1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nên làm gì bây giờ ???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vespa84, 24/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vespa84

    vespa84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    1.001
    Đã được thích:
    1
    Nên làm gì bây giờ ???

    Cách đây 1 năm em có quen girl qua mạng , sau vài lần chat thì bọn em hẹn gặp nhau . Ngay sau lần gặp đầu tiên em đã biết mình bị sét đánh rồi . Rồi sau đó thỉnh thoảng em và girl đó có gặp nhau trên mạng (em này rất ít khi lên , trừ những lúc tìm tài liệu , có khi phải 1 2 tháng mới online một lần ) , em thì không có cách nào liên lạc được vì em ý ít oline và cũng chưa có dđ . Bắng đi một thời gian không liên lạc , nhưng cách đấy khoảng 1 - 2 tháng thì em ý có hay oline hơn nên cũng hay gặp hơn . Rồi em ý hỏi có người yêu chưa để em ý giới thiệu cho . Em nói chưa , muốn nhờ em ý làm mối (lấy lí do thế để được gặp em thường xuyên hơn ) . Cách đây mấy hôm em đến chơi (lần thứ 2 gặp em ý) , khi gặp em ý cảm xúc của em lại dâng trào như sau lần gặp đầu tiên (có lẽ tình cảm của em giành cho em ý vấn không thay đổi ) . Rồi em cài hộ máy tính cho em ý , sau đó em vô tình phát hiện ra là em có bạn trai rồi (thấy ảnh 2 đứa chụp chung) . Tối hôm nay em lại đến tăng quà noel cho cả phòng (thế mà chẳng thấy ku bf của em ý đâu ) . Nhưng bực nhất là em ý cứ gán ghép em với con bé cùng phòng (em ý định giới thiệu con bé đó với em ) . Em đang băn khoăn là không biết tiến hay lùi đây . Vi em không muốn làm kẻ thứ 3 xen vào , rồi chuyện phức tạp lắm . Nhưng em lại rất thích em ý . Các bác cho em lời khuyên đi . Vote ngàn sao
  2. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Tiến lên đi. Khả năng em ấy và người yêu đang trục trặc. Và cơ hội của bạn!
    Ngày noel thì thường người yêu phải đến chơi chứ. Cứ an tâm mà tiến đi.
  3. ktsraudaik5

    ktsraudaik5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi cậu! đêm nay tớ mới tới! bọn tớ đi chơi đêm nên cậu không cần bận tâm em nó nữa nhá!
  4. loud84

    loud84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    nhỡ người ta đi công tác thì sao? theo em thì không nên bác ạ. bác chỉ mới thích thôi, dừng lại cũng chưa đến nỗi đau lắm. nếu bác mà xen vào, thì rồi bác cả chị ấy nữa sẽ đều đau khổ!
  5. kysi_giaptrang

    kysi_giaptrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    1
    Bf đang ở xa thì sao?
    Đã có cơ hội tiếp xúc rồi thì cú tìm hiểu một thời gian đã.
    Vấn đề bạn cùng phòng phải giải quyết sớm ngay, để lâu rách việc đấy (có thể cô ấy PR cho bạn rất tốt trong mắt bạn cùng phòng) nếu làm khéo bạn lại có thêm đồng minh đấy.
    Khuyên cậu một câu chân thành: nếu đã kết rồi thì tiếp xúc nhiều vào, tiếp xúc nhiều mà càng kết thì chiến đấu mạnh vào - làm kẻ phá đám thì đúgn là ko đẹp mặt tý nào nhưng "kẻ ko dám chiến đấu vì hạnh phúc của mình thì ko xứng đáng được nhận hạnh phúc" đâu.
    Đánh đồn có địch phải chứng minh ta mạnh hơn địch và xứng đáng chiếm đồn hơn địch.
    Good luck!
  6. hambogogirl

    hambogogirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    Hay con bé cùng phòng thích bác nên nhờ gán ghép hộ
  7. vespa84

    vespa84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    1.001
    Đã được thích:
    1
    @kts : bác này vui tính thế
    @shadowy : Khả năng trục trặc thì mình không bit có không , Nhưng trưa nay lúc chat thấy em trả lời mình hơi chậm , không biết có phải em mải chat với bf không ? (em vừa đi thi về , nên chắc kể chuyện thi cử ). Mình chỉ phán đoán vậy
    @loud84: 1 năm rồi nhưng mình chưa bao h ko thôi nghĩ về em ý . Nên chăc không phải cảm xúc nhất thời .
    Các bác góp ý thêm đi .
  8. nghialong

    nghialong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Làm theo trái tim mách bảo thôi, ko thử thì về sau tiếc. Mà thử thì sợ về sau tiếc là đã thử. Chúc bác có quýêt định đúng đắn
  9. vespa84

    vespa84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    1.001
    Đã được thích:
    1
    @kysi : em cũng định áp dụng chiến thuật mưa dầm thấm lâu . Còn về phần địch thì em cũng chưa gặp mặt , vì chỉ thấy "di ảnh" của địch thôi . Hôm nọ định copy trôm mấy cái ảnh của em ý nhưng lại thôi (tiểu nhân quá , thích thì xin các bác nhỉ ] )
    @hambo : con bé cùng phòng thì em chat với nó khoảng >1 tháng rồi , nhưng cũng chưa có biểu hiện gì là em nó thích mình . Mà có thích thì mình cũng ko thích .
    Vấn đề giải quyết con bé cùng phòng thế nào bây h các bác nhỉ ?
    Lấy lí do gì để được gặp em thường xuyên hơn nhỉ ? (hôm nọ nay xuông chơi em cũng chỉnh sửa registry trong máy tính cho nó trục trặc , hi vọng là máy em í hỏng để còn xuống chỉnh lại )

    Được vespa84 sửa chữa / chuyển vào 23:13 ngày 24/12/2007
  10. ktsraudaik5

    ktsraudaik5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    giải quyết dễ không ấy mà! tương kế tựu kế! biến nó thành trạm giao liên cho ta! thu thập tin tức địch! con gái nó ham cái trò chân gỗ này lắm! ke ke ! tôi mà là ông khéo lại thịt cả Vân lẫn Kiều mất!

Chia sẻ trang này