1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nền Kinh Tế VN 1960 và 2000

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi Gmail1234, 16/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. great_sephiroth

    great_sephiroth Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Sai .
    Ý đó tức là nếu Vn cứ tiến với tốc độ như hiện nay .
    Và Thái, EU , Mỹ cứ tiến như tốc độ của họ hiện nay .
    30 năm nữa ta bằng Thái .
    200 năm nữa ta bằng Mỹ, EU.
    Chứ ko phải bằng Thái Lan như hiện nay .
  2. eskimot09

    eskimot09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Trích từ bài của misi
  3. maple_leaf

    maple_leaf Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    25
    Sai .
    Ý đó tức là nếu Vn cứ tiến với tốc độ như hiện nay .
    Và Thái, EU , Mỹ cứ tiến như tốc độ của họ hiện nay .
    30 năm nữa ta bằng Thái .
    200 năm nữa ta bằng Mỹ, EU.
    Chứ ko phải bằng Thái Lan như hiện nay .
    [/QUOTE]
    ---------------------------------------------------------------------------
    30 năm nữa ta bằng Thái : với điều kiện ta phải giữ mức độ tăng trưởng 8% liên tục 30 năm, và Thái chỉ đứng yên hoặc tăng trưởng 1-2 % mỗi năm. Không tưởng.
  4. kien098

    kien098 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    15
    Nghĩa là suy đoán của riêng bạn, không có cơ sở nào hết để tính ra mấy con số đó, phải chăng???
    Tôi chưa hiểu, vì sao Việt Nam hiện nay đã hơn được châu Âu cách đây 2 thế kỷ, lại cần đến 2 thế kỷ để bằng họ hiện tại. Thực sự không hiểu!!!
  5. kien098

    kien098 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    15
    ---------------------------------------------------------------------------
    30 năm nữa ta bằng Thái : với điều kiện ta phải giữ mức độ tăng trưởng 8% liên tục 30 năm, và Thái chỉ đứng yên hoặc tăng trưởng 1-2 % mỗi năm. Không tưởng.
    [/QUOTE]
    Có thể là họ đi lùi, Thái lan ấy mà. Tình hình này không khéo lại có 2 nước Bắc Thái Lan và Nam Thái Lan ấy chứ
  6. musketeer

    musketeer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Nói về kinh tế Miền Nam Việt Nam trước năm 75, Giáo sư kinh tế Đặng Phong, Viện Kinh tế Việt Nam đã có cuộc nói chuyện với đài BBC. Ông đã chỉ ra sai lầm trong chính sách kinh tế của Nhà nước Việt Nam sau năm 75 và cũng đã công nhận nền kinh tế Miền Nam trước năm 75 khá phát triển. Theo ông, cái gọi là "Phồn vinh giả tạo" mà ĐSC gắn cho nền kinh tế Miền Nam trước năm 75 là không đúng. Mời các bác xem đường dẫn về bài phỏng vấn này ở đây.
    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/programmes/story/2005/03/agenda_wk14_2005.shtml
  7. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.879
    Đã được thích:
    10.411
    Lấy đâu ra cái thông tin 30 năm nữa ta = Thái vậy , tính sơ sơ ra nhé
    Năm 2004 GDP của VN là 45.2 tỉ, dụ báo tăng trưởng trung bình cho 5 năm nữa là 7.5% mỗi năm, vị chi mỗi năm tăng khoảng 3.4 tỉ. Còn Thái Lan thì GDP là 143 tỉ, dự báo tăng trưởng cho 5 năm tới là 5.7% mỗi năm, vị chi mỗi năm tăng 8 tỉ . Bác nào bảo là ta sẽ bắt kịp Thái Lan với vận tốc phát triển 7.5% mỗi năm thì giơ ta lên coi .
    Để bắt kịp Thái Lan đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực hết sức, không được tự mãn với cái con số 7.5% hay 8.5% hiện nay, phải làm hết sức mà ta có thể làm, mà làm bằng 2 tay chứ đừng làm = mồm nhá, theo ước tính hiện nay thì năng suất lao động ở khu vực DNNN là rất thấp, vì cái kiểu làm = mồm này đấy, chẳng ra làm sao cả .
  8. Masan_1

    Masan_1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    14
    ... bạn phải đi học lại toán học .... 7.5% của 45,2 và 7,5% của 48.6 va .... là khác nhau đấy.
    Nếu chúng ta cứ tăng 7,5% năm thì sau 10 năm chúng ta sẽ tăng gấp đôi GDP., vấn đề là có giữ được tốc độ này khoảng 20 năm không??? Và để giữ được cần các biên pháp gì?
    Được Masan_1 sửa chữa / chuyển vào 01:06 ngày 22/10/2005
  9. great_sephiroth

    great_sephiroth Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Tôi chẳng lạc quan hay tự mãn gì, với tôi 7,5% hay 8 % vẫn là quá thấp. Nhưng bác tính cái kiểu từng năm thêm được bao nhiêu đó là nhầm nhọt hết cả rồi đó
  10. misi

    misi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.193
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn ,
    Tuy GDP không phải là cái duy nhất để đánh giá 1 nền kinh tế mà phải xem xét thêm 1 số sự khác , ví dụ như là dân số , ví dụ như là cơ sở hạ tầng đến đâu rồi ( cái này Thái Lan vượt ta rất xa ) . Lấy VN và Nam Hàn làm ví dụ , Nam Hàn có dân số 44 triệu người , tôi thấy thô thô cứ cho bằng 1 nửa của ta . GDP của ta bằng 6% của họ . Tức là cũng tính thô thô , GDP bình quân đầu người của họ sẽ gấp 100/3 của ta , tức là khoảng 33 lần . Trong khi đó cơ sở hạ tầng của ta còn quá kém thì họ đã tầm cỡ thế giới rồi .
    Hay so với Thái Lan , lấy số liệu năm 2004 đi , ta có 40 tỷ GDP thì họ có 162 tỷ . Tốc độ của ta cứ lấy là 10% cho nó hoành tráng ( bênh VN tí ) Của họ là 6.1% nhưng ta cứ lấy tròn là 6% để tính cho dễ . Sau 30 năm , nếu cả 2 nước cứ duy trì tốc độ tăng trưởng như hiện nay thì GDP của ta sẽ là 40(1+0.1)^30 = 698 tỷ . Còn của họ là 162(1+0.06)^30 = 930 tỷ . Tức là ta vẫn thua họ tới khoảng 230 tỷ . Dân số VN lúc ấy là khoảng 110 triệu người , tức là GDP bình quân đầu người vẫn rất thấp ( Thái hiện nay chỉ có khoảng 64 triệu mạng thôi , tốc độ tăng dân số của họ là 0.4% , tức là 30 năm nữa , tính thô thô họ sẽ có khoảng 72 triệu mạng ) . Đó là chưa nói đến chuyện với số GDP này thì ta phải tiêu vào các phi vụ xây dựng cơ sở hạ tầng , phúc lợi xã hội ( những cái này Thái Lan đều đã tạm ổn ) . Theo tính toán thì VN phải tăng trưởng ít nhất 15 -20% mỗi năm mới đuổi kịp được những nước như Thái , Mã Lai . Điều này có thể làm được , nhưng lúc ấy phải cải cách cực nhiều , thậm chí là phải bỏ hết những điều hiện nay ( chắc các bác hiểu tôi muốn nói cái gì , nhưng tôi dừng tại đây vì ...nhạy củm )
    Cái chính bây giờ VN tăng trưởng với tốc độ như vậy là quá thấp. Chất lượng tăng trưởng kém vì 1 nửa ngân sách là do dầu thô góp mất rồi . Trong vòng 50 năm tới , trữ lượng dầu trên toàn thế giới sẽ cạn kiệt ( tức là vẫn có thể khai thác , nhưng lúc ấy công khai thác đã cần nhiều tiền hơn cái tiền bán dầu ) . Ở VN tôi nghĩ không đến 50 năm . Như thế thì tăng trưởng của mình là không an toàn . Kiểu bán hết dầu rồi thì chả còn gì mà ăn .
    Bi quan phải không ?
    Nói chung vẫn có lối thoát . Nhưng tôi nói ra sợ các bác đóng mất topic .
    Trong số mấy chục tỷ GDP hằng năm thì có gần 4 tỷ của Việt kiều , tức là 10% GDP và gấp 4 lần ngân sách giành cho quốc phòng . Hiện VN có khoảng 2.7 triệu chiến sĩ đang ở nước ngoài . Ta cứ xét các anh ở Mỹ trước . Các anh ở Mỹ có 1.7 triệu . Cứ cho mỗi anh một năm kiếm được 25 ngàn đô ( lấy thế này cho nó khiêm tốn ) thì 25 ngàn * 1,7 là 42 tỷ rưỡi đô , bằng GDP hiện nay của 82 triệu người . Ấy là chưa kể sức mạnh của 1 triệu người còn lại ở Châu Âu , Úc , Canada ,....
    Trong 2.7 triệu mạng ấy thì có khoảng 300 ngàn người có trình độ đại học và trên đại học . Nhưng hiện nay , mỗi năm chỉ có khoảng vài trăm người về nước làm việc .
    Vừa rồi bác Khoan phó thủ tướng có nói là mấy anh Việt kiều dạo này sắp hết chống đối , sự chống đối của các anh ấy ngày xưa như 1 con sông , nhưng nay là những con suối nhỏ và suối sẽ tan .
    Bác Khoan nói vậy là hơi thiếu tầm nhìn . Họ không chống đối nhưng với chính sách hiện nay thì sự đóng góp của họ sẽ quá bé nhỏ đối với khả năng của họ . Người Việt ở nước ngoài họ rất yêu tổ quốc . Bây giờ thật sự có một chính sách hoà giải dân tộc thì lúc ấy chả thèm mời họ cũng ào ào về nước để làm việc ,để cống hiến cho tổ quốc . Bây giờ cũng nói hoà giải nhưng chưa ăn nhằm gì . Các bác trong nước thì cứ bảo là : các anh biết tội rồi thì về đây xây dựng quê hương nha , chúng tôi chào đón . Nhưng người Việt họ không chịu , họ cũng có cái lý của họ , họ nói : không được , các anh đừng nhân danh tổ quốc mà nói chúng tôi có tội hay không . Chúng tôi cũng yêu nước , tôi theo Mỹ , anh theo Liên Xô , TQ chứ hơn gì nhau mà các anh tha tội cho chúng tôi ?
    Tóm lại là VN vẫn có con đường tiến lên , nhưng muốn tiến lên thì phải bỏ hết những điều hiện nay để người Việt , không phân biệt tư tưởng chính trị , - có thể chung tay xây dựng đất nước
    Vừa rồi các bác trong nước lại tạo áp lực để người ta đập và đục mất 2 cái bia tưởng niệm ( mỗi cái chia tới 1 m vuông ) nên người Việt bên Mỹ càng ngao ngán .
    Thôi hôm nay tạm viết thế đã . Hôm mai sẽ nói về kinh tế hai miền trong và lúc kết thúc chiến tranh

Chia sẻ trang này