1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nên la??m thế na??o với ngươ??i yêu cu?f cu??a người yêu mi??nh?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hanoihanoi, 05/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. songhash

    songhash Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2010
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Gửi cho chị í mấy cái clip nữ sinh oánh bạn đi em gái.
    Bảo dư lày : Có cái này hay lắm chị ạ, em send chị xem cho vui nhé. Cơ mà chị có đồng ý với em không, ấy là bọn í tuyền oánh nhau bằng tay, chân. Phải em, em dùng phớ mới ra tấm ra món được chị nhở!
    P/s: À mà chị ơi, lâu rồi em chưa oánh bạn nữ nào chị ạ. Tay chân cứ mỏi mỏi là.
  2. jumanjii

    jumanjii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.881
    Đã được thích:
    0
    Ôi, không ngờ bạn hanoi mà cũng phải xin tư vấn á .
    Nếu đúng như bạn khẳng định, anh ý đã dứt khoát cắt đứt với chị này, thì vấn đề nằm ở phía chị này rồi.
    Có 2 trường hợp:
    1 là chị này "không ăn được thì đạp đổ". Cố tình thể hiện ra cho bạn biết để bạn suy nghĩ, khó chịu như bây giờ, để chọc gậy bánh xe mối quan hệ của bạn với anh ý. Cách giải quyết tốt nhất đơn giản là làm ngược lại những gì chị ta mong muốn. Nghĩa là chị ta muốn bạn khó chịu, bạn ghen tuông,... vậy thì bạn im lặng, coi như không nghe gì, không thấy gì đi. Nếu không, dù bạn có làm gì đối với chị ta đi nữa, nói chuyện ngọt nhạt thế nào đi nữa thì chị ta lại càng đắc ý vì đã đạt được mục đích và sẽ còn làm hơn thế nữa.
    2 là chị này thuộc mẫu người "không thể sống thiếu tình yêu". Tớ có quen 1,2 người thuộc mẫu người này. Đại khái là họ không thể chịu được sự độc thân, luôn luôn có xu hướng tìm kiếm tình yêu, kiểu như quen hơi rồi, không có không chịu được. Nhiều khi dẫn tới ngộ nhận là tình yêu, rồi dẫn tới một loạt đau khổ cho các anh zai... . Điển hình là 1 chị, quá khứ đã từng yêu rất nhiều, còn chuyện gần đây nhất là yêu 1 anh được khoảng 3,4 tháng thì anh này đi du học 2 năm, thế mà 2 tháng sau gặp thì đã tay trong tay với 1 anh khác, nhưng về hỏi chuyện thì vẫn bảo là yêu anh du học thật lòng và sẽ đợi, anh này chỉ là "tạm thời" thôi. Hiện giờ thì đang cố gắng dứt hẳn ông "tạm thời" này mà chưa được . Nếu chị này thuộc mẫu người này thì cũng có phần nào đấy đáng thương.
    Nói chung mối quan hệ của bạn chưa công khai thì không nên đi gặp chị này. Tóm lại là bạn cố gắng... coi như không nhìn thấy, không nghe thấy nhé.
  3. Zaingoan

    Zaingoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2008
    Bài viết:
    1.486
    Đã được thích:
    0
    bỏ đi
  4. Oomina

    Oomina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Anh ý dứt khoát rồi, bạn thông suốt điều đó.
    Cũng công nhận là, khi ng y cũ của ng iu mình cứ lằng nhằng hok dứt khoát thì khó chịu thật. Nhưng biết làm sao, kệ chị ý thôi, đừng vào xem FB và đừng tìm hiểu chị ý đang làm gì nói gì nữa. Anh bạn kể chuyện hả? chuyển chủ đề.
    Nghĩ nhiều về chuyện đó chỉ tổ làm bạn rắc rối hơn thôi, mà có khi ảnh hưởng tới tình cảm của bạn và anh ý của bạn nữa
    Chúc bạn sẽ nhanh chóng vượt qua
  5. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Quan trọng là bf em đã xác định dứt khoát nói KHÔNG với gái cũ rồi thì chả lo lắng lắm làm gì.
    Còn ex của bf em ấy, cái kiểu là thấy con cá mất là con cá to. Nhưng mà cũgn có thể là bà ấy ko ăn được thì đạp đổ thôi, bà mày phá cho hôi.
    Mấy cái mùi mẫn ,thương thương nhớ nhớ ủy mị đó, toàn thể hiện trên FB, msg thì đến anh (một thằng khô như ngói) cũng đủ sức sáng tác ra, đừng quá lăn tăn làm gì em ơi. Kệ bà ấy đi.
  6. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Lam` dan ong ma có mỗi cái chuyện dứt khoát với người yêu cũ để người mình đang yêu đỡ mệt mỏi mà cũng không làm được thì kém quá.
    Cũng có thể anh ấy vẫn còn nặng tình, chua bo han duoc.
  7. hanoihanoi

    hanoihanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Thực ra tớ vâfn biết la? mi?nh nên im lặng. Nhưng chưa biết la?m cách na?o đê? mi?nh ca?m thấy bớt khó chịu. Co?n vê? phía bạn trai tớ, anh ấy đaf la?m đúng trách nhiệm la? ko liên lạc với chị ấy, khuyên chị ấy nên roa?n tâm toa?n ý với hiện tại (tâ?m tháng 11 j đó). Tớ chi? thấy khong thoa?i mái vi? chị í đi khóc lóc với bạn be? anh ấy (có ca? chính anh trai tớ )la? vâfn co?n ti?nh ca?m với anh ấy, chă?ng qua anh ấy vô tâm nọ kia nên mới có ngươ?i khác. Dâfu sao chị ấy vâfn có lợi thế hơn la? đaf qen biết với bạn be? va? họ ha?ng nha? anh ấy :)
    @ Ju : Sao ma? tớ ko ho?i được :D Thx bạn đaf tư vấn nhiệt ti?nh nhé :P Tớ sef cố gắng.
    @ Holi : Bo? nhơf ế thi? sao :D
    @ Oomina + bluetea : Anh ấy cufng hay ba?o tớ thế, kiê?u chị í la?m thế chi? vi? tiếc con cá mất la? con cá to thôi :) Chắc tớ sef cố ignore vậy . Chắc khó
    @ vitcon : Bnạ đọc kif lại nhé :)
  8. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    đã bảo chịu khó rồi mà lị. bạn này ghen thì phải biết. thấy lo cho ông người yêu của bạn quá.
  9. rainy23

    rainy23 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    6
    mình không có kinh nghiệm dể tư vấn bạn nhưng vì mình cũng gặp chuyện như của bạn rồi nên chia sẻ chút thôi. chuyện của bạn giống chuyện đứa bạn mình. anh người yêu nó cũng dứt khoát không nhắn tin, không gặp mặt mà ngày nào chị ta cũng nhắn tin sướt mướt lắm thậm chí còn không lấy anh thì em sẽ không lấy ai khác nữa. mà chuyện đứa bạn tớ còn công khai với mọi người dược bố mẹ cả hai bên ủng hộ nữa. mẹ anh ấy thì quí nó như con gái. vậy mà chị ta có chịu buông đâu. tận trước hôm cuới vẫn còn nhắn tin cơ.
    đứa bạn tớ cũng như bạn cảm thấy khó chịu lắm. thậm chí sau này khi đã hoàn toàn tin cậy người yêu rồi thì con gái mà vẫn hay suy nghĩ.
    trong trường hợp này mình nghĩ quan trọng là phía người yêu của bạn. không nên làm anh ấy căng thắng hay tỏ thái độ ghen tuông vì những chuyện nhỏ nhặt. nhưng cũng yêu cầu anh ấy cần dứt khoát tránh mềm lòng khi caanf. như trường hợp đứa bạn tớ chị kia còn nhắn tin hẹn gặp anh ấy và nói rằng nếu không gặp được anh thì em không về. lần ấy anh ấy ra gặp nhưng sợ bạn to buồn nên không nói. bạn tớ biết đòi chia tay bảo rằng nếu anh không dứt khoát đưọc thì chúng ta dừng ở đây. sau làn ấy thì anh ấy không bao giờ gặp chị ấy nữa.
    thế nên mình nghĩ bạn nên tin tưởng người yêu của bạn và gìn giữ tình yêu của mình. khi hai người hạnh phúc bên nhau thì mình nghĩ không ai có thể xen vào được. chúc bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc.
  10. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Bảo công khai thì ko muốn, ko thích, ko dám, chưa tới lúc nọ kia. Lằng nhằng sốt ruột.
    Chưa công khai thì chả có quyền gì mà nói cả nhé. Công khai đi rồi tính tiếp, lúc đó thì làm gì thì làm. Cái gì cũng muốn, cái gì cũng thích. Vừa muốn mọi thứ phải theo kế hoạch, phải như ý mình, lại vừa muốn loại bỏ hết các vấn đề nho nhỏ xung quanh.
    Ở đời có gì là hoàn hảo đâu. Muốn được cái nọ, thì phải chịu cái kia 1 tí.
    @lucky: chị chủ topic ko hẳn là ghen mà là cầu toàn, thích mọi thứ đều phải như mình muốn. Người như này lấy về cũng hơi hãi

Chia sẻ trang này