1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nên làm gì... khi thấy người mình yêu đau khổ trong mối tình với một kẻ khác ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nooneknow, 26/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thalamhatmuabay

    Thalamhatmuabay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    2.179
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhau chợt xa nhau rồi mang theo nỗi đau khi em vội quay đi rồi hát câu buồn bã
  2. nooneknow

    nooneknow Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2001
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    0
    Mừng quá các bạn ơi! Dù đây chưa phải là ttvn chính thức nhưng tôi đã được gặp lại các bạn, được đọc bài và viết bài... Dù tôi đang buồn, nhưng sự trở lại của một Trái tim Việt Nam cũng đã là một niềm vui lớn.
    -----------------------------
    010
  3. nooneknow

    nooneknow Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2001
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    0
    Cũng đã khá lâu rồi tôi không viết bài tâm sự nữa. Giờ tôi đang sống lạc quan và vẫn hi vọng, cho dù cái hi vọng đó dường như có vẻ hơi vô vọng. Biết sao được! Tôi và em có quá ít mối liên hệ! Có những điều em giỏi hơn tôi rất nhiều. Tôi đang cố gắng học, cho dù không được giỏi như em, nhưng ít nhất cũng để biết và hiểu những sở thích, niềm vui của em. Tránh làm sao khỏi những lúc tự ti, buồn tủi vì mình không nổi bật, trong khi bên cạnh em còn có rất nhiều người tài giỏi khác. Tuy nhiên, tôi cũng chẳng quá buồn, vì mỗi người có thế mạnh ở một số lĩnh vực nhất định. Điều mà tôi cảm thấy buồn là tôi chẳng biết em bây giờ ra sao, vui hay buồn. Trong một số ít ỏi những lần được nhìn thấy em, tôi cảm thấy em đã khá hơn trước, nhưng vẻ bề ngoài và con người bên trong có thể khác nhau lắm chứ! Hi vọng cuộc sống của em sẽ đầy ắp những niềm vui, và những gì mà hiện giờ tôi không thể mang đến được cho em thì hi vọng sẽ có những người khác bên em, làm em vui vẻ, hạnh phúc.
    -----------------------------
    010
  4. knighterrant

    knighterrant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    dung la nhin mat khong thoi thi chua biet het duoc mot con nguoi ra sao . Trong mat anh nay the ma van tot ghe ( choang nga suyt dap dau vao đệm). Mà sao luc nao cung thay anh than van the ? gioi the con doi hoi the nao nua moi tu hai long ?
    "nay ban hoi dung sau chi va ta hay tin vao cuoc song ...dung hen yeu vi bao noi dau noi con nguoi hay quen sau di ,hat len cùng nhau "( anh co thich Tieu Lam Truong khong ?)
  5. nooneknow

    nooneknow Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2001
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    0
    Thật tình cờ trở lại đây, sau hơn 1 tháng lại thấy cái topic của mình. Chậc... ta lại viết tiếp vậy.
    To aos: thì em cứ tưởng nhìn mặt là bít ư, hay nhỉ? ah anh ko bít Tieu Lam Truong mà em nói là ai cả đâu, hi`. Dù sao thì cũng cảm ơn em nhiều.
    -----------------------------
    010
  6. ocean84

    ocean84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    sao vắng vẻ như chợ ngày bão thế này?
  7. knighterrant

    knighterrant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    anh no gì gì đó đừng có nhầm em với aos mà tội nghiệp ,em đâu có trong nhóm hát hò của bọn nó đâu cơ chứ . Tiêu Lam Trường mà anh không biết thì chắc anh là người su-ma-ly mới tới à?
  8. nooneknow

    nooneknow Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2001
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    0
    Một tối yên lặng!
    Dạo này mình làm gì, ra sao nhỉ? Chậc, cũng chẳng có gì đặc biệt lắm, gọi là cho qua ngày à. Sáng đến lớp vừa học vừa ngủ, chán thì bỏ học đi chơi (vui wá nhẻy). Chiều đi việc nọ việc kia, cũng có thể đi học, còn nếu ko làm gì thì ngủ một giấc cho đã. Tối lại lóc cóc đi học... Mình vẫn vui đấy chứ nhỉ? đúng mình thấy chả tội gì mà buồn, mà sầu não, phiền muộn cả,... nhưng đúng là mình cũng ko thấy có nhiều điều có ý nghĩa cho lắm. Giờ bạn bè đi đâu hết í nhỉ, đứa nào cũng bận, bọn nó trách mình ko hỏi thăm nó, nhưng khi mình đến thì chúng nó cũng đâu có nhà. Chỉ có mấy thằng con trai là chơi đùa thoải mái, vui vẻ, lúc nào cũng cười vô tư... Ái chà, mình đang viết gì nhỉ, ngày mai còn một đống bài tiếng Anh của lão Mạnh mà mình đã làm đâu, thế mà vẫn lượn lờ ở đây, hơ hơ hay thật.
    -----------------------------
    010
  9. nooneknow

    nooneknow Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2001
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    0
    Giờ em đang ở đâu, đang làm gì. Dù thế nào thì tôi cũng ko thể ko nghĩ tới điều đó được. Dù ko gặp em nhiều, ko nói chuyện với em nhiều nhưng hình bóng của em vẫn cứ hiển hiện. Không biết giờ chuyện của em với "kẻ kia" ra sao rồi, hi vọng em đã vượt qua được những giờ khắc khó khăn nhất. Em đã đi học nhiều rồi rất bận, mệt nhưng hãy sống vui em nhé. Đôi lần gặp em ở chỗ đông người, tôi thấy em có vẻ ít nói hơi trước, nhưng khi đi với vài người thân thân thì tôi vẫn thấy em cười nói vui vẻ, nhưng liệu chăng tôi đã quá tự tin với các hình ảnh bên ngoài. Tôi ước tôi có thể hiểu đươc, biết được những gì xảy đến với em và xảy ra trong em.
    -----------------------------
    010
  10. knighterrant

    knighterrant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    ơ anh học ông Mạnh ở lê thánh tông đúng không ? Mẹ em đang bắt đi học chỗ này ,ông ý hay chửi lắm phải không ? dạy hay không ?

Chia sẻ trang này