1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nên làm gì khi biết bạn trai mình nói dối?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dauxua252, 04/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. makjovi

    makjovi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2005
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    Phụ nữ họ thật là vị tha , luôn sẵn sàng tha thứ cho tất cả lỗi lầm nhưng không quên thỉnh thoảng...nhắc lại đôi ba lần
  2. makjovi

    makjovi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2005
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    À nữa , những phụ nữ giỏi lý luận thường hay bọ người yêu bỏ ^_^
  3. ZEROIN

    ZEROIN Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2008
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    E***
    Được zeroin sửa chữa / chuyển vào 17:22 ngày 11/01/2008
  4. notmaybe

    notmaybe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2007
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    sợ nhất là cái chị chuyên gia tâm lí tình cảm , em bái chị là sư phụ luôn .
    Yêu nhau bảo chia tay mà dễ à
    chị chủ topic chia tay người iêu là dại
    Chị ex của người yêu chị thì vừa thương vừa ghét , chị ý cũng đang ức chế , nhưng mà rồi sau sẽ hết , cuống làm gì
    anh người yêu của chị hình như chả có tội gì
    Chị chuyên gia tâm lí thì em nói rồi , em sợ chị lắm, hôm nào đau buồn lên đây tâm sự mà bị chị nhồi vào đầu 1 đống như thế thì chắc chết luôn .nói thật em chỉ dám đọc qua qua những điều chị nói , sợ đọc hết tẩu hoả nhập ma hê hê .
    Được notmaybe sửa chữa / chuyển vào 18:45 ngày 11/01/2008
  5. davincitki

    davincitki Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    @dauxua :Chị nóng vội quá.Có thể nói chị hơi nông nổi
    Theo em thấy chị qúa mất BÌNH TĨNH,cả trong phán xét và cách ứng xử.Vấn đề của chị có thể giải quyết bằng cách này hay cách khác,điều đó em không bàn đến nhưng em thấy chị đã bị Quấn Vào Cảm Xúc của cô gái kia của anh kia của mẹ anh kia và có khi cả mọi người trong Topic.Hình như chị đang mất Tự Chủ,hãy để tất cả mọi người cô C kia anh kia ....v...v chiếu nốt bộ phim của mình và chị không phải là nạn nhân mà là khán giả hãy đứng đủ xa và Hành Động và thay đổi bộ phim cho phù hợp.Chúc chị may mắn
    ý của em nghe có vẻ khó hiểu em dốt văn mà nhưung hãy độc kỹ lời nhắn của nangmuadong_20dn bác ấy nói đúng lắm
    Được davincitki sửa chữa / chuyển vào 22:14 ngày 11/01/2008
  6. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Chà, vấn đề ở đây là người yêu bạn chứ không phải bạn. Tôi nói thẳng, nếu tôi là người yêu bạn thì sẵn sàng cho cô người yêu cũ 1 tát giữa đám đông ( nếu anh ta còn yêu bạn ) hoặc đứng dậy đi về ngay nếu không muốn sử xự khiếm nhã và vũ phu với phụ nữ. Thật chẳng thể hiểu nổi có kẻ xúc phạm người yêu mình trước mặt mọi người mà vẫn để yên.
    Bạn trai của bạn có vấn đề về trí óc không đấy? Còn nếu như muốn bắt cá 2 tay thì nghỉ cho khoẻ. Với thằng không xứng đáng mặt đàn ông như vậy thì khi yêu nó bạn cũng khổ thôi. Có người chồng, người yêu bạc nhược là 1 điều kém may mắn đối với chị em phụ nữ chứ không hay ho gì đâu bạn ạh.
  7. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Chậc, nãy em đọc bài của chủ topic, khó chịu quá nên post bài ở trên. Sau khi đọc hết 4 trang của topic này, em cũng không thấy mình thay đổi được cái nhìn là bao nhiêu so với trường hợp của anh người yêu kia.
    Nếu như không nói thật với người yêu hiện tại là có nói chuyện và nhắn tin với cô ex kia, là do kô muốn ng yêu phải lo lắng suy nghĩ thì cũng OK, trong 1 vài trường hợp, nhưng em đánh giá cao sự trung thực hơn.
    Thì đến lúc nghe chủ topic tả lại đoạn đi chơi có 4 người, em lại cảm thấy cái chất đàn ông của cha người yêu kia dường như không có. Ai lại để người ta xài xể ng iu mình đến thế cơ chứ. Chửi hẳn tận gốc gác, quê nhà thế có bỏ miẹ không. Cả 2 anh chị lại vẫn không phản ứng thì đúng là bó tay thật rồi, nhất là anh người yêu.
    Chẳng nhẽ người ta làm vậy còn chưa đủ nhục hay sao mà ku cậu cứ im như thóc, hoặc ít nhất là cũng chả phản bác được câu nào chứ đừng nói là nổi nóng.
    Đây là ý kiến riêng của em thôi. Thật ra thì mỗi người có 1 cách sử sự. Có thể anh ta cho rằng như vậy là tránh được nhiều việc ngoài ý muốn, cho rằng như vậy là đúng mà cô chủ topic thấy thế cũng phải nên ngồi ngậm tăm. Nhưng mà, em vẫn thấy nó nhục nhã thế nào ấy ?
    Các bác cho ý kiến với
  8. pnwind

    pnwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    @ Anxi: Quá choáng trước những phân tích và quote bài dài lê thê của bạn. Nhớ lại ngày trước trong tạp chí Thế giới mới có mục "nhặt cỏ vườn văn" thì phải, hay như trong Mực Tím xưa có phần tìm lỗi logic trong một truyện ngắn để nhận giải thưởng thì mình lại có liên tưởng bạn đang làm công việc đó. Nhưng nó chẳng phù hợp chút nào trong hoàn cảnh này.
    Hơn nữa, khi tích cực làm công tác "trả lại sự trong sáng cho tiếng Việt" hay "tìm kiếm logic trong câu từ" thì tâm trạng của bạn vẫn vô tình sót lại sự ấm ức của lần thất bại được che lấp (cũng vô tình?) bởi nhan nhản lý lẽ vô cảm sau lần cố gắng hồi sinh. Ngoài ra, bạn đủ tự tin đến mức dám nhận rằng quyết định của chủ topic có được là từ những lần chẻ chữ của bạn ư? Hoành tráng quá!
    @ chủ topic: mình thấy rằng bạn nangmuadong ở trên nói đúng đấy. Chỉ xin nói thêm rằng hãy làm hết khả năng có thể để sau này không phải hối tiếc vì mình đã không cố gắng, đã không dám sống thật với tình cảm của mình.
    Chúc bạn may mắn và tìm được hạnh phúc.
    Thân mến,
    Được pnwind sửa chữa / chuyển vào 23:57 ngày 11/01/2008
  9. thengocpth

    thengocpth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Nói dối không gây tổn thất nhiều thì bỏ qua, miễn là đối phương biết sai và sửa.
    Nói dối gây hại nặng nề, nói dối theo dây trở thành bản năng thì đừng nói là yêu mà thành vợ chồng cũng: Say Goodbye.
  10. Poe014

    Poe014 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này