỉ USD năm 2000 là +35 tỉ USD, thấy chứ chỉ 5 năm thôi ta tăng gấp đôi GDP đấy, kém gì bọn Nhật Bản nhữg năm 1960s nào , cứ như thế này thì 15 năm nữa không tăng GDP lên được 4 lần sao ? Nên nhớ là Việt Nam vẫn còn tiềm lực rất lớn chưa dùng hết đó là lực lao động dồi dào trong nông nghiệp, thị trường rất tiếm tàng rất lớn, và năng suất lao động chưa được tận dụng tối đa ( nói toẹt ra là ta làm việc chưa có tác phong CN ấy mà ). bạn đã thấy rõ chứ , đừng khóc nữa, và đứng lên tìm cách chen tay vào giúp đất nước 1 chút đi, mồi nguời 1 ít thì 80 triệu cái "ít ỏi" ấy nó là 1 lực đẩy lớn biết dường nào .
    Tuy nhiên cũng phải cảnh tỉnh các bác lại chứ nếu không thì sẽ có vài bác nghĩ là ta là đỉnh cao của nhân loại như những năm 80s thì nguy mất . Kinh tế ta tăng trưởng tuy nhanh thật đấy nhưng chỉ là tương đối thôi, chủ yếu là do xuất phát điểm của ta quá thấp ấy mà (tăng thêm 16.9 USD trong 5 năm thì bò bẽn gì chứ chỉ cần tăng 2.4 tỉ 1 năm thôi là đủ). Và sự tăng trưởng của ta vẫn chưa thật bền vững, giá trị tăng chủ yếu là do buôn bán với nuớc ngoài chứ không phải tất cả là do là tăng sản xuất trong nước. Chúng ta vẫn còn rât1 lúng túng trong việc ứng phó với biến động thị trường, vì các bác lãnh đạo và cả doanh nghiệp (NN) của ta chưa quen với tư duy kinh tế tự do cho lắm . Cái này thì cần phải khắc phục cho nhanh mới được.
    Nói túm lại là lạc quan đi, 2020 thì sẽ biết
  3. Masan_1

    Masan_1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    14
    Thế này thì tôi phải khóc một tý ... năm 2004 GDP là 45.4 bils .... cũng gần 5 năm đấy.
  4. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    Sao lại bỏ qua một ngành công nghiệp mũi nhọn của Miền Nam trước kia, một ngành công nghiệp không khói và xuất khẩu tại chổ là ***. Ngành này Miền Nam đi tiên phong, bọn Thái chỉ bắt chước thôi. Tiếc rằng sau này mấy ổng Csản bày trò đạo đức chứ không bọn Thái làm sao mà qua mặt được!
  5. cop_den

    cop_den Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Hihi, Calvary lại đùa rồi. Tôi đã đặt ra chử "nếu" rồi, không có chiến tranh thì Mẽo sang đây làm quái gì đông thế đúng không ? Hihi công nhận mấy chú G.I cái khoản ấy sao mà khoẻ thật.
  6. langtudien

    langtudien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Ai chả biết cái chủ đề này cuối cùng rồi thì phục vụ cho ý đồ gì . Thế nên khó mà các bác khách quan được. Thế nên chả cần phải mỵ dân như thế nhỉ ? Nếu không pahỉ mỵ dân thì qua box kinh tế mà chơi, sao lại chọn LSVH chứ ?
  7. Gmail1234

    Gmail1234 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Ngành này giờ mình cũng phát triển lắm. Công nghiệp *** (quán bar vũ trường) ngày nay có nhiều nét tương đồng với nền công nghiệp đó ở miền Nam thời những năm 1965-1972.
  8. langtudien

    langtudien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ thì Thái nó hơn hẳn mình cái khoản này đấy bác ạ. So với nó mình chỉ là đồ tép riu thôi .
  9. cop_den

    cop_den Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Thôi bỏ qua vụ *** đi, xét về bản chất *** Thái Lan là 1 phần của du lịch 4s (sun, sea,***, sand) cái này mới đáng lên án vì nó làm hoen bẩn hình ảnh đất nước họ. **** ở miền Nam trước 75 hay như xung quanh căn cứ Subic và Clark ở Philippin hay ở nơi nào khác nửa là do hòan cảnh, có thể là lọan lạc, ít học, thất nghiệp... Dù sao họ cũng đáng thương,
  10. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    Tuy nhiên, khác với chị em Thái và Phi, chị em Phụ nữ VNCH đã được tôn lên hàng thứ nhất trong xã hội:
    "Nhất đĩ nhì..."

Chia sẻ trang này