1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nên làm gì... khi thấy người mình yêu đau khổ trong mối tình với một kẻ khác ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nooneknow, 26/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chipchipkiukiu

    chipchipkiukiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Tui tinh co tat qua day, co vai loi gui ban. Chuc vui ve
    **Facts of Life**
    1. At least 5 people in this world, love you so much they would die for you.
    2. At least 15 people in this world love you, in some way.
    3. The only reason anyone would ever hate you, is because they want to be
    just like you.
    4. A smile from you, can bring happiness to anyone, even if they don't like
    you.
    5. Every night, SOMEONE thinks about you before they go to sleep.
    6.You mean the world to someone.
    7. Without you, someone may not be living.
    8. You are special and unique, in your own way.
    9. Someone that you don't know even exists, loves you.
    10. When you make the biggest mistake ever, something good comes from it.
    11. When you think the world has turned it's back on you, take a look, you most likely turned your back on the world.
    12. When you think you have no chance at getting what you want, you probably won't get it, but if you believe in yourself, you probably sooner or later will get it.
    13. Always remember complements you received, forget about the rude remarks.
    14. Always tell someone how you feel, then they'll know.
    15. If you have a great friend, take the time to let them know that they're great.
    16. You must be a great friend, because someone gave this too you. If you care about them, send it back.
  2. lilly_of_the_valley

    lilly_of_the_valley Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Hội phó ơi,
    Không ngờ anh cũng là người có nhiều tâm sự ra phết nhỉ?Đừng để ý đến lời Dot223 nói làm gì,nó đúng là đồ vô duyên.Cho em chia sẻ với anh với nhé.Em không biết chị ý là ai,cũng chẳng biết đấy có thật sự là một cơ hội tốt cho anh hay không.Nhưng em nghĩ rằng ít ra thì 2 anh chị cũng coi nhau là bạn.Mà trong lúc khó khăn hay có chuyện gì buồn thì một lời chia sẻ động viên của bạn bè là quý lắm chứ.Em nghĩ anh chẳng cần phải để ý đến việc đấy có phải là một cơ hội tốt cho anh thay thế ai đó hay không,em nghĩ anh hãy đến an ủi chị ý một câu,như thế anh sẽ thấy nhẹ nhàng hơn nhiều lắm.Tốt nhất là động viên gần gũi vừa phải thôi,đừng để ai hiểu nhầm là anh đang lựa gió bẻ măng nhé.Một lời an ủi động viên không bao giờ đem lại khổ đau cho ai cả.
    Còn lọ thuốc chuột thì anh để dành cho Dot đi.Đừng để ý đến nó.
    Money is not the most important thing on earth.
    Love is.
    Fortunately,I LOVE MONEY!
    Được lilly_of_the_valley sửa chữa / chuyển vào 18:23 ngày 27/07/2002
  3. Hoang_Lam_Tung_new

    Hoang_Lam_Tung_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới thấy một con người cao thượng trong tình cảm. Mình thán phục bạn đó! Làm bạn đi!
    Chúc bạn có được tình cảm của cô gái đó!
  4. Thalamhatmuabay

    Thalamhatmuabay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    2.179
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi được chứng kiến cảnh bạn tôi bị tình cảm chi phối ,tôi đã thấy bạn 2 đêm không ngủ có thể ai đó đã nói thức trắng đêm cũng chẳng là gì nhưng bạn hãy thử như vậy một lần xem bạn sẽ hiểu rằng bạn tôi đã yêu nàng thật sự.Tôi biết bạn là người có rất nhiều ưu điểm nhưng có một điều bạn không biết đó là bạn không biết cách phat huy tối đa các ưu điểm của mình.Bạn luôn nghĩ cho nàng bạn vì nàng nhưng có thể nàng chưa nhận ra tình cảm của bạn là một người bạ tôi nghĩ rằng bạn nên nắm lây cơ hội của mình hãy thành thật với tình yêu tức là hãy thành thật với chính mình đừng im lặng mãi thế điều đó chỉ làm bạn đau khổ hãy đến với nàng và đừng bao giờ suy nghĩ rằng hình ảnh của mối tình đảu còn in đậm trong tim nàng.Bạn hãy làm điều mà bạn nên làm đó là hãy xoá mờ hình bóng người đi trươc và đặt dấu ấn của minh trong tim nàng điều đó cũng có nghĩa là hãy khẳng định chỗ đứng của bạn trong tim nàng
    Chúc bạn thành công!
  5. Andryi_Shevchenko

    Andryi_Shevchenko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Hình như thằng cha này hơi bị nhát quá. Tui cũng fải công nhận là nó lắm ưu điểm fết nhưng chỉ fải cái tội hơi sến 1 chút. Điều đó mới là quan trọng nhất, hêhê. Bao giờ hắn bỏ cái tính sến mà thằng thàlàmhạtmưabay truyền cho thì có thể được đấy. Đùa vậy thôi. Sếp ơi, có 1 người mà tui rất kính trọng) nói rằng: "bao giờ nó bỏ được cái áo mà nó hay mặc nhất đi (theo tui là cái áo mà nó thích nhất) thì nó mới có người iu được". Tui nói thế sếp có hỉu ko đó?
    Note: sao mà mình viết củ chuối thế nhỉ???
  6. tAihAi_pious

    tAihAi_pious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    chẳng biết làm gì cả, chắc là phải đau khổ theo người ta thôi
    if tomorrow never comes..
  7. aithy

    aithy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Nên giữ một khoảng cách và quan tâm theo một tư cách của một người bạn đúng nghĩa. Mọi việc làm có ý đồ riêng tư cho bản thân trong lúc này hoàn toàn không có giá trị và càng đánh giá thấp người con gái. Người anh yêu đang đau khổ ở trong mối tình của người khác nhưng chưa chắc gì là sự đau khổ đó không hạnh phúc của cô ấy. Biết đâu lần đau khổ đó chỉ là một lần hiếm hoi của người ta, cũng biết đâu sau trận đau khổ đó, người ta mới biết là người ta đã yêu nhau sâu như thế nào.
    Hãy chứng tỏ mình là một người bạn tốt và là người thực sự yêu cô ấy!
  8. nooneknow

    nooneknow Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2001
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ chủ đề của mình cũng đã được khá nhiều người trả lời. Dù thế nào tôi cũng xin gửi lời cảm ơn các bạn.
    To hội trưởng lilly của anh : mỗi người ai chẳng có tình cảm, có những điều thầm kín trong lòng, em và anh đều thế thôi. Anh rất vui vì em đã cùng chia sẻ với anh. Em có thể yên tâm một điều rằng khi anh ngồi một mình suy nghĩ có thể anh rất buồn phiền, nhưng nếu mai gặp em, anh vẫn sẽ là anh như mọi ngày, bởi cuộc sống vẫn còn có rất nhiều điều khác, có chăng chỉ là những nét buồn thoắt ẩn thoắt hiện trên vẻ mặt tươi cười mà thôi. Hì em yên tâm anh chẳng để ý đến những lời của dot đâu.
    To Hoang Lam Tung: tôi cũng chẳng cao thượng như bạn nghĩ đâu. Tôi cũng là con người, mà đã là con người thì khi đang yêu tất nhiên cũng muốn có được tình yêu lắm chứ! Nhưng tôi coi trọng hạnh phúc của người mình yêu!
    To Thalamhatmuabay & Shevchenko: cảm ơn chúng mày, chúng mày luôn là bạn tốt của tao.
    Một đêm nữa buồn, nhưng ngày mai trời sẽ lại đẹp!? Hi vọng tôi sẽ đem đến được cho em một chút niềm vui nho nhỏ, giúp em vượt qua được những giờ phút này. Tôi sẽ đến bên em trước hết như một người bạn vì thực sự thì từ trước tới giờ tôi cũng chưa có nhiều dịp được gần gũi với em, ở bên em.. Chỉ hi vọng rằng em sẽ tin tưởng tôi, san sẽ với tôi... Liệu chăng đòi hỏi của tôi là quá đáng ? Còn tÌnh cảm của tôi dành cho em có thể đi đên đâu ư, chỉ có thời gian mới trả lời được. Tôi cầu chúc cho em mau nguôi ngoai, để trở lại một con người vui vẻ như vốn bản thân em.
    -----------------------------
    010
    Đừng nên nuối tiếc mãi những gì không và không thể thuộc về mình!
  9. nooneknow

    nooneknow Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2001
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    0
    To aithy: cũng có thể aithy nói đúng, biết đâu đây chỉ là một cú vấp trong cuộc tình của em. Nhưng nhìn em buồn bã, mệt mỏi, lòng tôi quặn đau lắm chứ! Dù thế nào, tôi cũng mong tình trạng này chấm dứt càng nhanh càng tốt. Chắc chắn, tôi cũng không thể hiểu hết được mối tình mà nàng vừa trải qua. Tôi sẽ thận trọng với từng bước đi của mình. Cho dù tôi yêu em, muốn đến ngay với em lắm nhưng tôi cũng không thể làm thế ngay được vì tình cảm của em cũng làm sao mà thay đổi nhanh chóng được. Bây giờ hãy làm một người bạn thực sự, đúng không các bạn! Hi vọng rằng ước muốn này của tôi sẽ được đáp lại!
    -----------------------------
    010
    Đừng nên nuối tiếc mãi những gì không và không thể thuộc về mình!
  10. dot223

    dot223 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    3.713
    Đã được thích:
    0
    He he!
    dot223.

Chia sẻ trang này