1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nên làm gì... khi thấy người mình yêu đau khổ trong mối tình với một kẻ khác ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nooneknow, 26/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dot223

    dot223 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    3.713
    Đã được thích:
    0
    Đừng nên nuối tiếc mãi những gì không và không thể thuộc về mình!
    dot223.
  2. nooneknow

    nooneknow Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2001
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    0
    To dot: cảm ơn dot đã post bài trả lời của tôi. Nhưng hi vọng bạn nên suy nghĩ kỹ trước khi trả lời. Còn nếu bạn đủ chín chắn, thì hãy chứng tỏ những gì bạn nói là có cơ sở đi. Đừng có nên post lung tung như thế, nhất là cái bài trả lời đầu tiên.
    Thank everybody !
    -----------------------------
    010
    Đừng nên nuối tiếc mãi những gì không và không thể thuộc về mình!
  3. Andryi_Shevchenko

    Andryi_Shevchenko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ chẳng nên để ý làm gì đến lời của dot làm gì sếp à. Một con người như hắn thì có lẽ chẳng bao giờ có được một tình yêu đích thực và đẹp đẽ đâu.
    Mà dot là cái gì nhỉ??? các bạn thử cho thêm dấu vào xem??? mình chẳng nói gì đâu nhé, tuỳ các bạn tự hiểu lấy
    Chúc mi thành công nhé. Fải dũng cảm lên, tình yêu ko dành cho những kẻ yếu hèn
  4. Thalamhatmuabay

    Thalamhatmuabay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    2.179
    Đã được thích:
    0
    Cố lên tí nữa đừng bao giờ đầu hàng
  5. ocean84

    ocean84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Suốt ngày ở bên một người không yêu mình thì cũng là một cực hình !
    Thấy người mình yêu vui thì mình cũng vui , vậy nên em nghĩ nếu anh đủ cao thượng thì hãy giúp họ trở về với tình yêu đích thực nếu không thành công thì em nghĩ chị ấy sẽ càng yêu và thần tượng anh hơn đó .
  6. nooneknow

    nooneknow Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2001
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    0
    To ocean84: Bạn nói hãy giúp họ trở về với tình yêu đích thực ư? TÌnh yêu đích thực của em là thế nào? liệu nếu em trở về với người mà em yêu thì em sẽ có hạnh phúc khi mà người đó đã từng đối xử với em tệ bạc. Chính bạn đã nói "Suốt ngày ở bên một người không yêu mình thì cũng là một cực hình ! Nhưng nếu người mà em yêu có thể đem lại hạnh phúc cho em (nhất là đừng làm em phải đau khổ như thế này) thì tôi cũng sẵn sàng chấp nhận và vun vén cho tình cảm của họ.
    Thực sự, tôi cũng chưa thể hiểu được mối tình mà em vừa trải qua. Là người yêu em, quan tâm đến em, tôi cũng muốn biết lắm chứ. Đôi lúc, tôi muốn hỏi em nhưng không biết em có sẵn lòng chia sẻ, ko biết em có nghĩ tôi quá tò mò hay ko, vả lại tôi sợ nhắc đến những chuyện đó lại chỉ làm cho em thêm đau buồn mà thôi. To ocean84, bạn nghĩ tôi có nên hỏi hay ko, cũng như có nên thường xuyên gọi điện hay đến nhà hỏi thăm ko nếu như bạn biết rằng trước đây dù yêu em nhưng tôi cũng rất ít liên lạc với em? Vì chỉ có biết về chuyện của em, biết về người em yêu thì tôi mới có thể biết được liệu có nên giúp em và người em yêu trở về với tình yêu đích thực được. Tôi luôn mong em hạnh phúc!
    -----------------------------
    010
    Đừng nên nuối tiếc mãi những gì không và không thể thuộc về mình!
  7. nooneknow

    nooneknow Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2001
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    0
    Một ngày tăm tối!
    Nooneknow, nhà ngươi vốn là người lạc quan, tự tin, yêu đời lắm cơ mà, vậy tại sao hôm nay mi lại trở lên như vậy. Ngày hôm nay mi đã trở nên nhu nhược, thiếu tự tin và chẳng làm việc gì cũng hỏng bét thế này.
    Tôi đang trông nhà hộ nhà bạn tôi đi nghỉ mát, mọi chuyện đều diễn ra bình thường vì tôi cũng luôn cẩn thận. Vậy mà một ngày điên đầu, tôi đã trở nên hậu đậu. Đã thế, tôi gọi điện cho em thì em không có nhà, nhắn tin cho em thì em không trả lời! Buồn quá các bạn ạ!...
    Nooneknow, ngày mai mi phải là một con người bình thường, không thể để chuyện này ảnh hưởng đến chuyện khác được. Mi vốn đã từng rất tự hào về tính cách đó cơ mà! Hãy nhớ mi là nooneknow!
    -----------------------------
    010
    Đừng nên nuối tiếc mãi những gì không và không thể thuộc về mình!
  8. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, ngày mới đã bắt đầu rồi đấy, hy vọng mọi chuyện sẽ như ý của bạn nhé, chúc bạn thành công trong chuyện mà bạn đang dự tính. Cô ấy đang rất cần bạn lắm đấy. Cố lên dù hy vọng rất mong manh. Có còn hơn không mà phải không?

    Nothing's Impossible
  9. dot223

    dot223 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    3.713
    Đã được thích:
    0
    Andryi_Shevchenko viết lúc 10:41 ngày 28/07/2002 Có lẽ chẳng nên để ý làm gì đến lời của dot làm gì sếp à. Một con người như hắn thì có lẽ chẳng bao giờ có được một tình yêu đích thực và đẹp đẽ đâu.
    Thế à?
    Mà dot là cái gì nhỉ??? các bạn thử cho thêm dấu vào xem??? mình chẳng nói gì đâu nhé, tuỳ các bạn tự hiểu lấy
    Đồng chí đoán đúng đấy.
    Chúc mi thành công nhé. Fải dũng cảm lên, tình yêu ko dành cho những kẻ yếu hèn
    Trong một số trường hợp điều này cũng không đúng đâu.

    dot223.
  10. dot223

    dot223 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    3.713
    Đã được thích:
    0
    Có chắc không vậy?
    dot223.

Chia sẻ trang này