1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nên làm gì nếu biết người yêu mình đi bóc bánh trả tiền??

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi L_hoangphihong88, 20/07/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. matzay

    matzay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/07/2009
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
  2. tom2222

    tom2222 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2009
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Túm lại là mỗi người 1 ý. Người ăn bánh: Tôi ko phải là người xấu, tôi đói thì ăn, thích thì ăn vì cảm giác lạ vì vợ tôi nấu ăn kém hoặc tôi xa nhà vì tôi ko có người nấu ăn, tôi ko phải là cướp, tôi ăn bánh tôi trả tiền, tôi ko ăn chịu, tôi cũng ko bùng,...Người bán bánh: Tôi cũng ko phải là người xấu, người ta cần bánh của tôi cơ mà, bánh của tôi cũng chất lượng bằng chứng là doanh số ngày càng tăng và tôi bán tôi ko xin ai hết, tôi bán bánh để tôi mua những cái bánh khác, tôi cũng cần có những nhu cầu như mọi người chứ, đừng kết tội tôi vì tôi bán bánh chưa đăng kí chất lượng, chưa đc bảo hộ, chỉ vì người ta gen ăn tức ở trù ẻo tôi thôi ...Người ko ăn bánh và người ko cho ăn bánh: Ở nhà ăn cơm no nứt bụng rồi mà vẫn đi ăn bánh sao, đúng là đồ tham ăn tục uống, bánh toàn bánh đểu có ngon gì đâu chứ, tốn tiền, ăn chỉ tổ sâu răng đau bụng, ăn bừa ăn bãi, báu bở gì, người đàng hoàng ko bạ đâu ăn đó như thế, mà đi ăn có nói với mình tiếng nào đâu, có gì thì cũng chia ngọt sẻ bùi chứ, đồ xấu xa, đồ đểu....
    Nói chung là còn nhiều vấn đề ko thể trả lời theo cách đúng sai. Vấn đề ăn bánh này là 1 ví dụ. Theo tôi thì ai ăn thì cứ ăn, ai ko ăn thì nhịn, thế thôi. Không thể đặt vấn đề đạo đức, có tội hay ko có tội vào 1 câu hỏi mang tính chất cá nhân để đánh đồng cho tất cả những thằng đàn ông đã, đang và sẽ ăn bánh và những con đàn bà đã, đang và sẽ còn bán bánh là xấu xa, là ko có đạo đức..." Người yêu em đi ăn bánh là tốt hay xấu?" Những câu hỏi như thế này nên đóng cửa mà bảo nhau. Cứ mang ra bàn dân thiên hạ mà hỏi thì hết cuộc đời cũng ko có câu trả lời, giang hồ hiểm ác lắm. Mỗi người đều có những lí lẽ riêng, 1 góc tối riêng, tự mình đánh giá và cảm nhận là tốt nhất.
  3. MeoBeoY

    MeoBeoY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Trả lời luôn vào câu hỏi của bạn nhé, mấy anh em trên này lan man quá..
    Thứ nhất: Ngồi xuống, uống miếng nước, nói chuyện. Chân thành và bình tĩnh là hai điều rất quan trọng.
    Thứ hai: Sau khi đã xác định được việc ăn bánh là hành động đã xảy ra, tức là không thế rút lại nữa. Tiếp tục bình tĩnh (khó đấy, nhưng việc mình còn dài mà), khoan trách cứ. Tìm hiểu nguyên nhân vì sao? (Đối tượng mà thuộc dạng lỳ lợm ngoan cố, bảo thủ, sĩ diện, lươn lẹo, sở khanh thì hết thuốc)
    Thứ ba: Tự xem xét mức độ đúng/sai, tốt/xấu,v..v của việc làm cũng như của lý do đương sự đưa ra, trên cơ sở là quan điểm của chính bản thân bạn. (Vì nó quyết định việc bạn có thể chấp nhận hay không, có thể tha thứ dễ dàng, khó khăn hay nhất mực từ bỏ).
    Thứ tư: Quyết định xem phản ứng của mình với việc làm đó tiêu cực đến mức nào? Từ đó rút ra được mong muốn của bạn về đối tác, có nghĩa là bạn muốn người yêu làm gì tiếp theo? Từ bỏ việc đó hoàn toàn? Có thể nhưng phải đảm bảo là chỉ để thoả mãn sinh lý? Vô tư luôn...?v...v..
    Thứ năm: Bày tỏ suy nghĩ đó tới người ấy. Lắng nghe phản hồi. Tìm mẫu số chung. Đo mức độ chênh lệch, nếu quá lớn, hãy từ bỏ (bởi lẽ bạn không thể tiếp tục với một người không chịu thoả hiệp để cùng nhau giữ tình yêu).
    [Bạn có thể hỏi họ câu này: "Nếu em cũng vì...(những lý do họ đưa ra)...mà tìm đến một ai khác / dịch vụ mại dâm nam / tình một đêm v..v..thì anh thấy sao?"]
    Thứ sáu: HÀNH ĐỘNG DỨT KHOÁT LÀ ĐIỀU CỰC KỲ QUAN TRỌNG.
    Bản thân không có ý kiến gì nhiều, tuỳ trường hợp mà xử. Tuy nhiên, với người hiện tại, cả hai đều thống nhất chung thuỷ về thể xác lẫn tâm hồn là điều cần có để giữ gìn tình yêu.
    Chúc bạn vui!
  4. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Vào đây mới thấy hoà ra đàn bà chưa hiểu ji về đàn ông cả rồi, cứ cho rằng đàn ông tốt, ngoan, tử tế, thông minh thì ko đi **** chăng, còn bọn mất dạy, ngu, chơi bời mới đi ****, hài quá
    Bọn khách hàng mình gặp hàng ngày đủ các thành phần, tiến sĩ, thạc sĩ, việt kiều, tây, nhật, hàn quốc, toàn bọn có học, tài giỏi thì tất nhiên, mỗi lần chúng nó về Việt Nam là phải dẫn chúng nó đi ăn chơi nhẩy múa, đêm là dẫn bọn nó ra quán trà ở Phan đình Phùng chọn gái, nguời nào hay đi sẽ biết quán này , biệt thự có cả sân vuờn ngay mặt đuờng, đc phép mở qua 12h đêm, quán này luôn có 2 thằng đi Sh300i mầu xanh ngồi, chung quanh là 4-5 con hàng nguời mẫu, giá từ 100$ trở lên, nhìn mấy em Tăng Thanh Hà xinh thế nào thì bọn này nuột và xinh như thế, cậu nào ko tin ra đấy ngó cho biết, sau 12h nhé, chỗ này tớ biết mấy năm nay rồi, bây giờ ko cần đến tận quán nữa, quen biết nên phone là mang gái đến, 2 thằng đi Sh300i này ko biết đổi xe lên đời chưa nhưng mỗi lần gọi thấy nhiều hàng lắm
    Những điều trên muốn nói rằng chơi **** thì thằng càng giỏi càng lắm tiền, càng khôn thì càng biết chơi, ko biết thì nhu cầu công việc và giao tiếp sẽ dạy cho biết, trong bọn khách hàng này hay sang Việt nam thì bọn Hàn và nhật là máu gái nhất, cứ fải đi ăn, đi nhẩy nhót và kết bằng vụ gái thì mới chịu, nó gần như là 1 chu trình rồi, ai đi làm ăn ký kết hợp tác nhiều sẽ biết, ko tránh đc
    Đừng nghĩ bọn nó chỉ biết chơi bời nhé, làm ăn với bọn nó khó khăn, nghiêm túc cực kỳ luôn, gấp chục lần mấy ông Việt Nam, về lịch sự đàng hoàng thì trong cư xử của bọn nó cũng ko có ji fải bàn
    Tớ nói thé ko có nghĩa là tớ cũng gái gú nhé, còn việc của tớ là fải tiếp khách hàng nhiều nên ko muốn dính đến gái gú cũng khó, miễn bàn về tớ nhé
    Tất cả những j` tớ muốn nói ko phải để biện minh cho cái ji hết, chỉ đơn giản là đời nó thế
  5. premiro

    premiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    1.518
    Đã được thích:
    0
    Vậy chị em sẽ phản ứng dư nào nếu anh em bóc bánh nhưng không trả tiền =)) =))
  6. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    mấy hôm nay, em hỏi dò mấy đứa bạn trai thân thân của em, hỏi ra thì đứa nào cũng bảo nó từng đi '' ăn bánh" rôig, đứa ít thì 1 lần,đứa nhiều thì n lần, có 1 đứa còn bảo là có hàng quen, cứ alo là sẽ có...
    Vào đây, nghe các anh zai ,10 anh thì 9,999 anh nói đó là chuyện đương nhiên em ah, do nhu cầu, do công việc do này và do kia...
    em thì cũng đã đủ lớn, cũng chả còn ngây thơ để hy vọng về ng yêu hay chồng tương lai còn tân, zin ziếc hay chưa đi **** bao h...
    Nhưng......đọc xong lời mấy anh tư vấn em cũng thấy hoang mang ra phết......
    Thấy làm con gái bao giờ cũng thiệt thòi hơn...
    p/S: em chợt nghĩ nếu mại dâm nam cũng phổ biến như nữ,mấy chị em cũng viện lý do này nọ để đi, liệu các anh có nhảy xếch ( hay sếch ) lên ko??
  7. tom2222

    tom2222 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2009
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Thấy chưa, anh nói rồi! giang hồ hiểm ác! đừng nghe anh em giang hồ nói. Đừng gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Tâm phải thật vững, phải có chính kiến riêng.
  8. tom2222

    tom2222 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2009
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Ông là thằng xoa đoạ và bọn nó cũng là những thằng xa đoạ, nói chung ko tốt đẹp gì mà phải kể nể ở đây
  9. emxinhxinh87

    emxinhxinh87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Nếu mà cứ cố chấp, cứ ngồi rồi suy nghĩ linh tinh, cứ cố tìm hiểu thì chỉ tự mình làm mình đau đầu thôi ấy ạ.
    Chuyện dzai nhà ấy thì ai cũng thừa nhận là chuyện đương nhiên rồi, đó cũng một phần vì công việc và vì cái xã hội này nó thế. Tốt nhất là bảo dzai nhà ấy có "ăn vụng" thì cũng nên cho sạch, như thế vừa được việc lại không làm khổ thêm người ở nhà mất công suy nghĩ lung tung. Còn nếu ấy bị dằn vặt chuyện này thì tớ nghĩ tình cảm cũng không thể kéo dài trong tình trạng như thế đâu, một là thay đổi cách suy nghĩ, hai là bibi rồi tìm anh khác hợp hơn.
  10. emxinhxinh87

    emxinhxinh87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Mạng bị sao í ko post đc :(

    Nếu mà cứ cố chấp, cứ ngồi rồi suy nghĩ linh tinh, cứ cố tìm hiểu thì chỉ tự mình làm mình đau đầu thôi ấy ạ.
    Chuyện dzai nhà ấy thì ai cũng thừa nhận là chuyện đương nhiên rồi, đó cũng một phần vì công việc và vì cái xã hội này nó thế. Tốt nhất là bảo dzai nhà ấy có "ăn vụng" thì cũng nên chùi mép cho sạch, như thế vừa được việc lại không làm khổ thêm người ở nhà mất công suy nghĩ lung tung. Còn nếu ấy bị dằn vặt chuyện này thì tớ nghĩ tình cảm cũng không thể kéo dài trong tình trạng như thế đâu, một là thay đổi cách suy nghĩ, hai là bibi rồi tìm anh khác hợp hơn.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này