1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nên làm gì bây giờ, nói thật hết tình cảm mình hay chờ đợi ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi 0203onlyu, 11/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 0203onlyu

    0203onlyu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    1
    Nên làm gì bây giờ, nói thật hết tình cảm mình hay chờ đợi ?

    Tôi quen người đấy đã lâu nhưng ít tiếp xúc nói chuyện, một người bạn không hơn không kém. Người đó chơi với con bạn thân của tôi, và yêu một con bạn cùng lớp tôi. Nên câu chuyện về tình yêu, tình bạn của người ấy, tôi cũng biết ít nhiều. Nhưng ko bao giờ nghĩ sẽ có cái gì đó hơn bạn bè.

    Gần đây gặp lại, con bạn thân thích đi chơi có người ấy nên hay cả 3 hay đi chơi cùng nhau. Con bạn thân có người yêu rồi nhưng đang khủng hoảng, gần như muốn chia tay. Tôi hay trêu nó với người ấy, gán ghép thì đúng hơn, vì cảm thấy 2 người đó hợp nhau, rất rất thân với nhau. Đã từng chơi với nhau hơn 1 năm mà. Nhưng chẳng hiểu sao, người ấy ko chịu nhận có tình cảm hơn mức bạn bè với con bé. Và con bé thì ko nói gì, đôi lúc vẫn cảm thấy nó muốn thể hiện điều gì đó hơn mức nhưng chưa dám.

    Đi chơi vài lần 3 người thì tôi chợt nhận ra mình có cảm tình khác với người ấy. Phải chăng vì tôi đang cô đơn ? Nhưng thật sự những người con trai khác xung quanh không làm tôi có cảm giác ấy. Có cái gì đó rất khó hiểu xảy ra với tôi. Tôi nửa muốn người ấy và cô bạn thân kia như nhau, nửa lại thấy khổ tâm khi người ấy kể hôm qua ngồi nói chuyện với cô bạn đó hơn tiếng đồng hồ. Nhìn thấy ánh mắt của cô bạn thân đó nhìn người ấy, tôi cảm nhận được tình cảm mà nó dành cho người ấy, nhưng rồi lại tự hỏi vì sao người đấy lại muốn đi chơi với tôi? Hôm tôi nhờ người đấy dẫn mình đến lớp học, người đấy bảo sẽ cố gắng ( sợ là đêm đấy thức khuya ko dậy được ). Và cuối cùng thì người đấy ko đến được thật, nhưng lại nhờ em gái mình dẫn tôi đi. Tôi ko hiểu, thực sự con trai nghĩ đến điều gì khi thích một người con gái khác. Họ có bao giờ giả vờ lảng tránh ko, hay phủ nhận để rồi vẫn tìm cách quan tâm?

    Tôi khó nghĩ lắm. Rất muốn mọi chuyện rõ ràng để tôi có thể thanh thản. Rất muốn kể hết, nói hết lòng mình nhưng lại ngại vì người đấy cũng mới chia tay người yêu và bảo rằng "sẽ ko yêu vội, ra trường mới tính". Tôi nên làm gì đây? Có nên đi chơi ko hay tránh đi, chờ cho người đó thể hiện tình cảm thật?

    Cảm ơn các bạn thật nhiều vì đã nghe tôi tâm sự. Hi vọng sẽ nhận được những lời khuyên của các bạn.
  2. su35flanker

    su35flanker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Cái vàng vàng này sẽ có khi anh ta chưa dứt khoát được tình cảm của mình hay muốn bắt cá hai tay. Bạn muốn anh ta nghiêng về phía mình thì phải tấn công thôi. Hạnh phúc là đấu tranh mà. Tuy nhiên tấn công một cách khéo léo nhá.

Chia sẻ trang này