1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nên làm gì nếu biết người yêu mình đi bóc bánh trả tiền??

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi L_hoangphihong88, 20/07/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    tình hình chuyển topic sang bên GDGT hoặc HPGĐ , chứ mấy topic này xuất hiện làm mấy mợ già như mình hãi , chả dám yêu và lấy chồng nữa.haiz
  2. vtv

    vtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Bà này đúngcao thủ
  3. nobita1310

    nobita1310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2008
    Bài viết:
    1.534
    Đã được thích:
    0
    Hé hé, làm gì à? dễ thôi, nó mà bóc thì mình cũng bóc, ông ăn chả thì bà ăn nem, thời buổi nam nữ bình đẳng mà, Phỏng!
  4. haohoaxunghe

    haohoaxunghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2009
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    1
    bạn biết ko?
    dịp nào mà người yêu tôi "đến tháng " ko đáp ứng đc,cô ấy thậm chí còn cho tôi tiền đi bóc bánh ( bánh cao cấp ) , vì thương tôi "bức xúc " quá.
    chuyện sinh lý là hoànt oàn bình thường
  5. FCbayern

    FCbayern Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Chắc tại em gái đó :
    - ko cho...
    - Kém quá
    - lép quá
    (1 trong 3 TH trên)
  6. haigokeo

    haigokeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.488
    Đã được thích:
    1
    Phức tạp nhỉ.
    Nói thật với các bạn nữ. Mình có mấy thằng bạn ko bóc bánh bao giờ. Thấy tình chúng nó cứ làm sao ấy. Cảm giác sinh lý chúng nó có vấn đề.
  7. lolem08

    lolem08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
  8. nd_long_mobile

    nd_long_mobile Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    873
    Đã được thích:
    1
    Đa số đàn ông ăn vụng thì đều biết chùi mép ... nếu họ vẫn tập xđ ng fụ nữ mình gắn bó kả dời là ai thì dĩ nhiên họ fải kín tiếng nhưng kái lúc ko đáng tôn trong ấy thoai ...
    Rồi còn con kái nhìn vào nữa chứ . Với nhiều ng co khi ko cbủ tâm nhưng co thể do hoàn cảnh đưa đẩy thôi , tiệc tùng nhậu nhẹt thêm mấy e gái mát mẻ vào . luc tấy tấy lên ko bấn mới là lạ ... Haizz ...
    Bảo ủng hộ thì ko ai ủng hộ ... nhưng vừa rồi nhà nước mình còn đưa ra Quốc Hội thảo luận việc hợp fáp hoá mại dâm và cờ bạc kia kìa ... Hợp thức để dễ quản lý , và fongd tránh tệ nạn cũng như bệnh tật ...
    Hây , sao xh h đồi truỵ thế ... Sướng a e , khổ mỗi chị e , nhất là mấy chị e chính chuyên ...
  9. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    @lolem08: Lý thuyết thì như vậy em ạ.
    Sau này có chồng em sẽ hiểu vấn đề thui.
    Mà em cẩn thận, mấy chỗ bán bánh kia hôm nay mà ế hàng thì sẽ đến hỏi thăm em đấy.
    Bọn ấy không thích lý luận đâu em ạ, bảo trọng em nhé!

  10. divedauhoiem

    divedauhoiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2008
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ lolem08 !
    Cá nhân tôi không bao giờ chấp nhận chuyện người yêu mình có quan hệ với ****.
    Trước khi yêu tôi, anh đã từng quan hệ với ai tôi không biết. Không loại trừ khả năng anh đã từng qh với bạn gái, hoặc thậm chí là kve. Nhưng khi đã yêu tôi anh không được phép làm điều đó với một ai khác. Nếu biết tôi chắc chắn sẽ không để yên!!! Tôi đã quán triệt tinh thần này với bạn trai và cũng được anh chấp thuận một cách hết sức tự nguyện. Tôi không tin bạn trai tôi đánh đổi tình yêu và lòng tin của tôi lấy cái gọi là "thoả mãn nhu cầu sinh lý"; và trộm vía, người yêu tôi đồng tình với quan điểm đó của tôi.
    Tôi nghĩ các bạn gái khi yêu rất cần phải thể hiện sự cứng rắn của mình. Cái gì nhường được thì nhường, còn cái gì không chấp nhận được thì không thể dễ dàng thoả hiệp. Tôi cho rằng chuyện đi kve là không thể chấp nhận được. Nếu thực lòng yêu bạn, người yêu bạn hẳn sẽ đồng ý với yêu cầu chính đáng này. Nó cũng thể hiện sự tôn trọng, thậm chí là "nể" bạn.
    Còn các bạn gái chấp nhận chuyện này một cách dễ dàng- cũng tốt thôi vì một khi đối với bản thân các bạn các bạn đã chấp nhận rồi thì còn ai bênh vực các bạn làm gì. Nhưng chẳng lẽ các bạn không thấy đó là sự thua thiệt vô lý hay sao??? Còn đàn ông thì có mất gì đâu mà họ chẳng to mồm nói rằng đó là chuyện "bình thường". Họ cứ to mồm thế để chị em phụ nữ dần dần cũng cho rằng đó là chuyện bt..., rồi họ thì được thoả mãn sự ích kỷ bản thân.
    Tôi cho rằng, khi yêu nhau thì bạn trai bạn cũng không cảm thấy thua thiệt nếu không được bạn chấp nhận chuyện đi kve đâu. Quyền lợi chính đáng của mình thì mình phải yêu cầu, phải bảo vệ chứ các chị em nhỉ!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này