1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nên làm gì nếu biết người yêu mình đi bóc bánh trả tiền??

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi L_hoangphihong88, 20/07/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Đúng là con ếch ngồi đáy giếng, nên tất nhiên là thiếu hiểu biết và ít học nên thốt ra đc những câu như này, sa đọa, chứ ko phải xa đoạ ku nhé, chán ku lắm, ngậm mõm cho anh, nguời như anh tốt đẹp hay ko thì ko cần biết nhưng sống ở xã hội ko đứa nào dám coi thuờng, còn thằng nói ngọng viết còn sai, suy nghĩ nông cạn thì ở ngoài đời chắc sống khó khăn lắm
  2. tom2222

    tom2222 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2009
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    ..... như mày, với mày anh éo cần lói nghiêm chỉnh, có lói mày cũng dis hiểu, mày học lớp mấy mà ngu thế, có học mà ngu kinh khủng tởm, chỉ biết hú lên những tiếng kêu tởm nợm, may mà tao có internet để thông dịch cái tiếng hú của mày
  3. ThuyLien2810

    ThuyLien2810 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Cái này tớ cũng công nhận. Nhiều lão trông rất khó tính, làm ăn bắt bẻ từng tí, thét ra lửa... Nhưng đến đoạn đi xyz thì đúng là...
    Mà nếu chỉ gặp ở office thì đến mọt đời cũng chả biết, cứ phải theo chân sếp đi ký hợp đồng, tiếp khách 1 vài lần mới thấy
  4. matzay

    matzay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/07/2009
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Ấy chết, chú nhà giàu bình tĩnh cho anh.
    Cháu này đang ở tuổi vị thành niên, chính tả cháu ấy viết còn sai, nói chi đến ba cái chuyện va chạm xã hội. Cái ấy chú bỏ qua cho, trẻ con như búp trên cành, biết ăn biết ngủ, học hành là ngoan.
    Chuyện ấy cháu chỉ ngồi hóng các bác, các chú công tác ở Ban Tuyên giáo thôn, trong lần các bác ấy họp Hội nghị Tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội của thôn, rồi nói lại với chú thôi mà.
  5. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Đọc đoạn anh viết về chú mày và đoạn này chú mày viết đủ thấy cách biệt thế nào, a viết đầy đủ lý lẽ logic, cả dẫn chứng cái sự dốt nát của chú, còn chú chả biết nói ji ngoài mấy câu vô nghĩa kèm theo chửi tục bậy bạ bẩn thỉu, diss ai thế ^^, a thông cảm cho sự kém của chú, nói chuyện với chú chán quá ko muốn nói tiếp nữa ,a chào chú
  6. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    1 tính cách quyết liệt, sự mạnh mẽ của chị sẽ làm cuộc sống của chị có nhiều vất vả đấy. Cái chị hướng đến là điều tốt đẹp, nhưng nếu có điều tốt đẹp ấy thì cuộc sống sẽ mất cân bằng. Giống như tội phạm và cảnh sát vậy. Chẳng bao giờ có bên nào tàn cả.
    Có những lí do chấp nhận được, có những trường hợp có thể tha thứ, vì cái sau đó nhận được lớn hơn và có ý nghĩa hơn cái mất đi. Còn cái dạng nước đổ đầu vịt, lần 1 thì xin lỗi, lần 2 thì hứa, lần 3 thì thề thì đúng là nên sút đi để nuôi thân cho béo thật.
    Cuộc sống muôn hình vạn trạng, thiên biến vạn hóa, ko thể quy kết được tất cả về một mối chung, và người ta cần cái đầu để suy xét, trái tim để bao dung chị ạ.
    Còn với cái ông nói tôi đạo đức giả ấy, dạ, em nhận luôn là em đếch có tí đạo đức tử tế nào ạ. Em cũng nhận luôn em là dân tầng lớp dưới, bạn bè em chỉ có thế thôi ạ. Anh cao sang nói những điều trong sáng, yêu cái sạch, ghét cái bẩn. Cám ơn anh đã cho em hiểu rất sâu và thực tế về 2 chữ thiển cận ạ.
  7. ThuyLien2810

    ThuyLien2810 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    @Alone_rock: Tớ cũng chẳng mạnh mẽ quyết liệt đâu. Trong mọi chuyện thì tin tưởng nhau là chính. Còn đến lúc chẳng may phát hiện ra có sự đã rồi thì đúng là phải cân nhắc rất nhiều, ko thể bảo bỏ là bỏ ngay nhưng cũng thể tặc lưỡi bỏ qua như ko được...
  8. Nodame

    Nodame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2009
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    k bình luận j về topic này, nhưng xin vote cho bài này về tính thực tế
  9. KaraokeHoi

    KaraokeHoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2009
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Bà chị này đúng là cao thủ thật !
  10. LessThanPerfect

    LessThanPerfect Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Nếu những gì bác kia kể ở trên là "thực tế" ở Vietnam thì tớ thấy hơi bị hãi. Tưởng kinh doanh ngon lành, nhưng thì ra cũng phải đích thân đi dẫn gái mới kí được hợp đồng. "Thực tế" buồn nhỉ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này