1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nên làm gì khi bị gia đình zai phản đối

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lawson, 16/12/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tovimy

    tovimy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Bác đừng xui dại. Đến đc với nhau mới khó chứ bỏ thì dễ mà. Với cả, lòng người chứ có phải là cánh chim đâu mà thích bay đi là bay
    Tuỳ vào thái độ của zai mà cố thôi bạn ạ. Zai quyết tâm thì mình cũng quyết chiến. Zai hời hợt, ko thiết tha mấy thì mình cũng đừng tự đâm vào bụi rậm làm gì cho khổ đời
  2. lawson

    lawson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2008
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    uh, zai cũng bảo tớ là yên tâm, rồi từ từ mọi việc sẽ đâu vào đấy thôi. Tớ cũng chỉ bít động viên zai rùi cả 2 cùng cố thôi. Nhưng nhiều khi thấy bế tắc. Mẹ ốm vì mình thì cũng mệt mỏi lắm chứ. Liệu ko bít đợt Tết tới tớ có nên về nhà zai chúc Tết hay ko nữa, hic..
  3. phamylan

    phamylan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2009
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    em thì chưa ra mắt ra miếc giề đã bị mẹ giai nói xấu này nọ.nói xấu cả gai đình mình nữa! nói chung là ức ko chịu đc. Lúc giận thì cũng chỉ biết đổ lên đầu ny. Nghĩ lại thấy tội nghiệp cho zai . Em phải ứng phó thế nào?
  4. cungbanvutang

    cungbanvutang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    PM cho mình tuổi của hai người, sẽ có kết quả bằng PM!
  5. lawson

    lawson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2008
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    PM cho mình tuổi của hai người, sẽ có kết quả bằng PM!
    [/quote]
    Em PM cho bác rồi ạ. Bác tư vấn giúp em nhá
  6. lawson

    lawson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2008
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Híc, sao lại vô lý thế nhỉ? Mình thấy càng ngày bố mẹ càng can thiệp nhiều hơn vào chuyện của con cái hay sao ý. Chắc nhà nào cũng có 1-2 con nên mới thế huhu
  7. phamylan

    phamylan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2009
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    [r23)]
  8. cuoiquentoquoc

    cuoiquentoquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Chuyện hôn nhân là chuyện riêng tư của cá nhân mỗi người, tự mỗi người phải có quyết định. Tất nhiên là không bỏ qua các mối quan hệ khác như bố mẹ, gia đình....
    Bạn hãy thể hiện rõ là mình yêu và dám chấp nhận vượt qua khó khăn, còn vượt qua như thế nào và quyết tâm ra sao là việc của trai nhà bạn. Suy cho cùng, bố mẹ nào cũng muốn con mình hạnh phúc nhưng mình hạnh phúc không có nghĩa là phải làm theo những gì bố mẹ muốn.
    Các bạn yêu nhau, các bạn hiểu rõ về nhau hơn là bố mẹ cậu ấy hiểu về bạn. Vậy nên hãy khéo léo và nhẹ nhàng, làm đúng bổn phận của con cái (chú ý: đúng bổn phận không có nghĩa nhất nhất nghe lời các cụ).
    MÌnh ở vào vị trí trai nhà bạn nên mình hiểu cái khó của người yêu bạn nhưng các bạn đừng nản, mình yêu nhau thật lòng các cụ sẽ hiểu thôi.
    Chuyện mê tín kia bạn đừng care nhiều, " Đức thắng Số", cái ấy chẳng có căn cứ nào cả.
    Chúc các bạn vượt qua giai đoạn khó khăn này và sống hạnh phúc.
    Tình yêu phải qua giai đoạn này thì mới càng bền chặt đựoc chứ, mới có tý khó khăn đã nản thì sau này các bạn sẽ làm gì với những khó khăn lớn hơn???
  9. cuoiquentoquoc

    cuoiquentoquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Bạn phải làm gì???
    Bạn không cần quá vồ vập thái quá trong quan hệ với nhà trai, bạn hãy cư xử như 1 người bạn thân (nhắc lại: bạn thân chứ không phải người yêu hay vợ sắp cưới nhé!) nghĩa là: thăm hỏi, lễ tết, ốm đau...đúng mực và chân thành, không lạm dụng quá vì khi gia đình nhà trai thành kiến với bạn mà bạn càng xông vào thì càng không ổn. Các cụ nhìn người tinh lắm, bạn chân thành các cụ sẽ hiểu.
    Việc họ hàng zai alo cho zai xui zai bỏ em thì đừng lo, họ làm vậy vì mẹ zai nói chứ có biết em là ai đâu, vả lại e cũng đừng hy vọng hay đặt ra ý tưởng là sẽ phải làm vừa lòng tất cả họ hàng nhà zai (không bao giờ có điều ấy), quan trọng nhất là zai nhà bạn quyết tâm là ok rùi...
    cố lên nhé!!
  10. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    bảo người yêu đi thuê đâu ông thầy xem tướng, tới nhà xem tướng cho người yêu trước mặt mẹ, bảo ông ấy phán rằng cậu người yêu của em sống zai, có tướng sát vợ. lấy đứa nào, đứa đó chết. he he he. Thế là xong.

Chia sẻ trang này