1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nên làm gì để quên đi những suy nghĩ chán nản khu vừa chia tay?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ngocxit09, 16/12/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngocxit09

    ngocxit09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2009
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Nên làm gì để quên đi những suy nghĩ chán nản khu vừa chia tay?

    Đã được tròn 1 tuần e nói lời chia tay với người đó. Mấy ngày đầu tiên thì e hạ quyết tâm lắm để quên, lập cả một danh sách những việc làm trong ngày, ngày này qua ngày khác thế rồi cũng kô suy nghĩ quá nhiều (nói là kô suy nghĩ thì kô phải bởi thấp thoáng cả 1 ngày e vẫn nhớ tới, nhưng kô nghĩ thôi..)
    Nhưng, từ 2-3 ngày trở lại đây, cảm giác thực sự thấy thiếu vắng đã khiến e kô còn vui vẻ và "nhiệt huyết" với đống công việc list ra kia nữa... E thấy nhớ dần đều...càng ngày càng nhớ. E tự mắng mình rằng: " Người ta có nhớ m đâu mà m nhớ làm gì cho thiệt" Nói vậy để lấy cớ thôi chứ quả thật dù ng đó nhớ e hay e kô biết, e chỉ thấy thực sự nhớ... Và khi yếu lòng, chỉ sợ mình "dại dột" mà cầm cái điện thoại ntin cho ng đó thì...xí hổ lắm!

    E nên làm gì đây...? E muốn xin một vài lời khuyên chân thành, e phải làm gì để khẳng định quyết tâm của mình, kô được mềm lòng?
  2. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    em nói thật với bác nhá, chả làm gì đc đâu..những ,lúc mà hâm hấp nên thì nên tránh xa cái điện thoại ra thôi...dừng có mà vần vò nó trong tay thể nào cũng bấm số của người đó kiểu vô thức cho mà coi
    .....chỉ biết chờ đợi thời gian trôi qua rồi một mai thức giấc nhận ra..ô la la ta đã quên đc rồi..
    .....chứ cứ bảo là bận rộn sẽ quên.., gặp bạn bè mới sẽ quên.....chả phải vậy đâu..chỉ làm tạm thời không nhớ đến thôi... liệu bạn có bận đc 24/24, gặp bạn bè 24/7 đc không????
    ....thời gian sẽ làm thành sẹo mọi vết thương...[:Đ
  3. ceoquydong

    ceoquydong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2009
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    LẮP ĐẶT INTERNET ADSL MIỄN PHÍ
    - Miễn Phí Hòa Mạng.
    - Tặng 01 Modem ADSL.
    - Tặng 03 tháng sử dụng Miễn Phí.
    - Tặng Tiền vào tài khoản sử dụng sau 3 tháng miễn phí
    chi tiết xem tại ==> www.megavnn.com.vn
  4. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    làm j bây giò?
    Mình đang trải qua tình trạng này. thất vọng, chửi rủa cả mình lẫn ng ấy... làm j bây giờ nhỉ??
    :((
    Đột nhiên muốn lập gia đình. không để trái tim phiêu lưu nữa. kô cần yêu, kô cần nhờ, kô cần thương, chẳng cần làm j het.. lập gia đình phát có xong het mọi chiện ko nhỉ????
    chán nản.. rất chán nản..
    Vẫn nhớ mới cu chứ
  5. duongcheo

    duongcheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2009
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    Hic,tớ cũng đang ở trong hoàn cảnh như bạn chủ topic.Cũng vật vã làm sao để quên Tớ đã mấy lần táy máy nhảy vào chat ,gọi điện,nhắn tín rùi,toàn trên bảo dưới ko nghe ,bực quá đi,tớ quyết định xóa hết nick,xóa tên khỏi danh bạ đt.Mặc dù số đt và nick vẫn nhớ như in trong đầu
    Tớ cũng đang muốn lập gia đinh cho xong giống như bạn Cò hương.Dưng cơ mà lập xong rùi lại có nhiều chuyện còn đau đầu hơn nhiều .... Ôi
  6. ngocxit09

    ngocxit09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2009
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Hối tiếc!.....
    Híc, hình như đó là tình trạng chung của chúng mình...con gái chúng mình khi chia tay, chẳng ai tránh được những lúc cảm thấy trống vắng, hụt hẫng và...nhớ.
    Chỉ trong có một tuần thôi mà e trải qua mọi cung bậc cảm xúc yêu-ghét-giận-hờn và...hối tiếc. E đã thấy tiếc rằng đã yêu anh, tại sao e yêu một người như a? Bao nhiêu người tốt hơn, yêu e hơn mà e không chọn, mà lại yêu a - một con người lạnh lùng, yêu e rồi lại để phải chia tay trong hoàn cảnh buồn thế này...? Biết bao nhiêu câu hỏi, bao nhiêu cảm xúc e đã trải qua. E không muốn giận a, e càng không muốn hối hận khi đã yêu rồi. Nhưng, e đã có những suy nghĩ đó trong đầu... E không nên như vậy, e biết, nhưng e sẽ sớm bỏ qua suy nghĩ đó đi. E sẽ làm được thôi mà...
  7. thuyti

    thuyti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    tâm trạng giống bạn!nhiều lúc tự hỏi tại sao yêu người ta nhiều như thế?rồi lai phải chia tay trong đau khổ
  8. liebedu

    liebedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    cố lên, nhóc ngốc!
    Tomorow is another day...
  9. justjack

    justjack Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    trời ơi, cả năm ko vào box này rồi mà vào đúng lúc gặp bạn giống mình thế, cũng chia tay được 1,2 tuần. Mình là zai, trước nay ghét rượu lắm mà ko làm được sinh ra uống rượu như điên thì mới ngủ được, có hôm gục luôn ở cửa nhà tắm đến 2h sáng mới dậy được.
    Mỗi lần có tin nhắn là như bị điện giật, lên facebook thấy người ta ở đấy thì lại nán lại xem nó có gọi mình ko? rồi lại buồn. Yêu phải người ko biết trân trọng tình cảm của mình thật khổ, nhưng thôi, chuyện gì rồi cũng sẽ qua thôi. Cố lên những trái tim cô đơn!
  10. ngocxit09

    ngocxit09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2009
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0

    trời ơi, cả năm ko vào box này rồi mà vào đúng lúc gặp bạn giống mình thế, cũng chia tay được 1,2 tuần. Mình là zai, trước nay ghét rượu lắm mà ko làm được sinh ra uống rượu như điên thì mới ngủ được, có hôm gục luôn ở cửa nhà tắm đến 2h sáng mới dậy được.
    Mỗi lần có tin nhắn là như bị điện giật, lên facebook thấy người ta ở đấy thì lại nán lại xem nó có gọi mình ko? rồi lại buồn. Yêu phải người ko biết trân trọng tình cảm của mình thật khổ, nhưng thôi, chuyện gì rồi cũng sẽ qua thôi. Cố lên những trái tim cô đơn!
    ----------------------
    Ùh, đúng rồi, cố lên!
    Cuộc sống của chúng mình không chỉ có tình yêu mà còn có gia đình, sự nghiệp và nhiều nhiều điều khác nữa.. Mình không thể chỉ vì một cuộc tình không mong muốn mà buồn quá hay huỷ hoại csống của mình bằng những đêm say bí tỉ, rượu chẳng thể làm bạn tỉnh cơn say!
    Tôi buồn nhưng tôi vẫn luôn nhắc nhở trong tâm thức của mình rằng, xoá nỗi buồn bằng những nụ cười... Cười thật nhiều và chăm sóc mình nhiều hơn. Mình phải tỏ ra cho người đó thấy rằng, mình vẫn sống rất tốt khi không có nguời đó. Một ngày nào đó, nếu vô tình có gặp lại nhau, ng đó sẽ thấy mình xinh/đẹp zai hơn..thế có phải là sẽ "tiếc hùi hụi" kô nào!
    Hôm nay t vô tình vào blog chung của 2 đứa, thấy a post 1 bài hát buồn não nề và một dòng viết: những gì ngọt ngào ấm áp mà em viết tặng anh, em cũng đã xoá hết đi rồi...?. Hình như mình cảm nhận được rằng bjờ đây a đang có chút nuối tiếc, và biết đâu sẽ níu kéo.. Nhưng, sắp muộn rồi, kô còn kịp để níu kéo nữa...!
    Cười lên nào những trái tim nhạy cảm nhưng mạnh mẽ... Chúng mình phải sống cho chính csống của mình! Chúc một cuối tuần yên bình nhé!

Chia sẻ trang này