1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nên làm gì bây giờ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bigbro, 12/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. em-ghet-anh

    em-ghet-anh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2001
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    thì bảo cô ấy là anh cũng yêu em, em bỏ người yêu của em đi... xem cô ấy nói thế nào. tình yêu từ 2 phía rồi thì đâu có gì khó nữa
  2. ttk

    ttk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Nên quên cô ấy đi và đi tìm người khác đừng chờ đợi làm chi cho thêm thất vọng!
    [size =3] [blue]
  3. bigbro

    bigbro Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi tớ ước sao giá như mình đừng gặp cô ấy. Tớ đã cố, nhưng cứ hễ ở 1 mình là tớ không thể không nghĩ về cô ấy. Mà càng ngày tớ lại càng nghĩ đến cô ấy nhiều hơn. Tớ chẳng biết làm thế nào nữa.Thật sự.
  4. lengkeng

    lengkeng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Thế cô ấy đối xử với cậu ra sao?

    lengkeng

  5. bigbro

    bigbro Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Khi tớ nói rằng tớ nghĩ về cô ấy nhiều lắm, cô ấy đã nói là cô ấy cũng nghĩ về tớ. Cô ấy đã từng nói là nhớ tớ, muốn được tớ chia sẻ. Trời ơi. Nếu cô không nói như vậy, có lẽ tình trạng của tớ không đến nỗi như ngày hôm nay. Chẳng lẽ cô ấy nói như thế với tớ vì sự thương hại?

Chia sẻ trang này