1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nên làm gì bây giờ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bigbro, 12/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bigbro

    bigbro Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Nên làm gì bây giờ?

    Tớ yêu cô ấy. Thật tình. Nhưng tiếc thay, cô ấy đã có người yêu. Nhưng hình như cô ấy cũng có tình cảm với tớ. Tớ đã tưởng rằng mình có cơ hội, nhất là khi quan hệ của cô ấy có vấn đề. Nhưng rồi lại chẳng có gì cả. Tớ không muốn suy nghĩ về cô ấy nữa, nhưng không được. Lúc nào cũng có hình bóng cô ấy trong suy nghĩ của tớ. Tớ phải làm sao đây?
  2. troioi

    troioi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Thì cứ tiếp tục suy nghĩ nếu đáng để cậu suy nghĩ. Còn nếu không đáng thì... cậu HÂM. Hey, nhưng mà cô ấy chưa có chồng mà, đúng không? Thế thì cứ tiếp tục suy nghĩ đi. Ai biết đâu được chuyện gì sẽ xảy ra. Trước hết cậu phải trung thành với tình cảm của mình đã chứ, đúng không nào. Nếu cậu quên cô ấy được ngay thì đã chẳng có chuyện gì để nói.
  3. tioz

    tioz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    1
    Tôi thì chẳng dám khuyên gì bạn cả, chỉ vì có nghe người ta nói một câu này nên nói lại với bạn thôi. Là: việc người ta đeo nhẫn đính hôn không quan trọng bằng việc ng ta sẵn sàng tháo chiếc nhẫn đó ra bán để đi uống cafe với bạn... Có nghĩa là, tất cả mọi việc tuỳ thuộc vào bạn. Kể cả khi ng ta đã có ng yêu rồi, bạn vẫn có thể còn cơ hội. Chúc may mắn!
    Love And You Shall Be Loved
    ---Welcome to wWw.TienInOz.Com---
    Được sửa chữa bởi - tioz vào 13/01/2002 18:34
  4. Alcatel2001

    Alcatel2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    kakaka 30 chưa phải là tết mà tết rồi còn tết nữa cơ mà, kakaka.
    Những gì đã qua đã qua
    Thì không bao giờ trở lại
    Những gì đã dừng ở lại
    Thì chẳng bao giờ qua đi
  5. bigbro

    bigbro Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá các cậu ơi! Càng ngày tớ càng nghĩ nhiều về cô ấy. Càng ngày tớ càng thấy buồn. Chẳng biết phải làm sao bây giờ.
  6. do&den

    do&den Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Cậu hãy quên cô ấy đi, cô ấy đâu phải là duy nhất trong cuộc đời này đâu. Quên cô ấy, biết đâu cậu lại gặp được những cô khác hơn đứt cô ấy đấy chứ.

    DO&DEN

  7. troioi

    troioi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Do&Den sao lại nói thế được? Ít nhất cũng phải trung thành với tình cảm của mình chứ. Nếu cô ấy đáng để cậu nghĩ đến, cậu cứ tiếp tục suy nghĩ, bigbro ạ. Hãy sống thật với lòng mình, đừng ép mình làm 1 điều mà mình không muốn.
  8. bigbro

    bigbro Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Không thể quên được, do&den ơi. Nếu tớ quên được thì đã chẳng phải buồn. Lúc nào cô ấy cũng xuất hiện trong suy nghĩ của tớ.
  9. bigbro

    bigbro Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Tớ sắp phát điên lên mất! Tớ không chịu đựng được nữa rồi.
  10. tioz

    tioz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    1
    Trời đất ơi!! Cô ấy bật đèn xanh lè cho bạn tùi còn gì nữa! Còn chần chờ gì mà không tiến tới đi... Hãy bày tỏ tình cảm của mình với cô ấy ngay. Nếu nói ra khó thì có thể thông qua hành động ví dụ quan tâm đến cô ấy, tặng hoa hoặc quà... Tui tin là cô ấy sẽ hiểu ngay thui
    Cố lên nhé, chúc may mắn!
    Love And You Shall Be Loved
    ---Welcome to wWw.TienInOz.Com---

Chia sẻ trang này