1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nên làm gì để quên đi những suy nghĩ chán nản khu vừa chia tay?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ngocxit09, 16/12/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngongao75

    ngongao75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2009
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Bạn à, đừng hành hạ bản thân thế, nếu muốn ngủ dễ thì chỉ uống một chút gọi là cho nó tấy chút thoai,là dễ ngủ thôi, chứ lê lết ở nhà WC thì lại mệt đấy
    Cố lên bạn ạ,họ không biết trân trọng thì người hôí tiếc sau này là họ chứ ko phải là mình đâu......
    CỐ LÊN NÀO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  2. timaikhongthay

    timaikhongthay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Cho mình vô duyên góp vài lời:)
    - để quên ai đó mình đã từng yêu thương thì thật khó, ngay cả khi người đó, vì lí do nào đó, có lỗi tới mức mình muốn chia tay. Ở đây bạn không nói lí do vì sao chia tay, tình yêu của hai bạn ở mức nào khi chia tay, thì thật khó nói làm thế nào để không nhớ người ta nữa, mọi người hay khuyên kiểu như "cố làm cho mình bận rộn để quên đi" , "lúc rảnh rủ bạn bè đi chơi".....thực ra khi làm những việc đó thì càng nhớ hơn, không ăn thua gì cả, tôi có 1 cách: bạn đừng cố quên người ta làm gì, nhớ cũng được, nhưng hãy nhớ và tìm ra những điểm của người ta mà bạn không thích lúc đang yêu, tìm trong trí nhớ của bạn thói hư tật xấu của người ta, nghĩ về nó ;), không biết có kết quả hay không nữa. Nhưng nếu đã nghĩ đến thói hư tật xấu và những điểm không tốt rồi mà vẫn cứ nhớ, vẫn muốn nhắn tin thì...còn chờ gì nữa? bạn vẫn yêu mà.
    Chúc bạn sớm bình yên
  3. cc0106

    cc0106 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2009
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đã trải qua tâm trạng của bạn. Mới chia tay đc gần 2 tháng. Những ngày đầu quả là khó khăn vật vã, đêm nào mình cũng khóc. Cứ lúc nào mình ỏ 1 mình là lại nghĩ lại kỉ niệm của 2 đứa, thậm chí cả lúc đi xe máy, nên mình bị đâm xe liên tục, may mà chỉ bị nhẹ. Mình thậm chí đã bỏ đi chơi xa cho đỡ nhớ mà càng đi càng nhớ, càng đau khổ.
    Nhưng cuối cùng mình nghĩ rằng việc tụi mình chia tay là điều tất yếu. Chỉ là mình chưa tìm đc ng phù hợp vs mình thôi. Mình ko việc j phải khổ sở cả, và thực sự ko muốn a ấy phải lo lắng cho mình.
    Mình vẫn đi học, đi làm, đi chơi vs bạn bè, tâm sự, nghe lời khuyên, tâm trạng thoải mái hơn rất nhiều.
    Mình thấy quan trọng là cách bạn nghĩ về cuộc chia tay đó như thế nào thôi. Nghĩ thoáng lên. Chúc bạn sớm vui vẻ trỏ lại!
  4. vipkhang

    vipkhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    2.821
    Đã được thích:
    0
    oh cứ tưởng cựu e iu của mih` lên post bài hóa ra k phải
    vì biết con gái nói lời chia tay trc sẽ %^&#@# nên mình nêm thật nhiều câu phũ vào để ngta ghét mình, quên cho nhanh còn mình sẽ tự hận ng đó nên cũng sẽ quên nhanh ( mà hiện tại mình đag rất hận ng đó )
    1 cảm giác thất vọng vô cùng
    hix hix
    chả bít khuyên chủ thớt kỉu j vì mình cũng đag trong hoàn cảnh tương tự
  5. mimoza123

    mimoza123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2009
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Thời gian... Liều thuốc cho mọi nỗi đau. Tin mình đi!
  6. timaikhongthay

    timaikhongthay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Bạn này nói đúng quá, đến một thời gian đủ lâu, bạn đã già rồi thì có lẽ thời gian là cái kết cho mọi nỗi đau luôn hì, mới lại khái niệm thời gian chỉ là tương đối, quan trọng là làm sao cho thời gian của mình trôi nhanh hơn, như thế sẽ thấy mình được sống nhiều hơn, quan trọng là phải giải quyết ngay để còn thấy vui với thời gian của mình chứ?
  7. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Ù. cùng time, gặm ngẫm nỗi đau
  8. emxinhxinh87

    emxinhxinh87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Mặc dù tớ và anh yêu đã quay lại với nhau nhưng cứ nghĩ lại những lần chia tay ấy thì tớ lại thấy sợ, sợ cái cảm giác cô đơn, sợ kinh khủng. Nhưng kinh nghiệm của tớ sau khi mới chia tay là tối nào cũng đi chơi cùng bạn, hôm thì đi hát hôm xem phim hoặc đi ăn uống. Cả ngày cắm đầu vào công việc nên cũng ko buồn nhiều, buổi tối thì đi chơi với hội bạn về cũng hơi muộn, về đến nhà khóc một tí rồi lăn ra ngủ. Sau mấy ngày thì cũng nguôi nguôi, cũng bớt đau hơn....Cách tốt nhất để lấy lại tinh thần là công việc và cần một người bạn luôn lắng nghe và luôn bên cạnh mình.
    Được emxinhxinh87 sửa chữa / chuyển vào 16:55 ngày 21/12/2009
  9. thuyti

    thuyti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    bạn nói đúng quá ?
  10. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    bạn trên công nhân nói chuẩn, tối đi chơi về cũng mệt..nên chỉ nghĩ + khóc tầm 15'' hay 20'' là mệt rùi..thế là cứ thiếp đi hìhi.sáng sau dậy lại tiếp tục, đi học đi làm, đi chơi bạn bè..gặp gỡ mọi người...đến tối về lại khóc tầm 15'' hay 20'' mệt quá lại ngủ hìhì

Chia sẻ trang này