1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nên làm gì đây...

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi linh_hoa79, 22/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linh_hoa79

    linh_hoa79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    2.844
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn!@};-
    Lâu lâu mới vào ttvn thăm box được vì lấy chồng xong bận và buồn quá, nên vào đây tâm sự và nhờ các bạn tư vấn giúp.
    Chuyện là mình lấy chồng dc 3 năm rồi, và bây giờ đang sống ly thân. Chưa có con cái.
    Mình và chồng quen nhau trong 1 thời gian là khoảng nửa năm, nhưng gặp nhau không nhiều. Lí do lấy nhau nhanh 1 phần cũng vì 2 bên thấy cũng đứng tuổi rồi, phần vì mình cũng muốn có gia đình cho yên ổn.
    Thời gian quen nhau là khi mình qua trở lại nước ngoài thăm ba mẹ, ba mình có mời anh ta đến chơi vì là người sang cùng năm. Lúc đó do mình chưa có ai, ba cũng muốn giới thiệu mình cho ai đó, và có nghe ba kể rằng anh ta hiền lành, ít nói và chăm chỉ công việc.
    Sau buổi tối gặp nhau đó anh ta mời đi cafe. Mình thấy anh ta nói chuyện có vẻ nhẹ nhàng, hiểu biết, đôi lúc cũng biết đùa chứ khg khô khan như mình nghĩ (vì anh ta lúc đó cũng 37t). Hơn nữa, cần phải kể là mình sống ở châu âu từ năm lên 10, nên sau khi học xong DH có về VN làm dc 3 năm, cũng quen nhiều nhưng khg có duyên với ai cả. Nên khi gặp dc 1 người cùng tiếng nói chung về thói quen cũng như hiểi biết, phong cách của châu âu nên mình thấy gần gũi hơn nhiều.
    Sau đó mình quay về VN làm việc. Anh ta cũng chat với mình thường xuyên, nói về công việc và mọi thứ. Mình cảm thấy có tình cảm với anh ta, nên sau đó vài tháng mình quyết định qua châu âu thăm ba mẹ và anh ta để khẳng định tình cảm của mình.

    Trong thời gian ở đây, anh ta cũng hay đến nhà chơi, đưa mình đi chơi v.v. Sau này mình nghĩ lại có những chi tiết như là khi sếp của anh ta qua để xem công việc thế nào thì 2,3 tuần liền anh ta khg hề gọi điện thoại hay hỏi han gì. Mình lúc đó chỉ nghĩ đơn giản anh ta quá ham mê công việc mà thôi.
    Sau đó vài tháng, với sự giục giã của 2 bên gia đình anh ta chính thức cầu hôn. Đám cưới dc tổ chức rất sang trọng, chuẩn bị kĩ lưỡng. Và cần phải kể nữa là mình là người lo chính cho đám cưới đó những chi tiết nhỏ nhất. Bố mẹ mình lo những viêc lớn như đặt nhà hàng v.v...
    Anh ta thì qua châu âu 1 mình theo diện học bổng, em trai anh ta cũng vậy và ở cùng anh ta trong 1 nhà.
    Sau đám cưới mình về nhà chồng, ở cùng nhà với em chồng. Có nhiều người cũng hỏi ở như vậy mình khg thấy phức tạp và khó chịu à, nhưng mình nghĩ đã là em chồng thì cũng là em mình, cố gắng thì chắc cũng sẽ hiểu dc nhau.
    Thời gian đầu vợ chồng sống với nhau cũng tạm ổn. Ông em trai thì khg bao giờ nói chuyện với mình cả, kể cả khi mình đi đâu đó về chào. Khi mình hỏi chồng anh ta nói cậu em vẫn vậy, tính khg thích, chưa quen hoặc khg hợp ai thì sẽ khg nói chuyện. MÌnh cũng bỏ qua.
    Mâu thuẫn hàng ngày của 2 vợ chồng cũng bắt đầu nhiều hơn. Anh ta là người Hà Nội gốc. Mình cũng sinh ra ở HN nhưng khg phải gốc HN. Anh ta nói nhà anh ta kĩ tính, ai cũng thế nhưng khg phải khó tính. Và khi mình nói chuyện với ai anh ta cũng góp ý là phải nói thế này, thế kia. Giọng nói phải dịu dàng hơn. Rồi khi nấu ăn khg dc nấu thừa để hôm sau sẽ khg ngon. Và anh ta góp ý bắt đầu gay gắt dần như là người ta phải thế này, thế kia.
    Đến 1 ngày nào đó khi anh ta lại khg vừa lòng, anh ta bắt đầu lôi bố mẹ họ hàng mình ra nói là: bố mẹ khg dạy thế à, rồi cái gia đình nhà cô đúng là dân lao động thích nói to, cãi nhau, quát tháo v.v...
    Mà cần phải kể qua về bố mẹ mình: họ là những tiến sĩ gần như đầu tiên dc nhà nước cử đi học ở các nước châu âu khác nhau. Dc hoc đại học và sau đó chuyển tiếp sinh thẳng lên tiến sĩ và về VN làm công chức nhà nước. Vậy mà anh ta đã dám nói về bố mẹ mình như vậy.:-ss
    Không những thế khi mình sai phạm điều gì anh ta bắt đầu lăng mạ mình là đồ ngu, nào là sao mày ngu thế, nói mãi khg hiểu, học nhiều để làm gì v.v.
    Cậu em trai có 1 lần nghe dc 2 vợ chồng mình cãi nhau, khi về VN anh ta đã kể hết cho ba mẹ chồng nghe, thời gian đó ba mẹ đẻ mình cũng về VN chơi.
    Họ gọi ba mẹ mình đến và nói khg ra gì cả. Như là mình là đứa ngoan cố, khg chịu nghe lời. Đã vào gia đình nhà họ là phải tuân theo luật lệ của nhà họ, tức là chồng và người nhà nói gì thì im lăng mà nghe (trích lời mẹ chồng), nghe chỉ có tốt cho thân thôi v.v. Còn bố anh ta thì nói qua voice chat với anh ta (và bắt mình ra nghe cùng): nó mà khg nghe tát cho nó vài cái...
    Tôi muốn hỏi các bạn: Có người vợ nào thời buổi này lúc nào cũng phải răm rắp nghe chồng, phục vụ chồng, chồng sai gì làm đó mà khg có ý kiến gì kể cả khi họ nói sai không?
    Mẹ mình đã thức mấy ngày khg thể ngủ dc chỉ vì những lời nói từ phía nhà chồng mình. Mẹ mình thì nổi tiếng là tốt bụng, tâm lý, sống đàng hoàng và dễ chịu, nên khi mẹ chồng gọi dt tiếp để nói tới 2h đồng hồ thì rất nhiều người đã can ngăn đừng nên nghe nữa.
    Sau đó sự việc đó mình và chồng khg có QHTD nữa. Phải 1 năm như thế. MÌnh cứ tự bào chữa cho bản thân là do anh ta bị áp lực về kinh tế, công việc khg suôn sẻ, stress vì bên bố mẹ và em anh ta, nên mình khg dám hỏi.
    Cũng có lần mình đề cập đến chuyện đó anh ta nói là tính tình của mình nếu khg thay đổi, khg chịu nghe lời, khg xin lỗi và nhận tội với ba mẹ anh ta thì anh ta khg thấy hứng thú gì ở mình hết.
    Mình trong thời gian đó thấy thật sự rất tủi thân, vì chồng khg đứng về phía mình, mà còn đứng bên ba mẹ anh ta để sỉ vả mình tiếp. Nói mình là con gái mà khg có ý thức giữ gìn đồ đạc, đã khg sắm dc gì về nhà mà còn phá (đó là chuyện máy giặt cũ dùng đã dc 10 năm của anh em anh ta), đã thế khg biết điều mà im lặng v.v.
    Sau 1 năm như vậy, có 1 lần mình nói về chuyện con cái, là nếu khg thì đi khám... Anh ta chửi mình ngu, khg đủ tư cách làm mẹ thì con cái làm gì. Anh ta còn nói mình nên đi khám giữa 2 tai xem có sao không. Lúc đó thật sự mình khg thể chịu đựng dc nữa mình đã nói hết những gì mình nén trong lòng là anh là người vô lương tâm, muốn người khác tôn trọng sao anh khg tôn trọng người ta trước. Và nói là nếu anh muốn góp ý 1 cách xây dựng thì phải nói sao cho lọt tai chút. Anh ta sau đó đã đuổi tôi về nhà bố mẹ tôi.
    Hai ngày sau đó tôi đến để lấy đồ của tôi thì thấy anh ta đã thay khoá cửa. Thật sự tôi rất sốc và nghĩ sao tôi lại lấy ngươì như vậy.
    Cần phải kể thêm về tính cách anh ta: anh ta rất sợ trẻ con, khi nghe thấy trẻ con khóc anh ta bịt tai, dúm vai và chạy đi chỗ khác. Anh ta cũng khá lạnh lùng, khi đi làm về mình nấu ăn xong anh ta ăn xong và vào phòng làm việc ôm máy tính, khg nói chuyện gì với vợ. Khi mình vào hỏi han thì anh ta cáu gắt và đuổi tôi ra. Nghe những người biết về anh ta thì kể anh ta ở đây chưa từng có người yêu và cũng ít chơi với ai. Anh ta nói những người VN ở đây khg xứng tầm để anh ta chơi cùng, rằng gia đình anh ta 2 bố mẹ xuất thân là tư sản, nên phải giữ nề nếp, phép tắc.:-O
    Khi ba mẹ mình sau vụ về Vn chơi đó, nói khg ưa gì nhà tư sản thì mình vẫn chưa hiểu gì về tư sản lắm, vì mình cũng rời khỏi VN từ bé, lịch sử chưa kịp đọc nhiều nên mình vẫn bỏ qua.
    Trong thời gian ly thân (cũng dc 5 tháng rồi), mình cũng có nghe những người thân quen khuyên nhủ và tư vấn. Họ nói anh ta chắc chắn có vấn đề về ********, và khg có tình cảm với mình nên mới thế. Mình thấy 2 điều này đúng như những gì mình suy nghĩ mà chỉ chưa dám chắc chắn thôi.
    Cách đây khg lâu, anh ta có gọi ra nói chuyện. Đầu câu chuyện anh ta muốn nói chia tay, mình cũng đồng ý và nói anh hãy chuẩn bị giấy tờ đầy đủ. NHưng sau đó anh ta lại nói về những chuyện chi tiêt như cũ như là mình phải sửa đổi tính tình, phải biết chấp nhận cái sai và lắng nghe người lớn chỉ bảo. Rồi là bây giờ chỉ là chuyện nhỏ, sau này chuyện lớn hơn thì phải tự biết mà giải quyết. Rồi nói mình phải biết đi ra ngoài xã hội xã giao, mợ rộng tầm nhìn chứ đừng chỉ quanh quẩn bố mẹ và em trai thì nhiễm tư tưởng của họ. Anh ta còn nói ba mẹ anh ta xuất thân là đại gia, nên phải biết cách cư xử, giao tiếp cho xứng tầm.
    Anh ta còn nói tất cả chuyện này là do ba mẹ mình làm ra, nhưng mình nói là chuyện là của em và anh, nếu mà hạnh phúc thì khg cần phải bận tâm tới người khác nói gì.
    Mình có nói khi lấy anh em chỉ cần tình cảm để xây hạnh phúc. Em khg cần gia đình anh là đại gia hay khg (vì ở bên này anh ta ở 1 nhà tập thể hôn 50mét vuông, và sống giản gị, làm thuê cho người khác). Mình có hỏi là anh có nghĩ anh có tình cảm gì với em khg, vì em có linh cảm là không, và mình có nêu ra vài điểm để chứng minh diều đó.
    Anh ta đã im lặng rất lâu và nói đối với anh ta tình cảm là khác, vì anh ta gần 40t, khg thể nào lấy cả cuộc đời ra đánh đổi, phung phí thời gian 4 năm như thế...
    Anh ta lại nhấn mạnh mình chưa đủ tư cách làm mẹ, rằng mình chưa 1 lòng 1 dạ làm con dâu v.v...
    Khi mình hỏi về sức khoẻ ba mẹ anh ta (vì ba mẹ anh ta cũng lớn tuổi, hơn nữa ba anh ta phải qua phẫu thuật 3 nam rồi và khg khoẻ), anh ta nói ba anh ta đang vào bệnh viện.
    Mình đã gọi dt về hỏi thăm ba mẹ chồng thì gặp ba chồng nhấc máy. Ông ta nói cô nói cô cá tính tức là cô khg thay đổi dc thì chúng tôi còn hy vọng gì nữa, thôi khg có bố con gì nữa cả, chào cô.
    Ba đẻ mình mấy hôm gần đây ngất xỉu, phải gọi cấp cưú mà vẫn chưa phát hiện ra bệnh gì. Mình thấy rất có lỗi. Có thể ba mình buồn vì chuyện của mình chăng...
    Giờ đây mình cảm thấy quá mệt mỏi rồi, ba mẹ thấy mình buồn thế cũng khuyên mình nên giải quyết cho xong chuyện trước năm mới.
    Mình cũng sẽ phải hẹn anh ta 1 hôm để nói chuyện rứt khoát xem anh ta quyết định thế nào.

    Các bạn khuyên mình phải làm sao bây giờ...=((
  2. mum_mim_tim_ong_xa

    mum_mim_tim_ong_xa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Đọc chuyện của chị buồn quá chị ạ. Chị lấy phải anh chồng sống ở nước ngoài nhưng tư tưởng và đầu óc quá phong kiến và gia trưởng. E cũng không biết khuyên chị như thế nào, nhưng e chỉ mún biết c đã baoh thử thay đổi mình để thích nghi gd người ta chưa? Đã cố gắng tìm hiểu và thay đổi chưa? và quan trọng là bi h tình cảm c dành cho ngta là như thế nào? có đủ kiên nhẫn và bao dung để bỏ qua cho tất cả những j anh ta làm đau chị ko???
    Thực ra, nếu ly hôn, chị và anh ta đều chưa có con, chị vẫn có nhiều cơ hội để làm lại từ đầu. Nhưng quan trọng là c có cảm thấy ly hôn là lối thoát duy nhất giữa 2 anh chị, hay chỉ là anh muốn ???
    E nghĩ, với độ tuôi gần 40 của a ta, a ta chắc khó có thể yêu như những ng ngoài 20. Chọn vợ đvới người tuổi gần 40 chỉ là 1 người vợ biết nghe lời, và chăm chỉ (e nghe các chị họ e nói thế ). và có thể trong tgian sống như vợ chồng với c, các mâu thuẫn dần dần xảy ra, a ta gia trưởng và độc đoán, còn c thì cá tính, 2ng gần như tính cách giống nhau, thế nên mới toé lửa như vậy.
    Bi h, e nghĩ chỉ có c cần phải thử thay đổi mình để hoà nhập họ, xoá bỏ các ký ức tồi tệ đã xảy ra giữa 2 ng, giữa 2gd. nếu c k thể thay đổi đc nữa, và a ta vẫn như vậy, thì nên ly dị c ạ. Chỉ cần mình đã hết sức cố gắng, thì không baoh phải tiếc nuối hết.
    E mong c có những lựa chọn đứng đắn! Chúc c vui!
  3. ovalove

    ovalove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2010
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    1
    Ac ac chuyện này phức tạp thật đấy nhưng 1 nguyên nhân chính là 2 người rõ ràng chưa hiểu nhau,yêu nhau theo đúng nghĩa + tính cách,quan điểm và con người anh ta đã đem đến kết cục ngày hôm nay. Hôn nhân với quan niệm tặc lưỡi cưới vì bất kỳ một lý do nào đều tiềm ẩn nguy cơ xấu (có một số ngoại lệ may mắn).Nếu bạn chỉ có một mình thì ly hôn chứ suy nghĩ gì nữa? Tình cảm 2 người có gì đâu? lấy nhau về để làm gì vậy? Nhưng bạn còn Bố Mẹ những người rõ ràng đang rất bất ổn về cuộc hôn nhân của bạn nên tốt nhất hãy cùng anh ta (Người đẳng cấp :))) ngồi lại nói chuyện dứt khoát đi !! Giả sử bạn ly hôn thì Bố Mẹ bạn thế nào? Nếu có thể biết trước là họ không quá sốc thì giữ làm đếch gì cái của nợ gia giáo,tư sản,đẳng cấp ấy nữa !!
  4. linh_hoa79

    linh_hoa79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    2.844
    Đã được thích:
    0
    À, cái mà nhiều người thân khuyên mình khg nên quay lại nữa là anh ta có lần đã đánh mình tím cả mặt, chỉ vì khi bức xúc với anh ta quá mình đã vô lễ trong xưng hô. Mình thấy cũng hối hận vì cư xử như vậy nhưng lúc đó vì áp lực công việc, cộng với áp lức phía chồng (đã làm mình quá sốc) nên khg thể nhịn nhục dc.
    Lúc đó mình đã khóc và gọi dt cho ba mẹ ruột mình, họ còn khuyên mình là con hãy suy nghĩ kĩ, nếu con sai thì phải sửa chứ khg dc tự tiện về nhà ba mẹ (mình đã khg về). Nhưng sau đó mẹ mình cũng rất thương mình và nói chồng cư xử như vậy khg dc.

    Mình thực sự cố gắng vun đắp gd, cũng cố gắng nấu những món anh ta thích, dọp dẹp nhà cửa, hỏi han công việc của anh ta. NHưng mỗi lần hỏi gì thì anh ta lại nói cách cáu gắt và thiếu tôn trọng như là: úi xời hỏi làm gì, biết cái gì mà hỏi. Hoặc là: khg biết, mệt quá, ra ngoài đóng cửa vào.
    Anh ta còn gặp mình sau khi ly thân và nói là: con gái VN có biết từ công dung ngôn hạnh là gì khg? Khg biết thì phải tìm hiểu.
    Khi ba mình muốn gặp để nói chuyện với anh ta thì anh ta nói: khg cần gặp, vì có nói ba cũng khg hiểu dc.
    Mẹ mình gặp cũng nói chuyện với anh ta rằng mình cũng nhiểu khuyết điểm, nhưng khg có nghĩa là anh ta khg có lỗi trong việc này. Anh ta nói vâng, bọn con nên tự giải quyết với nhau, khg nên phiền bậc phụ huynh.
    Sau đó anh ta gặp mình và nói là đã thử bảo mẹ mình dạy bảo xem mình có khá hơn dc khg nhưng mà hình như là khg tiến bộ gì nên anh ta phải gặp để nói là LH phải tự sửa, dù người nhà anh ta và anh ta có nói nặng lời cũng chỉ muốn mình tốt lên mà thôi ...:(
    Chưa kể thêm là anh ta rất bủn xỉn và keo kiệt với vợ. Hè nói anh ta đi nghỉ mát anh ta nói khg có tiền. Mình nói đi nơi nào gần, bằng ô tô riêng thôi anh ta cũng khg thích. Khi mình định đi mua sắm thì anh ta mặt sầm xuống. Mình buồn chán quá nên học nhảy anh ta cũng khg vui, đi làm ăn anh ta cũng nói đi dc tích sự gì mà đi v.v...
    Mình kết luận là giữa mình và anh ta khg có 1 cái gì chung cùng ý kiến cả.
    Chắc có lẽ khi lấy mình, anh ta có 1 trông đợi và hy vọng gì đó, nhưng kết quả khg như mong đợi nên anh ta mới cáu gắt và khg tôn trọng mình như thế.
    Mình cảm thấy đã phải hối hận vì sự nông nổi và thiếu nhạy cảm trong việc trọn bạn đời của mình.
    Bạn mum_mim_tim_ong_xa nói có lẽ đúng, anh ta cần người vợ biết nghe lời và chăm chỉ, nhưng chắc còn 1 yêu cầu nào đó nữa nhưng mình khg có nên mới vậy. Ai cũng nói mình nhanh nhẹn và chăm chỉ trong công việc, duy chỉ có nghe lời thì ai nói đúng mình cũng nghe kĩ và vâng dạ. Còn ai nói khg đúng mình cũng chỉ hỏi lại cho chắc thôi chứ mình cũng kg thích đôi co với ai bao giờ. Mình thấy chưa có con cũng có thể gọi là may, có cơ hội tìm dc ng khác nhưng mà giờ đây mình thấy chán nản lắm, khg còn tin vào tình cảm nữa.
    Bạn ovalove: ba mẹ mình cũng rất mong mình hạnh phúc, nhưng nếu khg dc thì nên giải phóng cho 2 bên cùng có cơ hội mới. Họ chắc sẽ khg sốc đâu. Chắc trước năm mới sẽ gặp anh ta nói chuyện lần cuối và rứt khoát luôn.
    Nhưng nếu anh ta khg đồng ý li dị thì sao nhỉ?!
    Cảm ơn 2 bạn!@};-[r32)]
  5. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    OK. Trong lòng bạn cũgn đã có hướng đi là giải tán. Vấn đề tiếp theo là đề phòng anh ta từ chối ký giấy ly hôn. Vậy thì bạn tìm hiểu thêm chút. Khi xưa, bạn đăng ký kết hôn ở đâu. Nếu ở VN thì đơn giản, còn ở nước ngoài thì mình chịu, mình không biết luật bên đó.
  6. mum_mim_tim_ong_xa

    mum_mim_tim_ong_xa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    @bác bluetea lăn xả khắp nơi xung quanh cái 4rum ttvnol này nhở:D
    @chị chủ tóp: e nghĩ là c nên gặp rõ và nói hết suy nghĩ với a í. Thời gianly thân thế cũng đủ để a chồng c biết a í nên làm j, a í cần j. Quan trọng là thái độ a í có hợp tác với c ko hay thôi. Còn nếu ko, cho dù như thế nào, c cũng nên phải hết sức bình tĩnh, khi đôi co và nặng lời với đàn ông, người bị thiệt luôn là phụ nữ. Ngoài ra c nên xác định rõ là không có j phải níu kéo hết nữa... a ta có lẽ không phải your cup of tea:) C giải quyết cho dứt điểm, rồi đi tìm hạnh phúc mới chị ạ.
    Kết quả thế nào, c nhớ kể với bọn e nhé!
  7. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Thương bà chị lấy phải một thằng hấp
    Giờ biết làm thế nào được
  8. linh_hoa79

    linh_hoa79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    2.844
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn đã quan tâm và chia sẻ, giúp đỡ LH.
    Hôm nay mình đã tới gặp anh ta và 2 bên đã đồng ý li dị.
    2 bên sẽ làm thủ tục trongt tuần tới.
    Nhưng mình nghĩ có khi nào anh ta là người lưỡng tính nên lấy mình để làm màn kịch che giấu ba mẹ và thiên hạ khg?
    Vì mình thấy mình kg to tiếng và cũng khg thích gây sự gì, thậm chí người thân và bạn bè nghe chuyện xong còn nói anh ta là người độc ác vì khg coi trọng cuộc đời con gái người ta. Hơn nữa họ còn nói nếu họ là mình họ đã bỏ về nhà bố mẹ từ cách đó 1 năm rồi, chứ chẳng đợi để lâu thế mà chịu dc.
    Nhưng mọi việc đã kết thúc theo cách tốt nhất có thể.
    Mình cũng nên cảm ơn trời Phật còn thương xót mình.[r32)]

    Chúc các bạn ngủ ngon!@};-:x
  9. 0ceanhp

    0ceanhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2010
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất là chấm hết trong trường hợp này thôi bạn ơi, chưa có con cái, ràng buộc zì thì nên đau một lần rồi thôi. Chứ cái kiểu chồng bảo thủ qua gần nửa đời người rồi thì chẳng bao giờ thay đổi được j cả.
    Đọc mà phát buồn!
  10. vaffanculo

    vaffanculo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2011
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Thôi chị lấy phải 1 thằng gia trưởng phong kiến chính hiệu rồi. Đến khổ.

    Chẳng bù cho vợ em, sướng như tiên còn ko biết hưởng, lại còn hay than vãn kêu ca chồng : (

    Đúng là đời lắm số phận...

Chia sẻ trang này