1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nên làm gì đây...

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi linh_hoa79, 22/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linh_hoa79

    linh_hoa79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    2.844
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong chị thấy xúc động quá. Em đúng là người phụ nữ rất dễ thương, và chị đoán chắc cũng tài giỏi. Chúc mừng em đã có 1 gia đình nhỏ nhé[r32)].
    Chị cũng đã nghĩ về cuộc đời, vè con người mình. Có lẽ chị đặt mình cao quá, trước chị cũng có rất nhiều cơ hội để quen dc những người tử tế và hợp với mình. Nhưng do mình chưa đủ chín chắn và chưa biết mình muốn gì, nên khi nhìn lại thấy mình lập gia đình muộn quá nên đành chấp nhận vội 1 người....khác hẳn với những ng trước đây chị đã từng gặp~X
    Tính chị cũng hay bị ảnh hưởng bởi những lời nói xung quanh về mình, nên nhiều khi cũng cảm thấy khg tin tưởng vào những gì mình nghĩ nữa.=((
    Cảm ơn em vì đã chia sẻ với chị! @}
    Chúc em thành công trong cuộc sống!
  2. cosmetic_xx

    cosmetic_xx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Em ủng hộ chị bỏ anh ta đi, ko còn lý do gì để phải suy nghĩ lăn tăn gì nữa. Dùng từ ngữ nào cũng là không đủ để nói về con người như anh ta. Đọc xong topic này của c em thấy rất bức xúc. Chị chịu đựng được từng ấy thời gian cũng đã là quá giỏi. Không được chồng ít ra cũng phải được bố mẹ chồng thì mới đáng để mình phải suy nghĩ. Em thấy gia đình anh ta bị mắc chứng bệnh HOANG TƯỞNG, ko biết mình là ai, thật nực cười. Họ làm vậy để chứng tỏ ra gd mình nền nếp gia giáo sao? Những con người trong gd họ hơn ai mà dạy dỗ người khác. Con họ là vàng vậy nghĩ con người khác là gì??? Toàn những kẻ vô học mà cứ cho là mình cao quý lắm, đàn ông được đánh vợ, đc chủi vợ àh?? Thời buổi này ko có đâu. Sống ở nước ngoài mà suy nghĩ ngu xuẩn, nhục mạ người khác.. Lố bịch!! Em thật sự thấy bực xúc và thương cho chị quá. Trách chị sao chiu đựng để anh ta và gd anh ta hành hạ lâu thế. Chị còn tiếp tục bố mẹ chị càng khổ hơn. Với tư cách của chị và gd chị sẽ tìm đc người trân trọng chị. Có lẽ duyên chưa tới. Mong chị sớm an lành và quên hết. Có tin vui nhớ báo cho mọi người chúc phúc chị nhé!!Thân.

Chia sẻ trang này