1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nên làm gì để cân bằng tâm lý khi ly hôn?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi watcher_vn, 11/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. watcher_vn

    watcher_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Nên làm gì để cân bằng tâm lý khi ly hôn?

    Chào các bạn! Tôi đang trải qua giai đoạn tiền ly hôn nên muốn thỉnh giáo các bạn, nhất là các bạn đã ly hôn về việc chuẩn bị tâm trước bước ngoặt cuộc đời này. Điểm cá biệt ở đây là: Tôi vẫn còn tình cảm với cô ấy nhưng cũng không thể chấp nhận được cách suy nghĩ của cô ấy. Do tình cảm vẫn còn như vậy nên việc chia tay đang và sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ. Làm sao để giảm ảnh hưởng tấm lý đó bây giờ???
  2. kimkim_dung

    kimkim_dung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    1.829
    Đã được thích:
    0
    Đừng ly hôn Bác ơi! Còn yêu còn có thể thay đổi được nhiều thứ! Chỉ sợ Bác ko còn yêu nên mới chia tay thôi!
  3. hiepsi1975

    hiepsi1975 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần đi Đồ Sơn thư giãn
  4. singlemom

    singlemom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Còn tình cảm thì đừng ly hôn, cố gắng thuyết phục cô ấy cho 2 người thêm thời gian để suy nghĩ.
  5. nl2006

    nl2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    chọn thời điểm thích hợp để nói rõ suy nghĩ của cả hai người, và cũng cân nhắc xem sự khác biệt như thế có khiến hai người cùng đạt được những mục tiêu lớn trong cuộc sống gia đình trong hiện tại và tương lai hay không. Biết đâu người sai lại là bạn? Cuộc sống làm sao lúc nào cũng có cùng cách nghĩ được. Quan trọng là 2 người cùng nhìn vào một hướng và hỗ trợ cho nhau chứ cậu?
    Nếu rõ ràng sự khác biệt về suy nghĩ dẫn đến không thể đạt được mục tiêu chung trong cuộc sống và không tìm được sự đồng thuận để giải quyết các mâu thuẫn để quay lại con đường hợp lý cho gia đình thì giải tán quốc hội cho sớm, để có thời gian bắt đầu lại từ đầu.
  6. watcher_vn

    watcher_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Vẫn biết là nên giải tán sớm để bắt đầu lại từ đầu nhưng thật khó đấy bạn ạ. Thời gian này tôi đang sống "ly thân" trong cùng một gia đình - không hỏi han gì nhau, giả câm giả điếc ... để cảm thấy quen dần và cũng khỏi thấy bực mình. Quả thực tôi cảm thấy bực mình với lối suy nghĩ & cách bảo vệ suy nghĩ mà tôi cho là không thể chấp nhận được của cô ấy, cảm thấy bực mình nữa là cô ấy cũng có vẻ muốn ly hôn ... nói chung là chia tay cho gọn. Nhưng thấy nó vẫn cứ mất mát thế nào ấy, buồn thật đấy các bạn ạ.
    Gần đây mình cũng học cách: ngấu nghiến nghĩ đến các điểm "đáng ghét" của cô ấy để nhẹ nhõm hơn. Tuy nhiên càng lúc tôi càng thấy nó không hiệu quả lắm. Còn đi "đồ sơn" thì ... chịu
  7. fanX

    fanX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    8.687
    Đã được thích:
    0
    Hậu quả của tình trạng shock hôn nhân đấy ạ .Giải pháp tốt nhất lúc này là sống ly thân (ở hẳn chỗ khác ấy,xa nhau ra-càng xa càng tốt) một thời gian thôi. Nhưng nếu còn tình cảm thì nên duy trì hôn nhân,hôn nhân là chấp nhận mà nên so sánh điểm đáng yêu của cô ấy với điểm đáng ghét của người khác chứ đừng so với điểm xấu của cô ấy,như thế dễ chấp nhận hơn.
  8. luckypta

    luckypta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    E hèm, vụ này khó đấy chứ ko đơn giản như các Pác nghĩ đâu.
    Theo em nghĩ, Pác nói đúng đấy. Còn yêu nhau, nhưng lại cảm thấy ko thể cùng nhau chung sống và muốn ly hôn.
    Nhưng trong tâm trạng hiện thời của Pác ko thể suy nghĩ hết và thấu đáo được đâu.
    Nói thật nhé, nếu mâu thuẫn phát sinh chỉ có 2 người biết thì cần có thời gian để suy nghĩ lại, tốt nhất là 2 người sống ly thân 1 thời gian. 1 tuần thôi nhé, ko em nghĩ các Pác giai, sống xa vợ một tuần lại sinh tật, khi ấy sự việc càng trở nên phức tạp. Nếu sau 1 tuần 2 người cảm thấy cần nhau thật sự thì em nghĩ nên quay lại với nhau. HP ko đến với ng ko biết giữ gìn nó Pác ah.
    Còn nếu mâu thuẫn phát sinh từ việc vợ Pác ăn ở ko đúng với nếp sinh hoạt của gia đình or đại loại có mâu thuẫn với mọi người trong gđ mình thì hơi bị căng đấy. Khi đó Pác là người sống giữa hai luồng đạn, khó chịu lắm, em biết mà. Nếu Pác dính phải vụ này thì ko có cách jì khác là nói thẳng với vợ, mong vợ hiểu và thay đổi từ từ, chứ thay đổi hẳn 1 con người em nghĩ chỉ có khoa học viễn tưởng thôi. Còn nếu do bức xúc or đại loại vậy mà vợ vẫn ko chịu tỉnh táo thì em nghĩ nên ra toà giải quyết cho khẩn trương Pác ah. Kéo dài thời gian chỉ làm khổ mình, khổ vợ và làm người thân trong gđ ko yên tâm. Trước khi có quyết định ntn Pác và chị nên gặp nhau ở một không gian riêng (Có thể la hét, quát mắng càng tốt) để xả hết những bực tức, bức xúc về nhau sau đó hãy nói đến chuyện này nhé.
    Cố gắng tạo điều điện tốt nhất để chị ấy xả hết những bức xúc lâu nay chị ấy đang nghĩ trong đầu nhé (theo chị ấy tất cả mọi lý do, đánh giá chị ấy đưa ra là đúng) Pác cố im lặng và nghe (Bằng một thái độ chân thành nhé). Em nghĩ khi hai người đã xả được hết những bức xúc, những điều đang nghĩ về nhau xong thì dù có quay lại hay chia tay cả hai đều cảm thấy nhẹ nhõm. Như vậy thời gian làm lành vết thương cho hai người sẽ nhanh hơn. Hành động như vậy đc mới chứng tỏ mình còn y người ấy, và lo cho người ấy sau này khi ko có mình bên cạnh. Đàn ông dễ thay đổi nhưng ko dễ yêu. Khi yêu thật lòng thì có sống cùng nhau hay ko ko quan trọng, mà quan trọng là ng mình yêu có hp hay ko. Tỏ rõ bản lĩnh đàn ông Pác nhé (Nhớ là cho chị ấy có cơ hội nói rõ tất cả những điều trong đầu chị ấy nghĩ nhé, dù sự thật có đến đâu cũng cố ngồi nghe bằng tinh thần cảm thông và chia sẻ nhé, hi vọng anh chị ko tìm đến hạ sách ly hôn nhé)
  9. Lucky368

    Lucky368 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản ... đi đâu đó xa xa 1 chút .... rồi nghỉ ngơi khoảng 1 tuần
    Khi quay về thì lao vào công việc cho bận túi bụi là hết ngay mà. Tớ ngày xưa cũng vậy, không phải tiếc nuối gì nhưng tự dưng thấy trống trải vô cùng ... đúng vậy không ?
    Nếu có thể kiếm người iu mới là xong !
  10. cigarillo

    cigarillo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Cảm jác của loser thôi chứ ko fải còn vương vấn j` đâu.
    Tốt nhất là chia tay nhanh gọn, tìm đến ~ ng` đồng cảnh để đồng cảm và ... cùng nói xấu chúng nó, để thấy chú và đồng bọn ko fải là loser(s). Đôi khi fải AQ tí cho nó nhẹ người. CS mà, biết thế nào là thất bại.
    Tình cảm là một chuyện, cách sống mới quyết định cuộc sống chùn, ko cùng cách sống thì khó mà đi cùng nhau lâu đc.
    Jải tán càng nhanh càng tốt.

Chia sẻ trang này