1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nên làm gì khi biết bạn trai mình nói dối?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dauxua252, 04/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. revenant

    revenant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    @ Anxiety: Ko nên lạc vào trò chơi lý luận, và phân tích câu chữ. Với lượng thông tin được cung cấp là hạn chế thì mọi kết luận đều rất tương đối. Quan trọng hơn là chủ topic đang ở tâm trạng ko ổn định, câu cú lủng củng, ko chắc chắn là dễ hiểu.
    @dauxua: Nếu thấy cái tôi cá nhân quan trọng hơn thì quyết định bỏ là chính xác. Mới có chút khó khăn mà đã dễ dàng chia tay thì t/c này chắc cũng ko sâu sắc lắm.
  2. sunny_boy

    sunny_boy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    21
    Chủ topic điên tiết lên vì bị người yêu nói là không quan hệ với người yêu "cũ" của anh ta nhưng thực tế thì anh ta có làm điều này.( anh ta đã thú nhận).
    -> Chủ topic nghĩ rằng Tình yêu thì phải trung thực, chân thành, anh ta đã không thể nào làm được cái phải đó.--> Buồn, bực đồng thời nghĩ không rõ ràng nhưng cảm nhận rằng anh ta vẫn còn dây mơ rễ má còn tình với ex, vì đơn giản là khi không còn gì thì anh ta (theo lẽ nghĩ ngợi thông thường của chủ topic) sẽ không cần phải che dấu -> Buồn, bực, đôi phần ghen tuông-->ghen tuông khiến cho chủ topic bị cảm thấy xúc phạm nghiêm trọng--> Buồn bực, ghen tuông, thấy bị xúc phạm--> Điên lên và muốn nói "Chia tay đi"
    - Anxiety, nhìn vẫn đề ở một khía cạnh rất hợp logic, nhưng luôn trong tình thế chống lại chủ topic, vì trước đây, cô này đã từng bị một anh đá. Cô đồng cảm và có phần thương xót cho thân phận cô gái muốn dành lại thứ tình cảm đã mất kia... Cô hiểu được tâm trạng và cách hành xử mà theo chủ topic là "không ra cái gì cả" "điên".
    - Ở phần tôi, nếu chấm điểm hay được nhận xét thì tôi cho rằng cô anxiety thật là một cô gái thông minh, tư duy sắc xảo, quan điểm rõ ràng, thương người, thương thân. Còn, hành động của chủ topic cũng dễ hiểu và cách phản ứng giống 100% với những cô gái khác trong hoàn cảnh "quen thuộc" này.
    -Tóm lại, tôi kết luận, không giống như trong khoa học cái này đúng thì cái kia sai, cả 2 cô đều đúng. Hành động chuẩn xác, suy nghĩ cũng chuẩn. Chẳng có gì phải qua lại thế mệt chẳng đi đến đâu. Một thằng giết người luôn bào chữa, còn thằng còn lại người thân của người bị hại luôn muốn thằng kia chết.
    - Vấn đề ở đây là, theo tôi là nên bàn về tương lai, hay kết quả của việc này.
    Với tư cách đã từng là người gặp vào hoàn cảnh giống như anh chàng kia, tôi cho rằng , kết quả là cô gái kia điên tiết đòi lại tình không mang lại điều gì, khổ đau, căm thù, chán ghét 1 thời rồi cũng qua. Còn chủ topic (nếu hiểu cho anh chàng chỉ không muốn làm cô buồn, suy nghĩ) sẽ có một tình yêu đẹp và thôi đi bạn à, đừng cố gắng xỉa xói khích bác hay bực tức với kẻ chiến bại. Bạn đã có được anh ta rồi. Đó là điều quan trọng. Tôi hiểu là nhiều khả năng anh ta yêu bạn.
    Nhưng dọa chia tay cũng không phải ý tồi, chịp, đàn ông là rất thích đuổi bắt, săn đón.
    Tôi chỉ khuyên cô chủ topic không nên chọc vào con hổ đã bị thương, vì nó sẽ ***g lên đánh đập loạn xạ. Có ngày cô gái kia cho lọ axit thì khổ. Cứ kệ ma ma cô gái ấy. Đó là cách sáng suốt, hãy nghĩ về anh ta và tốt nhất là đừng phí thời gian nghĩ về cô gái ấy, nghĩ bực lại tức cô ta, tức cô ta không làm được gì lại đòi chi tay anh ấy, rõ là giận cá chém thớt.
    Tóm lại chuyện nó đơn giản thế này:
    Có 2 cô gái A và B yêu chàng trai X.
    X yêu A. (hiện tại không xét quá khứ)
    A điên lên vì X không yêu B mà B cứ làm phiền X.
    Vì điên lên với B nên A chia tay X.
    đừng hành động chuối, cô được tất cả, để cho họ chửi vài câu chứ.
  3. bkceem

    bkceem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Axniyte, làm dì mà bất bẽ từng câu từng chứ thế. Dáo diên chĩnh tã à?
    Chuyện tình cảm mà suy luận theo logic thì đúng là kim chưa đâm trúng chưa biết đau.
  4. nangmuadong_20dn

    nangmuadong_20dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    @ Dauxua : Nên bình tĩnh lại, tìm hiểu kĩ xem người yêu bạn nhắn tin và qua lại với cô gái đó vì lý do gì? Nếu vì cô ấy doạ tự tử hay có những động thái tiêu cực thì rất có thể người yêu bạn chỉ muốn nt để cô ấy bình tĩnh lại thôi. Trong trường hợp này bất cứ người đàn ông chân chính nào cũng làm vậy cả (dù thế nào cũng đã từng yêu nhau). Còn nếu anh ấy muốn à ơi thì lúc đó quyết định chia tay vẫn chưa muộn (Trường hợp này khó có thể xảy ra, bởi theo bài viết của bạn thì anh ấy đang muốn tránh xa cô gái ấy, vậy thì ko có lý do gì nhắn tin à ơi). Khi đã tìm hiểu và biết rõ lý do bạn sẽ biết được mình nên hành xử thế nào cho đúng (Nóng nảy trong lúc này chỉ làm mọi việc tồi tệ thêm thôi, ko dễ dàng để giữ bình tĩnh nhưng cố gắng bình tĩnh nhé). Rất có thể giữa hai người vẫn còn vướng mắc chưa giải quyết xong.
    Riêng với chuyện bạn cho rằng người yêu bạn yêu cô gái ấy vì cô ấy giàu thì bạn đã quá coi thường người yêu mình rồi (ko hiểu sao bạn có thể yêu một người mà nghĩ về anh ấy như vậy). Xác định lại tình cảm của chính bạn đi nhé.
    Với cô gái kia bạn ko cần làm gì cả, cứ để chuyện của hai người hai người xử lý bạn đừng can thiệp vào làm gì. Ko cần thiết. Đừng để cô ta trở thành mối bận tâm. Bạn chỉ nên chú ý và quan tâm đến người yêu của mình, nếu tìm hiểu lý do thì cũng chỉ để giải quyết vấn đề giữa BẠN VÀ NGƯỜI YÊU BẠN ko liên quan đến cô gái kia.
    Trong chuyện của bạn rõ ràng vì tức giận mà bạn đã có những nhận định và lời nói thiếu khách quan đối với cô gái kia và người yêu của mình, có thể thông cảm và hiểu được vì trong trường hợp này ai cũng vậy. Bạn đừng vì mất bình tĩnh mà có những lời ko hay như thế với cô ta (điều đó chỉ cho thấy bạn đang trở nên mất tự tin vào chính bạn)
    @Anxiety : Chủ topic đang cần lời khuyên với thiện chí, nhưng bạn đã đưa ra nhận định dựa trên việc phân tích một cách chặt chẽ, logic từng câu chữ chứ ko hề dựa vào tình cảnh và cảm xúc của dauxua lúc này. Có thể bạn đã trải qua nên điều đó khiến bạn có cái nhìn thiếu khách quan, định kiến với chủ topic. Rất thông cảm với những gì bạn đã từng trải qua, nhưng đưa ra những lời nói đó với một người đang trong tình trạng như vậy thì bạn cũng như chủ topic có những lời nói ko hay đối với cô gái kia. Bạn đang tìm cách biện minh cho hành động của cô gái kia và có cái nhìn ko thiện cảm với chủ topic. Rõ ràng bạn đang có cái nhìn phiến diện.
    Cá nhân tôi nghĩ cô gái kia đã hành xử ko đúng chút nào. Cô gái ấy có thể tìm người kia để nói chuyện khi mọi chuyện ko rõ ràng và khi xác định anh ta đã ko còn tình cảm với mình thì chấm dứt là cách tốt nhất (cho cả cô ta và anh ta, có nhiều khi người con trai ko nói rõ ràng nhưng người con gái phải tự hiểu để quên anh ta đi vì có níu kéo cũng vô ích). Anxiety có nghĩ rằng nếu cô ấy tìm cách níu kéo, nhắn tin và gây phiền phức cho người con trai kia là cô ấy tự làm mình đau khổ thêm mà thôi (khi đã ko còn gì thì níu kéo sẽ chỉ là đau khổ cho người con gái thôi). Đồng thời cô ấy có hiểu cho cảm giác của người hiện tại đang ở cạnh anh kia ko? Vậy đó, cả hai người con gái đều đang làm chính mình mệt mỏi và đau khổ chỉ và cả hai đều yêu người con trai ấy. Cả hai đều cố gắng để có được tình cảm của người con trai nhưng lại ko hề nghĩ rằng anh ta yêu ai là tự trái tim anh ta. Vì vậy tất cả phụ thuộc ở anh chàng kia. Nếu anh ấy lo lắng nên nói dối thì chủ topic cũng nên thông cảm đừng khắt khe quá mà đánh mất tình yêu của mình.
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    @ all: Chuyện tôi viết bài, nói thẳng tưng nhé, để cho cô chủ topic dễ hiểu, là để cô ấy nhìn thấy rằng có 1 cách nhìn sự việc KHÁC với cách cô ấy đang nhìn. Còn SAU ĐÓ mà cô ấy vẫn nghĩ mình ĐÚNG thì, xin thưa với mọi người, là cô ấy đúng, chứ có ai nói sai đâu. Nhưng cô ấy post bài ở đây thì tốt hơn là nên có ý kiến trái chiều để cô ấy còn nhìn nhận vấn đề đỡ một chiều hơn thôi. Sau khi cân nhắc hết mọi thứ mà vẫn thấy mình đúng, thì là mình đúng! Choài, có thế thôi!
    @ chủ topic: Bạn đã có nhiều nhận xét tiêu cực về anh bạn trai kia, nên nếu TRONG LÒNG bạn không thay đổi, thì, dù có hay không có 1 cô gái khác, dù cô gái khác có xử sự khéo hay xử sự không khéo, quan hệ này của bạn có lẽ sẽ không có kết thúc khả quan.
    @ những ai cho là tôi quá logic: he he, là tôi phân tích tâm lý đấy chứ, phải gọi là tâm lý, chứ logic quái gì ở đây? Còn chuyện bắt bẻ chính tả thì không tránh được. Đọc vào PHẢN CẢM lắm. Tôi chẳng against gì chuyện uống rượu, nhưng viết sai chính tả thì, theo tôi, là dấu hiệu rằng logic hình thức kém. (Chữ hơi to tát tí, .)
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Khi nào cô kia lên đây mở topic thì tôi sẽ viết bài. Ý tứ có thể lại chỏi chan chát với ý tôi lúc này, nhưng đó là chuyện chưa thể biết.
    Hiện tại, tôi chỉ viết bài nhắm vào chủ topic chứ không nhắm vào cô gái kia. Vấn đề ở đây là chuyện của chủ topic chứ không phải chuyện của cô gái kia. Xác định vấn đề cho đúng và giải quyết thì tốt hơn. (Có nhiều cách giải quyết vấn đề.)
    Cô chủ topic đang rối trí mà không nhận ra 2 điều:
    1/ Có thể mối quan hệ của họ, không cần có cô gái kia, đã không tốt.
    2/ Cô chủ topic đang có lợi thế hơn so với cô kia (Cuối cùng, anh bạn trai đấy đang là của ai? của cô chủ topic hay của cô L kia?) nhưng lại không nhận thức ra lợi thế của mình, mà đâm ra bắng nhắng vì những chuyện không đâu.
    Nếu xác định đây là 1 business, khoan hãy nói đến điều 1/, ở số 2/, cô chủ topic đang thắng thế. Nhưng thay vì tận dụng ưu thế của mình, cô chủ topic đang tự nhìn nhận mình là kẻ thất bại và vùng vẫy khổ sở.
    Có 1 câu thế này:
    If you think you can, you can.
    If you think you cannot, you are right.

    Với cái attitude như thế, thì liệu sau này có thành công (trong cái ''business'' này)?
  7. BuuXuu

    BuuXuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    chị Anxiety ơi , kiểu logic đấy chỉ hạp với em thôi . Với ng khác ng ta k tiêu nổi đâu, nên mới phải dài dòng lên 4rum nhờ tư vấn
  8. lamphuongttm

    lamphuongttm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết mọi người khuyên bạn như thế nào nhưng....Hoàn cảnh của bạn gần giống của tớ! NHƯNG TỚ khổ hơn đằng ấy là vì Ngta Là CHỒNG của tớ chứ không phải BẠn trai đâu ( Nếu là bạn trai thì tớ bỏ quách) hic!
    Cô ấy là bạn thanh mai trúc mã với anh xã nhà tớ.( học cùng từ cấp 2..giờ vẫn chơi cùng nhóm bạn thân) hic hic!Cũng thích nhau...rồi..yêu 1 thời gian...nhưng ko tiến xa được nên chia tay! Cô ấy đi lấy chồng!
    Cô ấy tớ chả hiểu là thể loại người gì mà còn trực tiếp nói với tớ rằng : "Em chỉ là cái bóng của tôi thôi, không bao giờ thay đổi được đâu " Ý nói thương hại mình vì cưới người mà người ta ko yêu mình ý mà ( THẾ MỚI ĐAU CHỨ)
    Anh xã tớ nhìn thấy thái độ của tớ đối với cô bạn cứ khác khác thì lại cứ cho rằng " VỢ MÌNH CÓ VẤN ĐỀ, CỨ GHEN BÓNG GHEN GIÓ, QUÁ KHỨ CHỈ LÀ QUÁ KHỨ"......
    Nói với tớ là ...." BẠn anh làm tổn thương em nên anh cũng thấy thất vọng và bất nhẫn với bạn ấy, ko muốn nói chuyện với bạn ấy nữa'' Ấy thế mà tớ vẫn thấy chat chit với cô ấy , cô ấy gặp tí chuyện đã gọi điện hỏi thăm" ( ....LẠI NÓI VỚI TỚ : BÂY GIỜ HAI ĐỨA ĐÃ CÓ GIA ĐÌNH RIÊNG, ANH NÓI CHUYỆN CHỈ MANG TÍNH CHẤT BẠN BÈ ĐƠN THUẦN)
    .....Giờ tớ chả buồn nói ...TÓM LẠi " LÒNG TIN BỊ SỤP ĐỔ" Tớ chán lắm!
    NẾU CHỈ LÀ NGƯỜI YÊU THÌ TỚ CHIA TAY LUÔN! BỎ KO THƯƠNG TIẾC!
    Đằng này lại là CHỒNG.....Mà họ hàng hai bên ai cũng yêu quý anh xã tớ....thực lòng thì hắn vẫn rất yêu thương và chăm sóc tớ .Tớ hắt hơi sổ mũi đã lo cuống lên rồi( AI CŨNG THẤY VẬY....) NHưng chỉ vì tớ bị tổn thương bởi cô bạn cũ của anh xã mà giờ tớ cảm giác ko còn muốn được quan tâm chăm sóc nữa.CỨ ĐỘNG ĐẾN LÀ TỚ ĐIÊN LÊN ( NHÌN HẮN TỘI TỘI CŨNG THƯƠNG)
    NHưng nếu là người yêu thôi thì bỏ luôn đi cho đỡ đau đầu như tớ bây giờ : " ĐI CHẢ ĐƯỢC , Ở CHẲNG XONG"
    CHÁN NHƯ CON GIÁN!
  9. dauxua252

    dauxua252 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    chắc chắn em phải cám ơn chị Anxi nhiều, có lẽ em đã đang dối trí quá mà ko nhìn nhận mọi việc cho thật bao quát, khách quan. những ý kiến của mọi người, nhất là ý kiến của anh trai đã từng như nhân vật bạn trai của em đã cho em thật nhiều an ủi. do bận việc nên buổi tối em mới có thời gian reply lại bài của mọi người.
    khi mở ra topic này, điều em băn khoăn đó là tại sao mình yêu anh ta như thế, anh ta cũng yêu mình rất nhiều, 2 đứa quấn quít bên nhau suốt những khoảng trống trong ngày vậy mà vẫn có chuyện này xảy ra. em thực sự mất bình tĩnh và đã muốn kết thúc tất cả. còn nhiều lý do khác nữa (như em nói ở bài trên) rất khó để có 1 tương lai bên nhau nên có thể vì còn tình yêu và tình thương nên em ko thể nói lời chia tay, nhưng cũng có lúc như thế này, em đã muốn chấm dứt cuộc tình này. tình yêu của em trao người ấy chân thành và rất khó khăn. chia tay mối tình đầu, em rơi vào trạng thái ko còn niềm tin vào 1 người con trai nào nữa và khép kín trái tim mình. hơn 3 năm, em đã luôn 1 mình. từ đầu C cũng chỉ như 1 người bạn em hay tâm sự những vui buồn. bất ngờ có 1 ngày C ngỏ lời. bấy lâu quen nhau, em ko hay hỏi về những chuyện riêng của C, C cũng là người ít bộc bạch nên sau khi nhận lời yêu đã có rất nhiều bất ngờ về gia đình cũng như bản thân C em mới biết đc. hơn nữa, tương lai em còn chưa biết rằng mình sẽ như thế nào (cũng có thể đến trước tết này em đã rời VN) vì thế em đã nói với C: hãy là bạn của nhau thì tốt hơn. tình yêu của C quá mạnh mẽ và luôn đánh trúng những điểm yếu, sự thiếu hụt trong em bấy lâu nên khoảng hơn 1 tháng sau em nhận lời. tự hứa với mình sẽ sống thật tốt để bắt đầu 1 tình yêu, 1 hạnh phúc mà bấy lâu mình ước ao, em toàn tâm toàn ý với C. ý nghĩ này chỉ có trong đầu em khi em quyết định nếu còn ở lại Vn em sẽ trở thành vợ của C cho dù gia đình C chắc chắn sẽ là chướng ngại lớn nhất cho gia đình em đồng ý C.
    nói đến gia đình C, hoàn cảnh C đang sống em ko nghĩ rằng có mấy ai tưởng tượng nổi. bố C đã có 4 đời vợ, 3 cô nữa thì ở chung 1 thời gian thì bỏ, có 4 đứa con chính thức. mẹ C, 1 người phụ nữ bất hạnh, lam lũ nhưng lại quá ham mê lô đề (có lẽ đây là lời giải thích cho chuyện mẹ C dù ko chấp nhận L vì lý do hình thức và cách cư xử nhưng lại vẫn tiếp đón cô ta bình thường). nhà C ở trong 1 xóm nghèo, nghiện hút và chộm cắp rất nhiều. đa số là dân chợ búa và thất nghiệp. em đã để ví trong túi sách ở trong nhà rồi xuống bếp nấu cơm còn bị mất tiền 2 lần mà ko dám nói cho cả C vì sợ C suy nghĩ. vì thế C có đức tính thẳng thắn, ngay thẳng và nhất là đã vươn lên là 1 người có học hành đoàng hoàng cũng là điều rất đáng khâm phục.
    suy cho cùng, có lẽ chuyện liên lạc với cô L kia của C cũng chỉ là còn vì những ràng buộc chưa thể hết đc và vì muốn em ko phải buồn nên đã dấu nhưng...em vẫn quyết định chia tay. có thể theo chị Anxi em làm thế vì lòng tự trọng hoặc còn gọi là tự cao hay gì đó là ko đúng với em, trong hoàn cảnh của em. có thể nói ra mọi người ko chia sẻ với em đc, chỉ là muốn có 1 cuộc tình ko bị vướng mắc và có thể đi đến đích cuối cùng, đó là điều mà cô gái nào cũng mong muốn. với em đó còn là điều em mơ ước nữa. có lẽ em là người ko thực tế lắm vì chẳng có gì là hoàn hảo trong cuộc đời này cả, chính bản thân em cũng như vậy. nhưng, khi mà có quá nhiều khó khăn trước mắt và bản thân thì ko thể biết đc mình có thể có hoặc ko đi học xa trong 1 thời gian dài nên em đã quyết định chia tay cũng ko hẳn vì lý do C nói dối. bản thân em cũng đang bị mâu thuẫn. em muốn phấn đấu cho bản thân và ko muốn ai níu giữ để mình hoàn thành tâm nguyện của chính bản thân lẫn gia đình. một mặt khác, C đã khơi dậy là miền cảm xúc đã bị lãng quên từ rất lâu nên em cũng mong người ấy sẽ đc bên mình mãi mãi. chính vì điều này em cũng mong mình sớm lấy lại đc sự biìn tĩnh và sẽ nói C với C theo đúng những gì em đã và đang nghĩ. nên chia tay nhau vì em chỉ biết sống ích kỷ cho chính bản thân mình, em đã ko muốn biết nếu em thực sự xa C, C sẽ như thế nào. và đó là kết thúc của em chứ ko phải của C và em. buồn quá!.........
    trong lúc chính em làm tổn thương người khác nhưng em lại lấy 1 cái cớ khác để mà giận dỗi, để mà hờn ghen.
    với cô L, đúng là trong lúc giận em đã mất khôn, suy nghĩ 1 chiều về cô ấy. xét cho cùng, tình yêu làm cho người con gái mất đi chính lòng tự trọng của mình. khi xưa nghe C nói, mẹ C nói và bạn bè C nói về L, em rất muốn gặp L để muốn thực sự hiểu liệu những điều khó chịu mà họ nói về cô ta có thật ko? dù sao cô ta cũng đáng thương khi yêu mà ko đc yêu, vậy thôi. nhưng khi tiếp xúc, mọi điều thông cảm, muốn hiểu ấy dường như ko còn nữa, em thấy cô ta tầm thường quá. chị Anxi bênh vực cô ta vì chị cũng đã từng gặp hoàn cảnh gần tương tự như vậy, và chị có biết em cũng đã từng như vậy thậm chí hoàn cảnh của em còn nặng nề hơn ko? mối tình đầu của em, hơn 3 năm trời bên nhau, xa nhau thêm gần 3 năm nữa nhưng 2 đứa vẫn quan tâm, yêu thương, hướng đến nhau. gia đình đi lại như những người thân trong nhà rồi. bao đằng cay ngọt bùi, nước mắt tiếng cười san sẻ. tương lai chỉ là em sẽ ra trường và 2 đứa bên nhau mãi mãi. nhưng...anh ấy lấy vợ ngay trước khi em ra trường chừng 6 tháng. em, thậm chí còn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó, chưa 1 lần nghi ngờ bạn trai mình ko còn yêu mình nữa. em đã làm gì đc khi đêm tân hôn anh ấy mới gọi điện báo cho em cái tin: xin lỗi em thật nhiều, anh mong em sớm tìm đc hạnh phúc của mình và hãy cứ nguyền rủa anh vì anh xứng đáng đc như vậy. em cũng đã có 1 khoảng thời gian gục đầu bên cốc rượu, nhưng là 1 mình, tại căn phòng của mình. có say cũng là với cô bạn thâm hoặc 1 nhóm bạn thân. em ko nghĩ con gái uống rượu để giải thoát tâm trạng của mình là xấu chỉ thấy lúc đó người con gái thật đáng thương, nhưng, để trước mặt bạn trai và người yêu mới của bạn trai mình thì thật là 1 kẻ thất bại. sau khi kết hôn, người cũ của em ko liên lạc với em, em cũng thay số điện thoại và cho đến giờ hoàn toàn ko liên lạc với nhau, ko gặp nhau dù chỉ 1 lần. điều đó ko có nghĩa là em tha thứ cho anh ấy, ko có nghĩa là trong em ko còn tình yêu với anh ấy, ko có nghĩa là em ko còn quyền ghen với người vợ của anh ấy, em chỉ nghĩ rằng, khi đã có 1 quyết định nào đó nghĩa là thực sự người kia đã muốn thay đổi. em yêu họ, nhưng họ ko quyết định yêu em nữa, em chấp nhận, để họ bình yên và chúc họ hạnh phúc. nói thế hẳn chẳng riêng chị Anxi mà sẽ có rất nhiều người nghĩ rằng em đang tự cao hay em thật là 1 kẻ cam chịu hoàn toàn ko phải thế. 2 tính cách này ko phải là của em. có thể, tình yêu thực sự làm cho người ta có thể làm đc như thế.
    xét lại việc cô L cư xử với người yêu cũ (là C) trước mặt em và bạn bè của cô ấy chẳng là gì cả: kẻ trên răng dưới tắc tút, "ngu dốt"(tất cả là nguyên bản), nói chuyện xưng "mày ","tao",....ko tôn trọng em (dù sao em là 1 con người chứ ko phải là "đồ mới"), và cô ta đã trở thành người ko biết tôn trọng chính bản thân mình trong những lời nói và hành động (doạ tự tử và có thai để ép C cưới). như vậy, với tư cách là 1 người con gái em đã thấy cô L hoàn toàn kém rồi, với con mắt của 1 kẻ thứ 3, em hoàn toàn có thể đắc ý em đang là kẻ chiến thắng.
    bài trên em đã có nói về anh C có lẽ chị Anxi vẫn chưa hiểu ý của em. nếu nhìn qua sẽ đánh giá chuyện anh C yêu cô L vì tiền ---> anh C là 1 kẻ ko có liêm sỉ (xin lỗi vì em cũng ko hay dùng từ này nên em đã viết sai, em sai em sẽ sửa ko cần chị Anxi phải khó chịu đâu ạ). nhưng, ý thứ 2 em có nói về anh C thực sự là 1 người như thế nào vì thế có chăng, anh C là 1 người sống ko có nhiều lập trường, còn hành động vì tình cảm, lòng thương nhiều quá , "bỏ thì thương, vương thì tội". vì thế em khẳng định anh C trong chuyện này ko có nhiều dứt khoát vì tình thương và sợ vì mình mà cô L kia làm điều ko đúng mà thôi.
    riêng em, em chưa bao giờ nghĩ cô L đánh ghen hay tạt axít vào em làm gì vì dù gì chúng em cũng đều là người lớn và có học thức chứ ko đến nỗi như thế.
    sau 1 ngày mệt mỏi với công việc, học hành, em rất mong đc ngủ 1 giấc thật ngon, ko muốn suy nghĩ nhiều nữa. dù sao cuũn rất cám ơn anh chị đã bỏ thời gian ra đọc những dòng mệt mỏi và rối tinh này. có thời gian em mời mọi người...chén rượu , nhất là chị Anxi.
    anh C có nhắn tin và gọi cho em nhưng em ko bắt may, ko reply tin nhắn, có thể 1 tuần nữa em sẽ gặp để nói chuyện cho kết thúc mọi chuyện. em đã nghĩ về chuyện này rất nhiều và em...vẫn giữ ý kiến chia tay của mình dù biết thế là "cố chấp". mong mọi người hiểu và thêm sự thông cảm hoặc có thể bỏ qua topic này vì có lẽ giờ nó đã thành topic tâm sự rồi.
    chúc mọi người ngủ ngon!
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tóm lại là công cuộc tư vấn của tôi thành công mỹ mãn: Cô nàng QUYẾT ĐỊNH bỏ anh chàng và QUYẾT TÂM thực hiện điều đó.
    Ai đúng, ai sai, không quan trọng. Ai đẹp, ai xấu, không quan trọng. Quan trọng là khi rối trí, sau khi suy nghĩ nát óc, đưa ra 1 quyết định.
    Bây giờ chờ xem quyết định đó đúng hay sai mà thôi. Và cái này phải chờ thời gian, không giục được.
    Chỉ là 1 kinh nghiệm cá nhân: Trong cv, trong học hành, có thể cố gắng rất nhiều, nhưng chỉ cần trong tình cảm có 1 chút gợn sóng, thì đó là phần nổi của tảng băng rất lớn. Cho nên, bỏ là tốt nhất.

Chia sẻ trang này