1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nên làm gì nếu biết người yêu mình đi bóc bánh trả tiền??

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi L_hoangphihong88, 20/07/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boyhanoi8383

    boyhanoi8383 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2009
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Tranh cãi về vấn đề này thực ra nó là vấn đề phức tạp, và có nhiều góc nhìn. Còn đối với chủ topic mình nghĩ đơn giản hơn. Rõ ràng là ko thể chấp nhận bạn trai mình đi làm chuyện đó. Rõ ràng nhé.
    Còn nếu phát hiện ra rùi thì phải nói rõ. Vì sao đi. Đừng để trong bụng, tình cảm sẽ bị ảnh hưởng đó. Nếu đi vì lý do khách quan, do công việc, do sếp, do bạn bè... Mà nếu phải thú nhận tại sao 90% chúng nó sẽ nói thế :P Tất nhiên nếu nó đã nói thế thì cũng nên thông cảm, cứng lên cũng chả giải quyết vấn đề gì (Còn đã muốn làm cho ra nhẽ, thì lý do đầy đủ rồi đấy ). Nhưng phải hỏi nó có hứa là sẽ ko tái phạm ko, bạn chấp nhận cho nó tái phạm là hạ thấp bản thân. Tất nhiên là 90% nó sẽ hứa, và chỉ 10% của số này là nó sẽ giữ lời hứa. Nhưng nó sẽ 1 là thôi, 2 là chùi mép sạch sành sanh. Và nếu phát hiện lần nữa thì, lúc đó nó đã ko còn là vấn đề ****, mà là vấn đề lời hứa, sự tôn trọng lẫn nhau....
  2. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Những ông nói như thế này là những ông ko biết ji, chắc ở Lào nên kô biết Việt Nam, sang hàn hay Nhật mà đi ký kết hợp đồng làm ăn thì gái gú còn gấp mấy ở Vn, Vn chưa là ji đâu mà hãi,
    Thấy bảo du học này nọ mà biết ít quá, kinh doanh ngon lành là kinh doanh ji, kinh doanh ngon lành mới cần gái ngon đấy, ngon lành hay ko thì ko cần biết nhưng ngon lành hay ko nó căn cứ vào hợp đồng lớn hay ko, kiếm đc bao nhiêu tiền, chứ ko căn cứ vào dẫn gái hay chơi bời, nghe ông này nói lại thấy ếch ngồi đáy giếng, chắc chắn ông ko làm về kinh doanh, nghe giọng đã biết ko phải dân làm ăn rồi, nếu là dân làm văn phòng ngồi 1 chỗ thì miễn nói chuyện tiếp, vô nghĩa
  3. LessThanPerfect

    LessThanPerfect Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Thôi mà bác Nhà Giàu! Tớ chỉ lên đây nói phát hãi là vì cái thực tế đáng buồn là ở một số trường hợp muốn kí hợp đồng thì phải trực tiếp dẫn gái cho khách chơi. Nếu lỡ đạp trúng đuôi của bác thì cho tớ xin nhận phần lỗi.
    Tớ có lên đây bảo với bác là tớ du học đâu. Không được hiểu biết rộng như bác, tớ chắc bị biết ít bẩm sinh rồi. Cho dù có du học cũng chẳng cải thiện gì nhiều. Có điều tớ thấy dẫn khách đi chơi, đi ăn, đi nhậu nhẹt có thể xem là xã giao, nhưng gọi điện và dẫn gái để khách chơi thì cái hiểu biết hạn hẹp của tớ cho nó thuộc vào vấn đề nhân cách đấy. Không phải nhân cách của ai cũng cho phép người ta làm được những việc như bác! Ừ thì tớ là ếch ngồi đáy giếng, chỉ biết bầu trời rộng bằng cái miệng giếng. Vì thế cái nhân cách của tớ chắc nó cũng chẳng có giá trị lớn lao gì bởi vì phạm trù so sánh chỉ giới hạn trong miệng giếng. Ấy mà tớ thấy trong tình huống bác miêu tả có người tự ngụ ý là biết rộng và nhìn được cả bầu trời xanh nhưng xem nhân cách bản thân chỉ bằng một cái hợp đồng kinh doanh.
    Nói thật là tớ cũng chẳng mong được bác tiếp chuyện nhiều bởi vì nhân cách của bác chứ chẳng phải vì nghề nghiệp của bác hay gì. Tớ thừa biết cái cách "tiếp chuyện" của bác: nói một hồi là cứ nói theo kiểu "thôi chú mầy chẳng biết gì cả, chẳng làm ăn lớn bằng anh, nói thêm vô nghĩa..." Tớ nghe mà phát hãi thêm lần nữa. Vì thế nên cho tớ xin kíu.
  4. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    em chủ top có hay xem fim ko? em thấy trong fim ko , kẻ biết nhiều thường hay bị truy sát , và giết bịp đầu mối , thế nên theo mợ , em nên đóng topic này lại , biết vừa fải thôi cho đời thêm đẹp em a.
  5. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Biết người yêu bóc bánh trả tiền thì "chia tay", cho dù là do làm ăn hay gì cũng vậy, chia tay ngay. Giả sử các bác có người yêu, hay vợ, người yêu/vợ của bác bảo là phải ngủ với đối tác để có hợp đồng làm ăn thì các bác có đồng ý không? Các bác không đồng ý thì đừng bắt vợ/bạn gái các bác đồng ý để các bác đi chơi gái.
  6. NgheoNenKhoc

    NgheoNenKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Khi thằng này đã vào đây nói thì ko bao giờ lăn tăn vấn đề " đạp trúng đuôi " như chú mày nói, có sao nói thế, ko cần thể hiện hay ra vẻ tốt đẹp ji, đọc ko thấy thế ah ?, thằng này vạch hết quần ra cho chú mày xem mông xem đuôi chứ ko cần ra vẻ giấu diếm vì thế chú mày đừng giở giọng là " đạp trúng đuôi ", thằng này đang mang đuôi mang mông ra cho chú mày sờ mó chứ có ngại ji đâu ?, chú mày đồng ý ko, còn chú mày thích ra vẻ đạo đức thì đừng sờ đuôi sờ mông , ị vào tay lại kêu ca, hiểu biết nhận thức vấn đề vừa kém lại còn thích chọc ngoáy tiểu nhân làm ji cho hèn hạ cái thân
  7. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Oánh nhau, lại oánh nhau à?
    Oánh chết mẹ nó đi cho anh. Các chú có sao, vợ con để đó....cho anh.
  8. meomeotom2

    meomeotom2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2009
    Bài viết:
    1.141
    Đã được thích:
    3
    Bác Hà tốt quá...
    Nhưng sợ bác vất vả, cả một đống cái tàu há mồm...
    Thôi, em san sẻ với bác. Bác nuôi các con của nó ý, bọn nó còn nhỏ, dễ nuôi
    Em thì thương đau ôm một đống bom nổ chậm và ngốn tiền
  9. LessThanPerfect

    LessThanPerfect Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Bác Nhà Giàu, nếu bác có trí nhớ kém thì để tớ trình bày lại cho bác rõ nhé. Bài viết đầu tiên của tớ rõ ràng là để đáp lại bài viết của bạn Nodame khẳng định về "tính thực tế" của bài viết của bác. Bài viết đầu tiên của tớ chỉ nói về cái "thực tế" ấy là một thực tế buồn bởi vì muốn đạt được hợp đồng thì phải trực tiếp dẫn gái cho khách. Ở điểm nào trong bài viết đầu tiên của tớ kêu đích danh chuyện đi dẫn gái của bác? Hơn nữa, bộ đợi đến bài viết của tớ thiên hạ mới biết bác đi dẫn gái cho khách? Chẳng phải bác đã to miệng nói về vấn đề đó ở mấy trang trước rồi sao? Cái câu tớ viết là một cảm nhận về thực tế xã hội. Vậy xin hỏi dựa vào điểm nào trong bài viết đó mà bác gán cho tớ là đi chọc ngoáy chuyện của bác?
    Phản ứng sau đó của bác thì ai cũng thấy rõ. Tự dưng nhảy vào nói tớ chẳng biết gì, ếch ngồi đáy giếng, chắc đến từ Lào và đoán bừa là sao đi du học mà biết ít thế. Phản ứng của bác chẳng phải giống mèo bị đạp trúng đuôi chứ là gì? Tớ đã nói nếu lỡ đạp trúng đuôi của bác thì tớ nhận phần lỗi. Còn nếu bác khẳng định là không để đuôi cho người khác đạp thì tớ cũng chẳng cần nhận phần lỗi gì và tớ xem những bài "tiếp chuyện" của bác là vớ vẩn và không có dự định "tiếp chuyện" với bác về vấn đề này nữa. Xin kíu.
  10. NgheoNenKhoc

    NgheoNenKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    LessThanPerfect - Đọc cái đống lảm nhảm trình bày ở trên làm thằng này hết hứng thú với chú mày, nghe thì có vẻ đạo đức nhưng thực ra tiểu nhân đội lốt quân tử mà thôi, trình bày làm ji, thằng này cũng kiếu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này