1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nên làm gì... khi thấy người mình yêu đau khổ trong mối tình với một kẻ khác ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nooneknow, 26/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thalamhatmuabay

    Thalamhatmuabay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    2.179
    Đã được thích:
    0
    Hãy yêu nhau đi !Em có biết rằng anh yêu em nhiều lắm không?
  2. nooneknow

    nooneknow Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2001
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    0
    Hiiii, ngày hôm nay cũng có nhiều điều đấy chứ nhỉ. Tôi đã biết và hiểu ra được một số chuyện. Có những điều làm tôi vui, và cũng có những điều không khỏi làm tôi lo lắng, buồn phiền. Nhưng không có gì có thể thay đổi được tình cảm của tôi dành cho em.
    Từ trước tới giờ đúng là tôi đã kêu ca, rồi tự vận động mình ko nên thế, nhưng chưa đến đâu cả. Hôm nay có ocean84 va pickou đã thẳng thắn lên án, và các bạn khác cũng đã giúp tôi hiểu ra rồi. Giờ không phải là lúc để kêu ca, than vãn gì hết. Hãy hành động, hãy hành động theo trái tim và hướng tới niềm vui, hạnh phúc của em. Tôi sẽ không làm cho em và các bạn thất vọng đâu!
    Cuộc sống vẫn phải tiếp diễn. Chính tôi đã khuyên em phải vượt wa, phải be yourself, nếu tôi ko làm được điều đó thì lời nói của tôi còn có ý nghĩa gì nữa chứ. Đúng không các bạn!
    Cảm ơn tất các bạn đã chia sẻ với tôi, ủng hộ tôi!
    -----------------------------
    010
    Be courageous !
  3. tuan252

    tuan252 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu mà anh , nó luôn thế và vẫn là như thế.Đôi khi nó là sức mạnh để ta tự vượt lên chính mình.Em mừng là đã thấy anh khác trước nhiều rồi đó.Phải chăng anh đã tìm cho mình được một con đường đi tiến tới tình yêu đích thực của mình.Em không biết nữa nhưng anh đã lại là nooneknow như dạo nào , thật vui khi thấy anh như thế!!!
    Hạnh phúc luôn mỉm cười với những ai trân trọng nó.Anh sẽ luôn hạnh phúc mà , phải không anh???
    Em trai của anh
    "LỢN CON"
  4. Voodoo_Child

    Voodoo_Child Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    2.065
    Đã được thích:
    0
    To 010: Cu ơi, sao dạo này mày sến thế? Đến tao cũng chẳng nhận ra được mày nữa. Mày hãy nhớ rằng bên cạnh mày vẫn còn những người bạn thân rất quan tâm đến mày (như LA, N). Tại sao mày lại ko tâm sự với các bạn? Hay mày ngại các bạn thấy được cái con người iếu đưối trong mày (nếu mày nghĩ như vậy là nhầm đấy). HỌP NHÓM ĐÊ, LẬP BOX TÂM SỰ OFFLINE ĐÊ.
    To tuan252: thằng em có người iu rùi hả? Dẫn đến cho anh chiêm ngưỡng đi.
    ---------oo0oo----------
    ...And justice for all
  5. nooneknow

    nooneknow Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2001
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    0
    XIn lỗi mày nhé chứ tao đã không còn là con người yếu đuối nữa rồi.
    Cheers,
    -----------------------------
    010
    Be courageous !
  6. Tao_do

    Tao_do Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Ban tot bung waaaaa!
    Con tui,tui se hanh phuc biet bao khi nguoi iu cu cua minh bi ke khac phan boi.Con niem vui nao hon the nua.
  7. gaumeo

    gaumeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    tuan252 bạn có vẻ thương anh trai ghê há, quả thật cô gái nooneknow đang yêu thật may mắn nhưng gấumèo thấy anh nooneknow còn may mắn hơn vì có bạn và nhiều người ủng hộ..
    nooneknow cuối cùng anh cũng đã quyết định, chúc anh may mắn!

    Love is like war ... Easy to start ... Difficult to end ... Impossible to forget..

  8. nooneknow

    nooneknow Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2001
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn tất cả các bạn... các bạn đã ủng hộ và giúp đỡ tôi rất nhiều. Tôi đã quyết định sẽ đến với em, từng bước, từng bước một thôi. Ko dễ gì em quên đi được mối tình vừa qua, tôi cũng chẳng dám mong chờ em đáp trả tình cảm của tôi ngay. Hãy để mọi chuyện diễn biến từ từ và tự nhiên. Nhưng tôi yêu em, dù thế nào thì tôi cũng vẫn yêu em, ngày lại ngày tôi vẫn dõi theo những bước chân của em, tôi cố gắng biết em đang nghĩ gì, đang làm những gì cho dù có rất nhiều điều làm sao tôi có thể hiểu hết được khi tôi ở ngoài cuộc. Không biết em sẽ phản ứng, suy nghĩ về tôi thế nào, và không biết em có nhận biết được tình cảm của tôi không, chỉ có điều tôi luôn mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với em. Hôm nay nhìn vầng mắt em thâm quầng, lòng tôi trĩu nặng wá các bạn ạ. TÔI YÊU EM!
    To Quang: GT viết khó hiểu quá, áo gấm đi đêm là sao thế nhỉ, lại còn chìa bờ vai nữa, GT biết là tớ dốt văn chương lắm muh. Tổ 1 mình chắc là có liên hoan đấy, nhưng về tổ 1 bàn nhé, đây ko phải là chỗ.
    To Tao_do: bạn nói thế là sai rồi, dù sao thì đó cũng là người mình từng yêu thương mà, tôi nghĩ chắc là bạn đang buồn và giận nên mới nói vậy thôi.
    To gaumeo: cảm ơn gấu mèo nhìu, gấu mèo luôn dành cho tôi những lời tốt đẹp nhất.
    -----------------------------
    010
    Be courageous !
  9. Voodoo_Child

    Voodoo_Child Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    2.065
    Đã được thích:
    0
    Đã dũng cảm hơn ư? vậy mày hôm nay đã làm được những gì rồi???

    ---------oo0oo----------
    ...And justice for all
  10. spain

    spain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    sao lại phải ăn mày tình yêu nhỉ?
    trên đời có biêt bao là con gái ,sao cứ phải thích một người cơ chứ

Chia sẻ trang này