1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nên làm gì nếu bạn là tôi?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tinhque, 04/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tinhque

    tinhque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Nên làm gì nếu bạn là tôi?

    Chào các bạn, tôi đang trong một tình cảnh khó xử, chuyện là thê này:

    Cách đây 1 năm, qua yahoo tôi có quen một cô gái. Lúc đầu thì mối quan hệ đó cũng giống như bao mối quan hệ giữa các chatter đơn thuần. Sau đó tôi gặp chuyện không vui trong tình cảm, tôi bỗng nhận thấy mỗi khi nói chuyện với cô bé ấy rất nhẹ nhàng, thoải mái và cảm thấy thích thú mỗi khi nói chuyện với cô bé đó. Rồi chúng tôi trở lên thân nhau hơn.

    Sau những lần gặp gỡ, nhưng buổi đi chơi cùng tôi dần dần cảm nhận được rằng cô ấy đang dành một tình cảm lớn cho tôi. Thực sự thì tôi cũng rất quý cô ấy nhưng chỉ coi cô ấy như một người em gái. Và với tính ích kỷ của một thằng đàn ông, tôi không hắt hủi cũng không đón nhận mà chỉ coi đó như một của-để-dành. Điều đó càng ******** cảm của cô ấy lớn dần lên.

    Thời gian gần đây, tôi tình cờ quen một người con gái khác, cô ấy thực sự gây ấn tượng với tôi. Cũng thật may mắn cô ấy cũng có tình cảm với tôi. Cái gì đến đã đến, chúng tôi yêu nhau.

    Và lúc này đây tôi cảm thấy ân hận vì đã không dứt khoát trong chuyện tình cảm. Tôi thực sự không biết nên tiếp tục liên lạc với cô bé mà tôi quý như một người em gái hay chấm dứt hẳn mối quan hệ. Tôi sợ rằng nếu tiếp tục liên lạc, tôi sẽ làm cho cô bé ấy thêm buồn nhưng tôi cũng không muốn cô bé ấy nghĩ tôi là một thằng tồi vì có mới nới cũ. Dù rằng hai tình cảm ấy là không thể so sánh với nhau - chúng không cùng thứ nguyên. Tất cả những gì tôi muốn chỉ là khẳng định với cô bé ấy là tôi đã đang và vẫn quý cô bé ấy như một người em nhỏ.

    Vâng, tôi biết tôi sai, tôi không viết những điều này để nhận sự chỉ trích của các bạn mà mong được nghe những ý kiến của các bạn về cách xử sự trong tình huống này. Có thể tôi vẫn sẽ làm theo cách của tôi, nhưng biết đâu tôi sẽ tìm được một cách xử sự hay hơn từ các bạn.

    Cảm ơn các bạn đã đọc những dòng này./.
  2. rationalist

    rationalist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    2.228
    Đã được thích:
    0
    nè, nếu tôi là bạn (trước đây cũng suýt như bạn rồi) thì:
    - nếu chưa hứa hẹn gì với cô bé kia thì thôi đi, mà phải dứt khoát, đừng phí thời gian của người ta, con gái chỉ có thì thui...
    - nếu đã hứa hẹn rồi, đã phí hoài thời gian của người ta rồi, thì ừ đại đi, nếu quen nhau thật sự ko hợp rồi bỏ nhau thì khác, chứ như thế này thì tức là bạnđã lừa dối người ta và bạn là thằng tệ...
  3. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Một tình huống không chỉ riêng ai, đó là cảm nhận đầu tiên của tôi sau khi đọc xong bài này của bạn. Quả thật là như bạn nói, với lòng tham và ích kỉ của mình, các chàng trai luôn đi tìm cho mình những gì mà đôi khi mình không đáng có. Tôi có một vài người bạn, với họ việc có một, hai hay nhiều hơn thế các cô em gái là chuyện bình thường. Nếu như từ em gái được hiểu một cách đúng nghĩa thì nó lại tuyệt vời quá, nhưng đa số chúng lại không còn được nguyên vẹn theo nghĩa của nó. Thậm chí ngày này, khi người ta không tán được người ta còn chọn giải pháp nhận em gái, để được tiếp xúc nhiều hơn và có thêm cơ hội để chuyển từ em gái thành bạn gái. Tình yêu qua mạng là cái gì đấy nhiều khi còn phức tạp và viển vông hơn rất nhiều so với tình yêu thực ngoài cuộc sống thực. Thực sự là để tránh những sai lầm, theo tôi điều tốt nhất là bạn phải chắc chắn tình cảm của mình, liệu đó có phải là tình yêu hay không hay chỉ là lòng tham , sự thích thú bộp chộp của tuổi mới lớn. Hay đơn giản chỉ là những cảm giác thoải mái khi được ở bên người đó, giống như bên một người bạn.
    Con trai thì luôn thế, ích kỉ và tham lam. Tôi cũng tự nhận mình là ích kỉ nhưng tôi biết được đâu là tình yêu và đâu là những thích thú nhất thời. Và quan trọng là tôi là một người rõ ràng trong tình cảm và không quá tham.
    Câu trả lời mà tôi dành cho bạn là, hãy nói hết thật lòng tất cả những gì bạn nghĩ, những gì mà bạn đã viết ở đây, tôi tin rằng người con gái đó sẽ hiểu hơn, và dễ chấp nhận hơn bao giờ hết.
    hungdo
  4. Sonnau

    Sonnau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu đích thực chỉ có một còn những thứ tương tự thì có rất nhiều.
  5. lavender0707

    lavender0707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Nói thật là khi đọc bài của bạn tôi có cảm giác buồn ! Buồn cho bạn nhưng buồn cho cô bạn kia nhiều hơn . Và tôi cũng xin nói thẳng rằng bạn không xứng đáng để làm bạn của cô bạn ấy chứ đừng nói đến vị trí một người anh trai . Vâng, bạn sai ! Nhưng nếu bạn biết nghĩ thì ngay từ ban đầu bạn đã không làm như thế. Theo như bạn nói thì khi bạn có vấn đề về chuyện tình cảm thì bạn có cô bạn này bên cạnh ! Thế chả khác gì bạn bấu víu vào tình cảm của cô bạn này như một cái phao.Bạn luôn nói rằng bạn quý cô bạn kia...quý để rồi tàn nhẫn làm tổn thương ư??? Thôi, bây giờ có trách thì cũng chả được gì ! Nếu bạn còn một chút lòng tự trọng thì nên nói thẳng với cô bạn ấy đi ! Bạn hãy chọn một lúc nào thích hợp để nói và bạn cần phải nói rõ tình cảm thực sự của mình ra , đừng có cái kiểu im lặng ! Sự im lặng lại làm cho cô bạn ấy tổn thương thêm thôi. Và một lần nữa bạn lại sai lầm hơn !!! Người ta thường bảo " Mình làm thì mình chịu" Thế nên , một khi bạ đã gây ra những việc như thế thì rất có thể cô bạn kia sẽ xem thường bạn và rất có thể là không tha thứ ! Nhưng đành chấp nhận thôi !

    Falling like a leaf, falling like a start.Finding a belief,falling where u r. Catch me, don''''t let me drop.Love me, don''''t ever stop!
  6. tinhque

    tinhque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Trước hết xin được cám ơn sự quan tâm của các bạn với topic này. Nhưng dường như tất cả các bạn không đọc kỹ câu chuyện này.

    To rationalist : Tôi chưa từng hứa hẹn hay tạo bất cứ điều gì có thể mang lại hy vọng cho cô bé ấy.
    To hungdo3d: Bạn là người cho một cách sử xự nghiêm túc nhất. Tôi xin được nói để bạn hiểu hơn
    - 1 : Tôi không tán cô bé này ngoài (thỉnh thoảng là) dăm ba câu bóng bẩy mà bất cứ thằng đàn ông nào cũng có thể nói ra với bất kỳ cô gái nào.
    - 2 : Chúng tôi quen nhau qua mạng nhưng không làm bạn qua mạng.
    - 3 : Tôi đủ lớn để phán xét tình cảm của mình một cách chín chắn.
    - 4 : Tôi cũng không phải là người quá ích kỷ và quá tham lam.
    - 5 : Viết câu chuyện này ở đây cũng là một cách nói cho cô bé ấy.
    To sonnau : Tình yêu không chỉ có một (chỉ nên có một trong một thời điểm), cái ta cho nó là tinh yêu thì những thứ khác là thứ tương tự và ngược lại.
    To lavender0707 :
    Bạn là người con gái đầu tiên viết lên ý kiến về câu chuyện của tôi. Và bạn đúng là một cô gái - đa cảm và sâu sắc (như cơi đựng trầu). Thưa bạn :
    1. Tôi sai, đúng, tôi sai vì tôi không dứt khoát. Nhưng như thế không có nghĩa là tôi ân hận về những gì tôi làm cả, tôi không có gì để ân hận. Điều mà tôi cảm thấy tiếc chỉ là tôi không làm tốt hơn được mà thôi.
    2. Tôi không bấu víu vào cô bé ấy trong chuyện tình cảm. Tôi thấy dễ chịu hơn khi nói chuyện với cô bé ấy không có nghĩa là tôi cầu xin cô bé ấy nói chuyện với tôi. Đó là cảm giác tôi nhận ra mỗi khi tình cờ nói chuyện trên net.
    3. Tôi làm tổn thương cô bé ấy ư?! tôi nghĩ sẽ là tổn thương nếu tôi đón nhận tình cảm của cô bé ấy khi mà tôi không yêu cô bé ấy để rồi một lúc nào đó thấy chán thì rũ bỏ. Sẽ thật bất công cho tôi nếu ai đó dành tình cảm cho tôi thì tôi phải có tình cảm tương tự đáp lại, nếu không muốn làm tổn thương người đó.
    4. Lần sau muốn khuyên ai, hay chỉ trích ai thì nên cố gắng đọc kỹ câu chuyện của người ta nhé.
  7. bichduyen

    bichduyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    hi, tinhque, Duyên chỉ xin có một ý kiến nhỏ như thế này, nếu đặt Duyên vào là cô em gái ấy của bạn đó, Duyên nghĩ thà bạn nói quách với cô ấy về tình cảm thật sự của mình, bạn phải để cho cô ấy biết chính xác chứ, cô ấy có quyền chứ, đúng không?,
    Có thể bạn không cố ý làm những việc khiến cô ấy hiểu lầm về tình cảm của bạn đối với cô ấy, nhưng bạn biết không, con gái thường tự hào họ rất nhạy cảm trong chuyện này, nhưng không phải lúc nào giác quan thứ sáu cũng giúp họ nhận định đúng, khi họ đã nghĩ rằng bạn đang muốn tiến tới trong chuyện tình cảm với họ thì bất kỳ một hành động nào của bạn đối với họ cũng được họ suy diễn ra là đó là bạn đang bày tỏ tình cảm đấy (dù hành động đó hết sức bình thường thôi). vì vậy hãy cẩn thận những hành động của bạn nhé
    Nếu bạn đã nói rằng bạn không hề hứa hẹn hay có ý định nào thì Duyên nghĩ tại sao bạn không kể về người bạn gái mới đây của bạn cho cô ấy nghe nhỉ, bạn hãy nói chuyện ấy như một chuyện thật bình thường, như là bạn đang cần chia sẽ, hay bạn cần cô em gái của mình góp ý một chút về chuyện chinh phục bạn gái này chẳng hạn, đó cũng là cách để bạn ngầm nói cho cô em gái ấy biết đấy.
    Duyên nghĩ nếu cô em gái ấy sau khi nghe được chuyện này thì sẽ biết rõ thôi mà, có thể cô ấy sẽ có một vài phản ứng hơi tệ đấy nếu như cô ấy là người yếu đuối, không làm chủ được cảm xúc của mình, nhưng quan điểm của Duyên là thà là cho vết thương đau nhói lên một lần rồi sẽ lành còn hơn vết thương ấy không đau nhưng cứ âm ỉ và càng ngày càng tệ.
    Nếu cách này không được thì Duyên nghĩ bạn phải dứt khoát đi thôi, cắt đứt liên lạc là cách tệ nhất nhưng vẫn phải làm thôi bạn à, bạn không thể để cô ấy cứ tiếp tục hy vọng như vậy được, cô ấy sẽ đau khổ nhưng rồi cũng sẽ qua thôi, có thể cô ấy sẽ coi bạn như một kẻ gi` gì đó, nhưng thà là như vậy còn hơn bạn cứ dối cô ấy mãi như thế, có giải quyết được chuyện gì đâu, và còn cô bạn gái mới của bạn nữa, bạn nghĩ cô ấy có chịu được một mối quan hệ lằng nhằng như vậy không?
    ý kiến của Duyên là thế, hy vọng sẽ không làm bạn buồn chứ?
    nguyen tai bich duyen
  8. antiboy

    antiboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    rồi cuối cùng trời cũng ngớt mưa
    anh tìm quên bên người con gái khác
    tháng năm theo dòng trôi qua mải miết
    những cuộc tình cứ đến rồi đi
    rồi cuối cùng qua hết những đam mê
    những nước mắt khổ đâu , những nụ cười hạnh phúc
    ở trong anh còn một điều duy nhất
    yêu thương thủa nào mãi mãi trinh nguyên
    Tuổi mười tám tiếng cười tiếng khóc
    trên đường đời khó nhọc bước chân đi
    Còn yếu non thơ dại đã biết gì
    Nhưng ta mạnh chân từng bước nhỏ .
  9. debonairgirl

    debonairgirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.722
    Đã được thích:
    0
    --------------------------------------------------------------------------------
    Tinhque:
    Trước hết xin được cám ơn sự quan tâm của các bạn với topic này. Nhưng dường như tất cả các bạn không đọc kỹ câu chuyện này.
    To rationalist : Tôi chưa từng hứa hẹn hay tạo bất cứ điều gì có thể mang lại hy vọng cho cô bé ấy.
    To hungdo3d: Bạn là người cho một cách sử xự nghiêm túc nhất. Tôi xin được nói để bạn hiểu hơn
    - 1 : Tôi không tán cô bé này ngoài (thỉnh thoảng là) dăm ba câu bóng bẩy mà bất cứ thằng đàn ông nào cũng có thể nói ra với bất kỳ cô gái nào.
    - 2 : Chúng tôi quen nhau qua mạng nhưng không làm bạn qua mạng.
    - 3 : Tôi đủ lớn để phán xét tình cảm của mình một cách chín chắn.
    - 4 : Tôi cũng không phải là người quá ích kỷ và quá tham lam.
    - 5 : Viết câu chuyện này ở đây cũng là một cách nói cho cô bé ấy.
    To sonnau : Tình yêu không chỉ có một (chỉ nên có một trong một thời điểm), cái ta cho nó là tinh yêu thì những thứ khác là thứ tương tự và ngược lại.
    To lavender0707 :
    Bạn là người con gái đầu tiên viết lên ý kiến về câu chuyện của tôi. Và bạn đúng là một cô gái - đa cảm và sâu sắc (như cơi đựng trầu). Thưa bạn :
    1. Tôi sai, đúng, tôi sai vì tôi không dứt khoát. Nhưng như thế không có nghĩa là tôi ân hận về những gì tôi làm cả, tôi không có gì để ân hận. Điều mà tôi cảm thấy tiếc chỉ là tôi không làm tốt hơn được mà thôi.
    2. Tôi không bấu víu vào cô bé ấy trong chuyện tình cảm. Tôi thấy dễ chịu hơn khi nói chuyện với cô bé ấy không có nghĩa là tôi cầu xin cô bé ấy nói chuyện với tôi. Đó là cảm giác tôi nhận ra mỗi khi tình cờ nói chuyện trên net.
    3. Tôi làm tổn thương cô bé ấy ư?! tôi nghĩ sẽ là tổn thương nếu tôi đón nhận tình cảm của cô bé ấy khi mà tôi không yêu cô bé ấy để rồi một lúc nào đó thấy chán thì rũ bỏ. Sẽ thật bất công cho tôi nếu ai đó dành tình cảm cho tôi thì tôi phải có tình cảm tương tự đáp lại, nếu không muốn làm tổn thương người đó.
    4. Lần sau muốn khuyên ai, hay chỉ trích ai thì nên cố gắng đọc kỹ câu chuyện của người ta nhé.
    Gửi lúc 10:26, 05/11/03
    --------------------------------------------------------------------------
    Thật là buồn cười khi thấy sự mâu thuẫn của bạn.
    -Bạn nói mình đủ lớn để fán xét tình cảm của mình 1 cách chín chắn===>vậy sao bạn ko tự giải quyết lấy vấn đề của mình đi
    -Bạn viết topic này lên để xin ý kiến mọi người nhưng khi mọi người đưa ra ý kiến thì bạn lại fản bác và ý kiến nào cũng sai fải ko?
    -Tóm lại tôi thấy bạn chẳng ích kỷ như người ta nói nhưng bạn là 1 kẻ bảo thủ quá,hãy biết lắng nghe hơn 1 chút đi,bạn đang xin ý kiến của người khác hay định làm nhà phê bình???
    Tôi nghĩ bạn đã có thể giải quyết được vấn đề của mình rồi nên chẳng muốn ghi thêm điều gì nữa.
    Vi 1 nguoi di mai chac ko quay tro ve,1 chuyen tinh nay danh chia doi.1 nguoi om di vang...
  10. tinhque

    tinhque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    To Bichduyen :
    Cám ơn bạn đã đặt mình vào vị trí của người trong cuộc để suy nghĩ, cám ơn bạn đã đưa ra cách xử sự khách quan nhất. Bạn ạ, mình đã làm như bạn nói, mình đã tạo một buổi gặp tình cờ giữa hai người, trong một đám đông. Trong cuộc gặp đó mình đã thể hiện một vài hành động, cử chỉ và lời nói nói nên sự khác biệt về tình cảm của mình với mỗi người. Hy vọng rằng, như bạn nói, cô bé ấy sẽ hiểu.
    Người bạn gái của mình cũng biết chuyện này, tất cả, mình chẳng nghĩ cần phải giấu diếm gì. Và bạn ơi, mình cũng không nói dối cô bé ấy. Cái mà mình ân hận là đôi khi có những hành động, lời nói và sự quan tâm đem lại sự huyễn hoặc (nếu có)cho cô bé ấy (và có thể là cả những người khác) dù mình hoàn toàn không có ý tán tỉnh, có thể đó là một tính xấu của mình. và mình cũng đang cố sửa chữa nó.
    Một lần nữa xin được cảm ơn và chúc bạn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.
    To debonairgirl :
    Bạn cũng lại mắc phải điều mà nhiều người khi đưa ra ý kiến của họ đã mắc phải : không đọc kỹ bài viết.
    Bạn thấy không? chẳng phải ngay từ đầu tôi đã nói điều này rồi sao? Tôi đâu dám nhận là mình có cách xử sự hay nhất, tôi cũng đâu có bảo thủ? Tôi đang lắng nghe mà! Và tôi đâu có phản bác, tôi giải thích đó chứ, để người đã bỏ thời gian viết bài trong topic này có thể hiểu hơn về câu chuyện của tôi, hầu có thể chỉ ra một cách giải quyết hay hơn, không chỉ cho tôi đâu, nhiều người con trai khác cũng gặp những chuyện tương tự đấy.
    Dù sao thì vẫn cám ơn bạn đã qua tâm.

Chia sẻ trang này