1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nên làm gì khi biết bạn trai mình nói dối?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dauxua252, 04/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Chị ah, em lại ko đồng ý với cái dòng vàng vàng của chị. Liệu có tình yêu nào là hoàn hảo ko? Kiểu gì chả có tỳ vết, ko thế này thì thế khác. Cứ yêu rồi bỏ, liệu có bao giờ giật mình chị thấy mình đánh mấ nhiều hơn mình nghĩ ko???
    Em đã từng nghĩ, mình thế này cơ mà, giỏi giang, xinh đẹp, thiếu gì anh chết, bỏ anh này thì yêu anh khác. Nhưng giờ em nghĩ khác rồi. Có thể bf của em ko hoàn hảo, nhưng em cũng ko hoàn hảo, điều quan trọng là vẫn còn muốn cố gắng mà thôi.
    Tất cả những gì chị nói, em đêu thấy sâu sắc, trừ câu này, bản thân trải nghiệm, qua vài môi tình tự biết cái còn lại sau khi chia tay là sự trống rỗng đến kinh người.
  2. cogaivietnam_nice

    cogaivietnam_nice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Mình đã từng ở tron g trường hợp gần giống thế này, khác tý chút là sau 1 thời gian yeu bọn mình chia tay, anh ý có người mới, sau đó 2 đứa lại quay lại và cái chị gái kia( hơn bạn trai mình 4 tuổi, hơn mình 7 tuổi) liên tục gọi điện cho mình, nói đủ cả, nói cả mình ko có liêm sỉ,tại sao cứ bám lấy anh ý, lời lẽ chị ý nói thì sắc xảo, mình thì nhỏ tuổi hơn mà lại ăn nói kém nữa nên mỗi lần chị ý gọi điện mình chỉ nghe, đáp lại vài câu vu vơ, còn mình chỉ để tâm đến hành động, thái độ của bạn trai mình, được khoảng 4 tháng thì chuyện đó chấm dứt
    Sau này khi bạn trai mình hỏi về chuyện đó là: em ko thấy ấm ức à, em ko ghen à....( có lẽ vì mình thời gian đó vẫn đối xử với anh ấy như ko có sự hiện diện của chị kia) mình nói là :rất tức, rất ấm ức, nhiều lúc điên lên nua, sụt cân trầm trọng( cái này anh ý nhìn thấy dc) nhưng em biết cái mình đang có là cái gì hơn nữa anh cũng stress với chị ấy đủ rồi thêm em vào nữa chắc điên mất
    thời gian đó mình cũng tìm lwòi khuyên từ bạn bè, cả trên mạng nữa, nhưng có lẽ nhờ tình yêu của mình cũng mạnh nên g iowf mọi chuyện êm xuôi, đôi khi cũng có nghĩ lại những chuyện xảy ra nhưng nó chỉ làm mình thêm ấm ức nên lại gạt đi,
    @ chủ topic: mình ko dám nói là mình hiểu tâm trạng của bạn nhưng mình cũng biết là ở vào vị trí đó, tâm trạng và tâm lí sẽ thế nào, bạn phải thật bình tĩnh nhé, nhìn lại bản thân mình( qua lời của bạn mình cảm thấy bạn cũng là một cô gái tự tin về bản thân mình và suy nghĩ " hơi cứng" một chút),nhìn lại tình cảm của 2 người, thái độ và thử đặt mình vào vị trí của anh ý
    @Anxiety: mình rất thích cách phân tích của bạn, bạn rất cá tính,rất mong được làm quen
  3. dauxua252

    dauxua252 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Dường như ta đã
    Sáng tác: Mỹ Tâm
    Mây buồn trôi mãi, trôi về nơi xa
    Mây cũng tiếc nuối tình chúng ta những ngày qua
    Mây buồn tha thiết, áng mây trôi đi lặng lẽ
    Cuộc tình ngày nào nay thôi cũng trôi xa mãi
    Còn yêu nhau nữa không
    Trái tim em như lặng câm
    Khi cất tiếng hát là nỗi đau chia lìa nhau
    Em buồn biết mấy, biết ta xa nhau từ đấy
    Yêu em yêu em mà sao vẫn cứ gian dối
    Giờ anh đi mãi xa
    Xa thật xa nơi chân trời
    Tình yêu đó sẽ mãi chỉ là bóng mây trôi vào đêm
    Mây buồn mây khóc
    Em buồn em khóc
    Em không tin ta sẽ vắng xa nhau từ đây
    Ngoài kia mưa đã rơi
    Như giọt nước mắt không lời
    Tình yêu đó sẽ mãi chỉ là giấc mơ những ngày thơ
    Thôi mình xa cách
    Thôi tình đã mất
    Em quay lưng đi cho nước mắt dâng tràn đôi mi
    Ngàn ngôi sao sáng kia
    Nay dường như đã không còn
    Vì anh đã nỡ xóa hết ngàn chứng nhân duyên tình ta
    Nay còn đâu nữa
    Nay dường như đã
    Em tan đi trong nỗi xót xa riêng mình em
    Người ơi em muốn tin
    Tin tình yêu anh chân thành
    Dù em cố giấu nước mắt và thứ tha khi còn yêu
    Yêu người tha thiết
    Nhưng người đâu biết
    Em không tin ta đã cách xa ngày hôm qua
    đây là bài hát mà em dành khoảng gần 2 tiếng buổi chiều nay ngồi ngâm nga rồi tự thu vào điện thoại và gửi cho C. sau khi nhận đc C đã reply lại 1 tin nhắn rằng: tại sao ko làm như những gì em cảm nhận đc bằng con tim mình mà lại chỉ nhìn bằng con mắt và quyết định mọi việc.....im lặng....nước mắt rơi. rồi tất cả sẽ đi đến đâu khi trái tim của người con gái luôn yếu mềm. cứng rắn 1 chút lên! còn biết bao việc phải làm nữa......ôi.....đã 2 ngày ko có thời gian để tắm, cả ngày nay ko ăn 1 bữa cơm,...cần phải tự lập...
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Thế này bạn ạ: Tôi đã nói và tôi nhắc lại: Những GỢN đó là PHẦN NỔI CỦA TẢNG BĂNG.
    Đó là cách linh tính 1 con người BÁO ĐỘNG với người đó rằng 1 việc đang không THÍCH HỢP. (Tôi k nói đến chuyện ĐÚNG/SAI ở đây, mà là THÍCH HỢP.) Và cái LINH TÍNH đó bịa đặt ra những cái lý do lý trấu rằng người kia thế này thế nọ CHO NÊN mình phải cân nhắc lại.
    Chính xác hơn, đó không phải là LÝ DO đâu, mà là CỚ đấy. Khi thấy không THÍCH HỢP, tâm trí ta tìm cớ để lý giải này nọ.
    Với tính cách analytic đến cực độ như tôi, nhưng tôi vẫn tin vào linh tính của mình. CẢM thấy sai chỉ là sự THỂ HIỆN rằng 1 cái gì sâu xa hơn đang có vấn đề.
    Còn riêng chuyện chia tay và có cảm giác trống rỗng thì xin thưa: Ngay cả đối với những mối quan hệ đùa giỡn mà chính tôi thừa biết là sẽ kết thúc dưới 1 tháng, tôi cũng đều cảm thấy trống rỗng. Cảm giác trống rỗng đó là hoàn toàn tự nhiên. Trích 1 câu mẹ tôi hay nói: Đến con chó mình nuôi trong nhà, lâu ngày mình còn gắn bó với nó, huống chi là 1 con người.
    Nhưng sự gắn bó do thói quen, qua thời gian, sự phù hợp giữa 2 con người là 2 điều khác biệt nhau.
    Sự cố gắng rất cần thiết trong bất kỳ mối quan hệ nào (bạn bè, đồng nghiệp, người yêu, gia đình, cha mẹ) nhưng đừng liều lĩnh cố gắng quá sức cho một điều gì ít có khả năng tồn tại bền vững.
    Nói cách khác, hãy thẩm định dự án cho tốt để không đầu tư bất hợp lý. Biết nhìn thấy và TÌM HIỂU NGUỒN GỐC của những dự báo mà mình cảm thấy từ chính bản thân.
    Reply riêng phần 2 của bạn: Những cái CHECKLIST đó đc lập ra KHÔNG bao giờ để LỰA CHỌN ng yêu đâu bạn ạ, nó dùng để
    1/ lựa chồng (vì chồng là ng cùng chung sức nuôi con với mình sau này)
    2/ gạt bỏ người mình không yêu
    Khi đã yêu, thậm chí người kia có là kẻ mất dạy, kẻ trăng hoa, kẻ làm mình đau, mình cũng chấp nhận tất. Chứ lúc đó chẳng bao giờ cho rằng ng kia học thấp hơn mình, tiền ít hơn mình, hỗn hào, mất nết, etc. đâu. Quăng cái checklist đó đi chứ ai hơi đâu mà check, check thế thì check hết các ô thói hư tật xấu ạ? Mà dù có check xong thì cũng cười trừ thôi. Yêu là vẫn cứ yêu.
  5. lamphuongttm

    lamphuongttm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    BẠn này giống mình! Cứ xui ngta bỏ người yêu thôi! KHỔ THẾ CHỨ! hic hic!
  6. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Các bài phân tích của cô Anxiety là câu trả lời khá chính xác cho cuộc sống hiện tại của cô đó.
  7. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Ngứa mắt với bầy gà, mid lại phải phun thuốc một chút:
    Thế nào là một tình yêu đích thực? Gà qué nhao nhao lên khẳng định đã từng yêu, kinh nghiệm yêu rất phong phú... Vâng, ngộ nhận yêu thì dễ, đóng gạch, chốt hạ, bem bem... cũng thật dễ. Để rồi đầy những đôi uyên ương phang phập ầm ầm mấy năm ngả ngửa ra là họ chẳng yêu nhau. Hoá ra là chưa có tình yêu đích thực, vậy là do đâu?
    Xin thưa với quần chúng gà, đấy là do cái đầu siêu gà. Cái đầu siêu gà cảm thấy rằng đối phương hình ảnh ngon lành, ứng đối khéo léo, có vẻ chân thành... thế là yêu được. Hỡi ôi, mấy ai để ý cái chuyện tình yêu thực sự là cả quá trình; đôi bên chăm bẵm, vun xới cũng như tìm hiểu lẫn nhau bét nhè chè chưa thiu, thì ấy mới có thể nói là yêu thật.
    Các phần tử gà lại nháo nhác: Phức tạp quá, đơn giản cho dễ sống. Ừ nhỉ, nếu đơn giản thì mỗi người có ti tỉ cú sét đánh, hàng trăm cơn say nắng, hàng chục mối tình vắt vai, vẫn giãy giụa thoải mái mà; thế thì cứ yêu vô sờ tư đi. Tuy nhiên, gà qué lại vẫn ỉ ôi xôi chè, thở ngắn than dài: yêu ít, yêu nhiều, tình đơn phương, tình đa phương, tình một đêm, tình bem xong rồi biến...
    Vậy phải làm thế nào, cả đàn trở nên quáng gà! Gà quên mất để có ngày hôm nay - mài đũng quần trên ghế - gà phải chíp chíp đòi ăn, rúc nách mẹ đòi ngủ, mắt chữ I mồm chữ O cục tác; mai này cũng phải chia giun sẻ thóc cho lũ gà con... Ấy là cái đời người, cái tình yêu thật sự nó cũng vậy, cũng phải trải qua từng giai đoạn: Khảo sát địa bàn, khám nghiệm hiện trường, khai hoang vỡ đất, buôn chày bán dùi, xây thành đắp luỹ... Những lời ong ****, tán tỉnh, dụ dỗ chỉ là gia vị cho món ăn thôi.
    Nghe đến đây, gà qué quang quác ầm ĩ: Ối giời, cứ tưởng thế nào, gà này biết hết rùi. Vâng, cái tâm lý ăn sẵn, tưởng bở của lũ gà là thế. Bao nhiêu tâm huyết của các bậc tiền bối đi trước trong và ngoài ttvn này có được gà qué nghiền ngẫm, đúc rút đâu. Và các gà vẫn đấu mỏ chan chát, xông phi, đá xoáy nhau vì cái tình yêu nửa mùa. Để rồi, gà qué vươn cánh, ưỡn ức dõng dạc gáy to các chỉ tiêu: lùa bao nhiêu gà, đạp mái/cưỡi trống bao nhiêu gà/lần mà quên mất vẫn chưa có tình yêu đích thực. Trong khi để đúc rút được ra tình yêu thực sự cho mình đâu có khó gì.
    Chỉ có mỗi chuyện bạn trai chưa nói thật mà các gà đã nhặng xị lên. Đơn giản chỉ cần dắt mũi chàng sâu vào tổ kén, thỏ thẻ tâm tình thật rõ ràng; đặt ra các giao ước, hợp đồng thật minh bạch, công bằng. Kỹ lưỡng hơn thì cùng nhau tìm tòi ngâm kíu con đường yêu đương của hai người; nói và làm thật tốt.
    Ai giúp mid sắp xếp thứ tự của các cụm từ sau đây với: Nâng niu bàn chân Việt - Nâng niu bầu sữa Việt - Nâng niu đàn chim Việt - Nâng niu đầu lâu Việt.
  8. huyentranglover

    huyentranglover Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Đọc 1 hơi dòm xuống chữ ký, hóa ra MIDNIGHTBIGSMILE cũng là 1 trong các SIÊU GÀ nên mới rành rẽ đồng loại mình như thế!
  9. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Nhỏ Trang cẩn thận, anh không để nhỏ làm ăn ở Hoàng Hoa Thám nữa mà dắt qua Mộc Bài đó.
    Sắp xếp thứ tự các cụm từ trên coi.
  10. simvip8668

    simvip8668 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    hay quá
    e thì vẫn gà lắm, phải đánh dấu topic nì để học các bác thôi
    mong các bác chỉ giáo

Chia sẻ trang này