1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nên làm gì... khi thấy người mình yêu đau khổ trong mối tình với một kẻ khác ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nooneknow, 26/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Man_Man2612

    Man_Man2612 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    807
    Đã được thích:
    0

    Hì hì, lang thang lại vào box này chơi, thấy hụi phó buồn ghê nhỉ.
    Thể theo yêu cầu của chủ nhân, miễn không bình luận em đó. Nhưng cái tên kia thì hì hì, thấy hắn cũng hay, ngang tàng, chút ngông cuồng tuổi trẻ, nhưng cũng không phải là người rỗng tuếc, em thích chắc là bình thường thôi ... chắc hụi phó thua hắn ở chỗ đó mặc dù hơn nhiều mặt khác ..
    thôi hơi quá lời ... sợ lắm ...
    ,..
  2. nooneknow

    nooneknow Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2001
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    0
    Chuyện về lão Mạnh stop ở đây nhá, ai cần hỏi gì thì gửi PM hoặc về box English nói chuyện. Uh thì cũng cảm ơn em nhiều lắm, nếu ko có em thì anh cũng định vứt cái topic này đi rồi, cũng hơi hơi lâu rồi mà. Anh sẽ chuyển lời tới thà... mà chủ nhật trước bọn anh qua nhà ai cơ... ? ko hỉu gì hết.
    Bác zizo ơi, bác nói đúng lắm, nhưng mà em ấy giờ có hạnh phúc đâu. Mà thực ra thì tôi cũng đâu có dám chắc, chỉ khi nhìn thấy em, tôi vẫn thấy em luôn có một ánh mắt buồn. Nhìn em buồn, lòng mình nặng trĩu. Thấy em vui, mình cũng muốn vui lên.
    -----------------------------
    010
  3. Thalamhatmuabay

    Thalamhatmuabay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    2.179
    Đã được thích:
    0
    Anh đã lại quên em mất rồi làm sao đây
  4. nooneknow

    nooneknow Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2001
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    0
    Buồn!
    Những lúc gặp em, vừa buồn lại vừa vui. Nhìn thấy em, dù chỉ từ xa thôi, trong lòng tôi cũng thấy ấm lại... Rồi những phút giây trò chuyện... chỉ một vài lời thôi... như vậy cũng đã làm tôi vui lắm rồi... tôi chẳng dám đòi hỏi nhiều. Nhưng xung quanh em có quá nhiều người... em chẳng có lỗi gì... bởi em là một bông hoa mà.
    Rồi em đi với người khác. Dù lúc nào cũng mong muốn em vui vẻ, hạnh phúc... nhưng ko ai ko ích kỷ, ko ai ko biết ghen tỵ, ko ai ko có những thèm muốn khao khát. Tôi chỉ biết dõi theo hình bóng của em mà thôi. Em đi rồi, chỉ còn ta với ta! buồn thật! dù sao tôi cũng ngàn lần mong em vui vẻ!
    -----------------------------
    010
  5. tuan252

    tuan252 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu lắm rồi, mình mới lại vào topic này.Chuyện của anh vẫn thế sao?Chẳng có gì tiến triển hơn a`?Buồn thật.Chẳng hiểu mình đang sao nữa.Mình cũng đang có tâm trạng hệt như anh Nooneknow(minh đang tương tư tới 1 người).Cô ấy là một cô gái khá tuyệt vời của khoa mình, cô ây giống như 1 bông hoa đang toả hương sắc giữa một vùng hoa dại.Mình muốn đến gần để có thể trò chuyện , để có thể ngắm nhìn cô gái ấy, nhưng khó quá.Xung quanh cô ấy có quá nhiều người con trai tài giỏi, chả thể nào mà trách cô ấy được.Nhưng cô ấy đã có quan tâm đến mình 1 chút , thôi thế là đủ , là quá tốt rồi!!
  6. knighterrant

    knighterrant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Muốn gần cô ấy nhiều hơn thì sao không mời cô ấy vào lớp dậy dance tự biên tự diễn của T.Tuấn? Nát chân bao nhiêu bạn rồi ?????
    Trí nhớ không thể ép buộc đừng luyến tiếc chuyện cũ , quên "em" rồi thì có em khác,sao lại phải hỏi làm sao đây ! thà lám hạt bụi ạ!
    Ui giời em ấy đi cùng với người khác một lúc thì đã có gì đâu .giữ chặt quá cũng không chắc bằng chói lỏng thôi ! à anh no ơi thấy NEU nói FTU có ý định kinh doanh card ,định buôn mấy triệu để AOF giúp cho .
  7. Xuong_rong_78

    Xuong_rong_78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ thì thế nào rồi? Sao bạn không coi người ta như một người bạn đi. Rồi nếu có một lúc nào đấy, tự trong lòng người ta nhận thấy yêu bạn, yêu thực sự vì nhận ra được những điểm tốt mà trước đây người ta chưa hiểu bạn, chứ không phải là chỉ vì đang buồn và hụt hẫng nên mới yêu bạn thì chắc sẽ tốt. Nếu không phải như thế (người ta không bao giờ yêu bạn hoặc yêu chỉ vì muốn có bạn để lấp chỗ trống trong lòng) thì hãy giữ tình cảm đặc biệt cho riêng mình và hãy cứ vẫn coi người ta là bạn đi, bởi dẫu sao có một người để nhớ thì vẫn hạnh phúc mà, đau khổ làm gì.
    Có một người trong box này cũng đã từng nói: "...Nhưng tôi biết là tôi đang hạnh phúc, vì tôi có một người để nhớ...". Con gái họ cũng nghĩ được như thế mà.
    Ngoài ông Mạnh dạy toefl tốt thì còn ông nào ở Hà Nội dạy được không bạn. Nếu biết thì nói cho mình biết với. Trước đây, thằng bạn mình cũng đã rủ mình đi học lớp ông này nhưng nghe kể thấy ông đấy hay chửi học sinh như thế thì mình học không hiệu quả được, vì học mà không thoải mái cứ nghe thầy giáo kể như thế thì ức chế lắm, học không vào, thà tự học còn hơn.
    Xuong_rong_78
  8. nooneknow

    nooneknow Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2001
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    0
    Uh... cảm ơn bạn xương rồng... dẫu sao mình cũng có một điều để nhớ, để khao khát và hi vọng. Bạn hỏi về tiếng Anh thì về box English nhé.
    To ManMan: bác về EC đi nhá, rong chơi nhìu wá đấy, chơi đâu cũng được nhưng cũng vẫn phải về nhà chứ.
    To knightrant: đến đấy chỉ để nhìn thấy em ư, thấy em với người khác à, hi` như thế thì có vẻ hơi khó. Anh hơi tự ti... vì mình đâu có giỏi các khoản đó.
    -----------------------------
    010
  9. Alexander_James_new

    Alexander_James_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Humm`, bạn nói bạn yêu cô ấy?? Sao bạn không đấu tranh, không cố gắng để giành lại cô ấy?? Bạn đã làm hết sức mình chưa? Sao lúc nào cũng than thân trách phận buồn khổ thế làm gì??? Cuộc sống này đâu chỉ có những cái đó? Hãy sống hết mình đi, hãy làm hết mình đi. "Muốn là được" !
    -Man should depend on himself -
  10. Voodoo_Child

    Voodoo_Child Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    2.065
    Đã được thích:
    0
    ặ***, yêu làm rì cho nó đau khổ thêm ra <--- lời nói của kẻ đang chán đời

    --------oo0oo---------
    ...And justice for all

Chia sẻ trang này